Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 11-05-2022] “Tôi vô cùng nể phục Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người bạn của tôi cũng rất cảm động trước sự kiên trì của các học viên bởi cuộc bức hại này không chỉ diễn ra trong một, hai ngày mà nó đã kéo dài hơn hai thập kỷ. Các học viên đã phải chịu một áp lực lớn như vậy, nhưng họ vẫn kiên trì…”, đó là chia sẻ của người thân một học viên đã xin nghỉ để dành thời gian tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ông bày tỏ sự tôn trọng và ủng hộ củng mình, đồng thời tham gia cùng các học viên khi họ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật lần thứ 71 của Sư phụ Lý tại Công viên Phương Lâm vào ngày 9 tháng 5 năm 2022.

3b9c6356d5a7ba9a1a0f9ddb4f3a41fc.jpg

Các học viên chụp ảnh kỷ niệm vào ngày 9 tháng 5 năm 2022 để cung chúc sinh nhật Sư phụ Lý

5bc0994697332085823f497546ca3f1b.jpg

8fed99dd1ad8b257b7a025e328cb1064.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp, một phần hoạt động trong ngày kỷ niệm

Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Môn tu luyện nhanh chóng trở nên phổ biến trên khắp Trung Quốc và cũng đã được hồng truyền tới nhiều quốc gia. Đến nay, đã có hơn 100 triệu học viên ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện đã nhận được hơn 5.000 giải thưởng và cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân, đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.

68a6e2d4c4a3ffaae7b13fee69bef355.jpg82c307752670c65bed012f283a6fb590.jpg

df2d2b50a208c5ba5d16a0687900dc0c.jpg

Người qua đường chậm bước để đọc thông tin, chụp ảnh và trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 9 tháng 5 hôm đó là một ngày nắng đẹp. Các học viên luyện các bài công pháp, biểu diễn các tiết mục múa, hát và phát tặng tờ rơi cùng những bông hoa sen giấy gấp thủ công. Một số tác phẩm từ Triển lãm Chân-Thiện-Nhẫn cũng được trưng bày tại sự kiện. Nhiều người đã dừng lại để xem các tác phẩm, đọc thông tin, chụp ảnh và lắng nghe các học viên chia sẻ về lợi ích của môn tu luyện.

Một người ở đài phát thanh Úc tình cờ tản bộ ngang qua và anh đã phát trực tiếp sự kiện. Sau khi có một số thông tin, anh cho biết anh sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm. Một đôi bạn từ Đức cho biết đây là lần đầu tiên họ gặp Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã dừng lại trò chuyện với các học viên và chụp ảnh. Một nam thanh niên từ Singapore cho biết anh đã nghe nói về những hành vi xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, anh vẫn thấy kinh hoàng khi biết mức độ tà ác của cuộc bức hại. Hai thanh niên vừa từ Trung Quốc đến đã vui vẻ đồng ý dùng hóa danh để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Cặp vợ chồng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 27 năm

33f316bf6e259eada7b432dcb45090a8.jpg

Ông Trần và vợ cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ Lý

Ông Trần và vợ đều đã gần 70 tuổi. Họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau và có một cuộc sống rất hòa thuận. Ấy vậy mà trước khi tu luyện, bà Trần thường hay nói đến việc ly hôn.

Trước khi nghỉ hưu, ông Trần từng là quản lý của một công ty khoa học và công nghệ. Ông điềm đạm và trầm ổn. Vợ ông là thợ cắt tóc, bà thẳng tính, mau mồm mau miệng và được khách hàng quý mến.

Vì tính cách quá khác nhau nên hai vợ chồng họ suốt ngày cãi nhau. Bà Trần nói: “Tôi yếu và chỉ nặng chưa đầy 40kg. Tôi mỗi bữa chỉ có thể ăn được hai thìa cơm. Gia đình tôi nói nhìn tôi như bà lão ngoài 60 tuổi mặc dù khi đó tôi mới chỉ hơn 30 tuổi. Tôi thường bị cảm mạo và chỉ cần khách hàng hắt hơi thôi tôi cũng liền xuất hiện những triệu chứng tương tự. Một nửa số tiền tôi kiếm được phải dùng để chi trả các chi phí y tế. Vì tôi lúc nào trong người cũng không được khỏe nên tôi rất dễ bực bội và nóng nảy.”

Bà tiếp tục: “Các gia đình khác khi xảy ra mâu thuẫn, họ thường to tiếng qua lại với nhau. Nhưng ở gia đình tôi, chúng tôi thường không nói chuyện với nhau trong nhiều tuần và đương nhiên là không ai chịu xin lỗi ai cả vì ai cũng cho mình đúng.”

4ebf7e8dc54dee841f61f108bf44c417.jpg

Ông Trần (ở giữa) và bà Trần (ở phía sau) luyện công tập thể tại Pháp hội Quốc tế tổ chức tại Bắc Kinh cuối năm 1996

Tháng 5 năm 1996, hai vợ chồng ông Trần đến nhà một người bạn để học các bài công pháp và đọc các bài giảng. Chuyến đi của họ đến Bắc Kinh để tham dự Pháp hội Quốc tế diễn ra từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 năm 1996 là một chuyến đi không thể nào quên. Họ cảm động khi thấy quá nhiều học viên đến vậy trân quý và tinh tấn tu luyện Đại Pháp. Vào ngày cuối cùng, họ đã nghe Sư phụ giảng Pháp và nhận thấy mình thật vô cùng may mắn.

Ông Trần cho biết: “Khi về nhà, chúng tôi bắt đầu lập một nhóm học Pháp ở nhà chúng tôi. Sáng Chủ nhật hàng tuần, chúng tôi đến một sân vận động thể thao gần đó để luyện công và đọc các bài giảng.”

Vợ chồng họ đã trải qua sự cải biến đáng kể khi họ học Pháp và luyện công. Từ khi hơn 20 tuổi, ông Trần đã bắt đầu hút thuốc và uống rượu và tình trạng nghiện ngày càng trầm trọng. Ông biết những thói quen này có hại cho sức khỏe của mình và ông đã thử nhiều cách để bỏ nhưng đều không thành công. Ông chia sẻ: “Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp và khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã quyết tâm từ bỏ những thói nghiện ngập này, và kỳ diệu thay, chúng đã thực sự biến mất. Bệnh huyết áp cao từng đeo bám tôi trong nhiều năm cũng biến mất.”

Vợ ông chia sẻ: “Sức khỏe của tôi được cải thiện và tôi đã tăng hơn 5kg. Trước đây, tôi sợ đi máy bay và sẽ cảm thấy nôn nao trong suốt chuyến đi. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã cùng chồng đến nhiều quốc gia, chúng tôi đến Úc, Nhật Bản, Thụy Sỹ và Hoa Kỳ để tham gia các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.”

Hai vợ chồng họ vô cùng cảm kích khi đã được thụ ích rất nhiều thông qua tu luyện. Họ nói: “Chúng con cảm tạ Sư phụ, cảm ân Đại Pháp. Sư phụ đã vất vả rất nhiều. Chúng con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”

Tôi đã tìm được cuốn Chuyển Pháp Luân

26fc28b790896f52195dab7aebb7685a.jpg

Anh Kim, một kỹ sư phần mềm, kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ

Cách đây hai năm, một trận ốm kéo dài một tháng đã thôi thúc anh Kim, một kỹ sư phần mềm 37 tuổi, tìm kiếm một con đường tu luyện.

Anh kể: “Vào tháng 1 năm 2020, đột nhiên tôi bị ốm và không thể ăn được gì. Tôi chỉ có thể uống từng ngụm nước nhưng ngay cả như vậy việc nuốt cũng rất khó khăn. Bác sỹ nói tôi bị viêm amidan. Tôi ốm cả tháng trời và sụt 5-6 kg”.

Anh Kim nhớ lại khi còn nhỏ anh từng bị ốm rất nặng. Khi đó anh gặp một cơn ác mộng, trong đó anh nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ nơi không có sinh mệnh ở những không gian khác. Anh nói: “Tôi cảm thấy như có một điều gì đó tôi cần phải làm trong cuộc đời mình. Vậy là tôi bắt đầu suy ngẫm về chính mình và tìm kiếm trên mạng.”

Ba tháng sau, anh đã tìm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Anh trên mạng. Anh chia sẻ: “Sau khi đọc một lượt, tôi thấy cuốn sách thật trân quý. Cuốn sách đã giải đáp một số khúc mắc của tôi. Tôi hiểu được mục đích làm người trên thế gian và làm thế nào để phân biệt được tốt và xấu. Khi tôi đọc cuốn sách một vài lần nữa, tôi nhận ra đây chính là về tu luyện, Sư phụ ở đây để cứu độ chúng sinh.” Anh đã tự học năm bài công pháp từ video hướng dẫn luyện công trên mạng.

Nhưng anh Kim vẫn liên tục có những suy nghĩ nói rằng anh không thích hợp để học Pháp này hay làm một đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên, khi đặt cuốn sách xuống, anh cảm thấy “vô cùng đáng tiếc” và anh đã kiên trì đọc các bài giảng. Anh nói: “Tôi phát hiện ra rằng mỗi lần tôi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, can nhiễu sẽ trở nên yếu hơn. Khi tôi đã đọc cuốn sách được sáu, bảy lần, tôi đã có thể vượt qua những suy nghĩ tiêu cực này. Năm ngoái, tôi trở nên bình ổn hơn và có thể đọc Pháp, luyện công đều đặn.”

Anh Kim lần đầu tiên tham gia lớp học chín ngày giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm ngoái. Anh rất vui khi có cơ hội gặp gỡ các học viên khác để chia sẻ kinh nghiệm và khích lệ lẫn nhau. Anh nói: “Thân thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều sau khi tu luyện Đại Pháp. Điều chính yếu là thế giới quan của tôi đã cải biến. Tôi học cách nhìn nhận mọi thứ từ góc độ của người khác và buông bỏ chấp trước vào tiền bạc.” Anh có một đối tác làm ăn, người này không phó xuất được bao nhiêu nhưng lại nhận được rất nhiều. Điều đó khiến anh cảm thấy bất công. Anh nói: “Sau khi học Pháp, tôi buông bỏ chấp trước và cảm thấy thư thái hơn.”

“Tôi biết Sư phụ đã ban cho tôi nhiều thứ. Tôi sẽ trân quý cơ duyên này và tu luyện đến cùng. Tôi biết tôi chỉ là người mới bắt đầu và tôi vẫn còn nhiều chấp trước cần loại bỏ. Tôi sẽ tiếp tục không ngừng cải thiện bản thân. Con xin cảm tạ Sư phụ, con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”

Tìm được hướng đi trong cuộc sống

89bea289260c5980710ebdae1e9f1f02.jpg

Bà Dư, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 27 năm, chúc mừng sinh nhật thứ 71 của Sư phụ Lý

Bà Dư là chủ một doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 27 năm. Tháng 3 năm 1995, bà thấy đồng nghiệp của mình có cuốn Chuyển Pháp Luân và khi bà Dư đọc cuốn sách, bà thấy nội dung cuốn sách được viết rất hay. Bà cảm thấy cuốn sách dạy con người làm người tốt và tu luyện tâm tính. Trước đó bà chưa bao giờ đọc một cuốn sách nào như vậy và bà đã được truyền cảm hứng để đăng ký một lớp học chín ngày giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Bà nhận thấy năm bài công pháp rất dễ học và sau khi luyện xong, bà cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Bà Dư trong nhiều năm phải chịu đựng đau đớn vào mỗi chu kỳ kinh nguyệt. Bà nói: “Hàng tháng, tôi đều phải uống thuốc để giảm đau. Những lúc đó, tôi không thể đi làm. Tôi đã đi khám và bác sỹ nói mọi thứ sẽ tốt hơn sau khi tôi sinh con nhưng không thể nào hoàn toàn hết đau được. Ngoài ra, tôi còn bị thiếu máu và thường xuyên cảm thấy chóng mặt. Lúc nào tôi cũng muốn được nghỉ ngơi.”

Sau khi tu luyện Đại Pháp, sức khỏe của bà Dư được cải thiện và làn da của bà trở nên hồng hào. Bà nói: “Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu và tôi đã chia sẻ với mọi người điều đó.”

Bà thậm chí còn hướng dẫn nhân viên của mình luyện các bài công pháp. Sau đó bà cùng các học viên khác tổ chức các lớp học ở trung tâm cộng đồng, công viên, sân vận động thể thao ở các nơi và giúp nhiều người học Đại Pháp.

Bà Dư đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống nhưng bà không cảm thấy mất phương hướng bởi bà đã có các Pháp lý của Đại Pháp chỉ đạo. Bà nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ, con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Con sẽ trân quý cơ duyên tu luyện này.”

Tìm được Đại Pháp sau 13 năm tìm kiếm

2022-5-11-singapore-12_pcanuu6.jpg
Ông Lâm, chủ một doanh nghiệp thương mại, cảm tạ Sư phụ đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp

Ông Lâm, 48 tuổi, sở hữu một doanh nghiệp thương mại. Ông có nhiều bằng cấp, trong đó có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh và quản lý môi trường. Mặc dù ông có nhiều thành công trong học tập và sự nghiệp, nhưng ông đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn để tìm một con đường tu luyện.

Từ khi còn trẻ, ông Lâm đã mong muốn được tu luyện. Năm 2005, ông bắt đầu nghiên cứu Phật học. Ông đã đi nhiều nơi để học. Năm 2018, ông đến Munich, Đức để học chương trình tiến sỹ Phật học. Ông đã sớm phát hiện ra những người trong giới học thuật chấp trước truy cầu danh, lợi và tranh đấu với nhau.

Ông tình cờ gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tìm được một điểm luyện công ở Ý vào tháng 9 năm 2018. Ông nói: “Lần đầu tiên luyện các bài công pháp, tôi cảm nhận được một trường năng lượng cường đại. Tôi nghĩ các bài công pháp được thiết kế rất hoàn mỹ, mỗi động tác đều mang nội hàm sâu sắc”. Ông cho biết từ thời khắc đó, nội tâm ông mừng vui, cảm động: “cuối cùng tôi đã tìm được điều mình vẫn luôn tìm kiếm”.

Một năm trước, vai phải của ông xuất hiện vấn đề và ông không thể nhấc tay qua đầu vì đau. Một lần, ông mơ thấy một con côn trùng lớn cắn vào ngực phải của mình. Khi tỉnh dậy, ông thấy đau nhói và phát hiện vai phải bị thương. Kể từ đó, ông đã thử nhiều phương pháp khác nhau để chữa trị nhưng không điều trị được vấn đề.

Ngày thứ hai sau khi học các bài công pháp, ông Lâm mơ thấy con côn trùng định xâm nhập vào cơ thể ông nhưng nó đã bị phong bế lại. Ông nói: “Những thứ xấu cố gắng làm hại tôi nhưng chúng đã không còn có thể làm như vậy được nữa. Sau khi luyện các bài công pháp trong hai, ba tháng, vai phải của tôi đã ổn. Đây là điều mà y học không thể điều trị được.”

Trong thời gian ở Châu Âu, ông Lâm đã được trải nghiệm trạng thái vô bệnh là như thế nào và ông đã luyện công cùng các học viên khác trong công viên, lắng nghe những câu chuyện tu luyện của họ. Khi quay trở về Singapore, những lúc bận rộn và phải chịu áp lực lớn, ông đã cố gắng đảm bảo việc luyện công và cảm thấy thân thể khỏe mạnh hơn.

Ông nói: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã đưa Pháp Luân Đại Pháp đến với chúng ta! Tôi hy vọng mọi người có thể gạt bỏ quan niệm và thành kiến của mình để tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp thực sự là như thế nào. Khi đó, các bạn sẽ thấy Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp chân chính. Nhiều người chưa hiểu cuốn Chuyển Pháp Luân trọng yếu đến thế nào. Càng tu luyện, tôi càng nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp thật vô cùng trân quý.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/442890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/15/201096.html

Đăng ngày 20-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share