Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 12-05-2022] Ngày 8 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Mannheim và Heidelberg của Đức đã tập trung tại Wasserturm, một địa danh nổi tiếng ở Mannheim, để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí.

b2690b03bf6946e1f2bfc4f63c9bd51e.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Mannheim và Heidelberg, Đức, bày tỏ lòng biết ơn và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

Nhiều học viên tập trung ngày hôm đó là những đệ tử lâu năm đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã mang lại cho họ sức khỏe tốt, nâng cao giá trị đạo đức và sự mãn nguyện trong cuộc sống.

Học viên Dana: Tìm kiếm nội tâm để nâng cao hiểu biết và mở rộng chân trời

9356f8e985158cbafaef0c49170b58a4.jpg

Bà Dana, một học viên người Bulgaria, tham gia sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Mannheim.

Bà Dana là một học viên người Bulgaria. Năm 2007, bà tham gia cùng một gia đình học viên Pháp Luân Đại Pháp người Đức để chăm sóc các cụ già trong gia đình. “Ngay từ đầu, tôi đã hết sức ấn tượng về sự chân thành, ấm áp giữa mọi người trong nhà.”

“Năm 2008, gia đình họ mời tôi cùng đi xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở Frankfurt. Vì tôi thạo tiếng Nga nên họ cũng đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân phiên bản tiếng Nga.”

“Gia đình tôi rất sùng đạo và tôi tin vào luân hồi sau khi chết. Trước khi gặp Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đọc nhiều sách về linh hồn và luân hồi của con người. Thế nhưng, tôi vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp chất chứa trong lòng, rời rạc như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh. Trong Chuyển Pháp Luân, tôi đã tìm thấy câu trả lời, và những khúc mắc trong lòng cuối cùng đã được giải quyết.”

“Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã học cách hướng nội và trở nên khoan dung hơn với người khác. Ở chỗ làm, tôi có một đồng nghiệp nữ hay tới tìm tôi hỏi những câu hỏi kỳ lạ. Tôi thấy rất khó chịu khi gặp cô ấy, nhưng phản ứng không bất thiện của tôi khiến tôi rất buồn bực, vì thế mà thường gặp lại khảo nghiệm này. Sau đó, cô bạn đồng nghiệp đã tâm sự với tôi về tuổi thơ đau buồn và nỗi bất hạnh của gia đình cô. Điều đó đã thôi thúc tôi cố gắng hiểu và thông cảm hơn cho đồng nghiệp. Vì thế mà bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi đã biến mất. Tôi nhận ra, khi xung đột với người khác, nếu có thể bình tĩnh và suy nghĩ về thiếu sót của mình thì có thể tác động tích cực khiến tình hình cải biến theo hướng tốt.”

“Sư phụ còn dạy tôi buông bỏ tư lợi. Tôi có lần bị mất đồ. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định không lo lắng về những thứ bị mất nữa, mà thuận theo an bài của Sư phụ. Khi buông bỏ chấp trước đó, ngạc nhiên thay, tôi đã tìm thấy những món đồ bị mất ấy.”

“Sư phụ, cảm tạ Ngài đã dạy cho con quy luật của vũ trụ. Sau này, đệ tử sẽ tu luyện tinh tấn hơn.”

Học viên Natalie: Tôi muốn lan tỏa vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn tới nhiều người hơn nữa

0acdcc49d2fed1914e08cb0008db091a.jpg

Bà Natalie, người Nga, tại sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Mannheim.

Bà Natalie, sống ở Mannheim, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2000. “Tôi từng là đứa trẻ xanh xao, ốm yếu sống ở Nga. Đi bác sỹ khám và bệnh viện là chuyện cơm bữa.”

“Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thể trạng của tôi bắt đầu được cải thiện. Bây giờ, tôi đã khỏe mạnh.”

“Một hôm, tôi trở về nhà và phát hiện thang máy của chung cư bị mất điện. Tôi bắt đầu leo ​​cầu thang lên căn hộ tầng 10 của mình. Đi được nửa đường, tôi bất ngờ bắt gặp hàng xóm tầng 11, hai mẹ con ngồi ở cầu thang khóc lóc. Tôi tới bên họ và đề nghị giúp đỡ. Người mẹ nói, họ thấy leo thang bộ quá vất vả nên quyết định ngồi nghỉ. Cả hai mẹ con đều bị bệnh tiểu đường, nhưng tình trạng của cô con gái đặc biệt nghiêm trọng.”

“Ngày hôm sau, tôi tình cờ gặp lại người mẹ. Cô ấy kể với tôi rằng, con gái cô bị ốm nặng và đã được đưa vào bệnh viện. Tôi lấy ra một thẻ kẹp sách có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, rồi tặng cô ấy. Tôi khuyên cô cho con gái niệm những chữ này, niệm càng nhiều, hiệu quả càng tốt.”

“Hai tuần sau, tôi tình cờ gặp lại hai mẹ con. Cô con gái hào hứng kể với tôi rằng cháu bé đã niệm những chữ trên thẻ kẹp sách, và cô bé đã khỏi bệnh. Hai mẹ con họ cảm ơn không ngớt.”

“Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt, đã tịnh hóa thân thể và tâm trí tôi. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào môn tu luyện này. Xin cảm tạ Sư phụ. Tôi muốn lan tỏa vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn cho mọi người trên khắp thế giới.”

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thay đổi quan điểm về đạo đức và tâm linh

a4a20ab2f74024a29ed3b2dfbbbfdc5d.jpg

Bà Ija gốc Nga và mẹ bà là cụ Zoia tại sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Mannheim.

Bà Ija, một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Nga, rất quan tâm đến tâm linh và tín ngưỡng tôn giáo từ khi còn trẻ. Năm 1997, bà mua một cuốn Chuyển Pháp Luân trong một hiệu sách Trung Quốc ở Düsseldorf. Cuộc gặp tình cờ đó chính là bước khởi đầu cho con đường tu luyện của bà.

“Tôi lớn lên dưới chế độ xã hội chủ nghĩa của Liên Xô cũ, một xã hội đầy dối trá, lừa lọc. Chẳng hạn, trốn vé khi sử dụng giao thông công cộng là một thực tế bình thường trong xã hội. Tôi lớn lên và nghĩ rằng như thế là đúng. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi thấy rằng khi xem nhẹ những vi phạm dù là nhỏ nhất cũng là sai. Trước khi lên máy bay, tôi có thói quen đến máy bán vé tự động để mua vé. Mặc dù nó chỉ là chuyện bình thường, nhưng đối với một người đã quen trốn vé từ khi còn trẻ thì đây là một hồi chuông cảnh tỉnh.”

“Trong những lần tranh chấp với người khác, tôi luôn khăng khăng rằng mình đúng, và vấn đề không phải do tôi làm. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cố gắng duy trì mối quan hệ hòa thuận với những người khác. Kết quả là môi trường làm việc của tôi đã được cải thiện rất nhiều.”

Bà Ija thuyết phục mẹ của bà là cụ Zoia, 89 tuổi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Cụ Zoia sống ở Ukraine, mãi đến một tháng trước, khi nổ ra chiến tranh Nga-Ukraine, cụ buộc phải đi sơ tán. Sau nhiều trở ngại, cuối cùng cụ cũng được đoàn tụ với con gái ở Đức. Cụ Zoia từng là người thiếu kiên nhẫn, nhưng cụ đã cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã giúp cụ làm mọi việc hiệu quả, hiểu ra điều quan trọng nhất trong cuộc sống, và nhận ra những ham muốn và chấp trước cần phải từ bỏ.

Đối với bà Ija và cụ Zoia, Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến quan điểm về đạo đức và nhân sinh quan của họ theo hướng tích cực. Vì thế, họ cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí và chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ.

Bà Waltraud: Pháp Luân Đại Pháp là phước lành lớn nhất trong cuộc đời tôi

fca2acaa2fcbb4b5a3f2bea9b60efd4d.jpg

Bà Waltraud tham dự hoạt động Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Mannheim.

Sinh ra ở Áo, bà Waltraud bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Trước khi xảy ra cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), bà Waltraud đã tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí ba lần.

20 năm tu luyện đã giúp bà Waltraud hiểu sâu hơn về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. “Chân-Thiện-Nhẫn không chỉ giúp tôi hiểu bản thân mình, mà còn giúp tôi hiểu người khác.”

“Chuyển Pháp Luân là cuốn sách tuyệt vời, đã cho tôi hy vọng, trí tuệ và nghị lực, đồng thời dạy tôi trở thành một người tốt hơn. Nếu tôi chỉ có thể mang theo một thứ bên mình, đó sẽ là cuốn sách Chuyển Pháp Luân.”

“Chuyển Pháp Luân đã dạy tôi làm sao để hiểu và giao tiếp tốt hơn với người khác, đồng thời có thể cởi mở tiếp nhận phê bình để đề cao tầng thứ tu luyện. Trước đây, tôi chỉ nhìn nhận mọi sự việc từ một góc độ duy nhất. Chuyển Pháp Luân dạy tôi nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ, để nhìn sự việc từ một góc độ mới.”

“Cuộc sống có nhiều điều có ý nghĩa, nhưng tôi thấy Chuyển Pháp Luân ý nghĩa hơn cả. Cuốn sách này chứa đựng nhiều kho báu vô giá. Nhiều người mải theo đuổi những điều vô thường, nhưng rất ít người nhận ra họ có thể tìm ra lời giải cho những khúc mắc bấy lâu trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Vì thế, tôi hy vọng nhiều người sẽ cho mình một cơ hội khám phá Chuyển Pháp Luân.”

“Sư phụ dạy chúng tôi phải hướng nội khi gặp vấn đề. Theo kinh nghiệm của tôi, mọi người đều có thần tính. Chúng ta có thể phát huy phương diện này bằng cách hướng nội và tu tâm.”

“Pháp Luân Đại Pháp là phước lành lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ, nhưng không lời nào có thể diễn tả hết được lòng cảm ân của tôi. Những gì mà Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho chúng ta là vô cùng đặc biệt, là niềm hạnh phúc lớn nhất có thể ban cho nhân loại.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/442908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201303.html

Đăng ngày 20-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share