Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 15-05-2022] Ngày 14 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ hội cùng nhau để xếp thành dòng chữ Trung Quốc “Kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền”, trên bãi cỏ trước Bảo tàng Gia đình Walt Disney gần cầu Cổng Vàng của San Francisco, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và kính chúc sinh nhật Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

8ff376c5fe714f548d5773b3e882322f.jpg

836c3b0ca6bab38ed4ea77b6de18e2b6.jpg

ea9ab277991e960912e07d6a33bb621a.jpg

Các học viên xếp thành dòng chữ Trung Quốc để kỷ niệm 30 năm ngày môn tu luyện thân và tâm được truyền ra công chúng

4dd24c99595ed47e81af7304513510dc.jpg

742a13aa33b620b0b3e3eca571ebea20.jpg

17eb7f0b06f1f29d76d461a5deeca518.jpg

d1ae29556d4bb155751c75024bb4c279.jpg

ec63b5b81778547708fdd38cb10cc608.jpg

b44f4cb0570f3079a40243701a741624.jpg

3c300ba539b3e9a67955b5b88a1ab172.jpg

Các học viên luyện công là một hoạt động trong lễ kỷ niệm.

Ngày kỷ niệm bắt đầu với màn luyện công vào lúc 9 giờ sáng. Nhiều người qua đường cho biết họ rất ngạc nhiên trước khung cảnh bình yên, quy củ nên đã dừng lại xem và chụp ảnh.

Các học viên chia sẻ về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công

81e3ff2a0c1a31031d13732acb03b416.jpg

Cô Lisa Ellsmore chia sẻ về những lợi ích mà cô đã được thể nghiệm sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên phương Tây Lisa Ellsmore và gia đình năm người của cô đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ rất vui khi được tham gia hoạt động xếp chữ trong sự kiện kỷ niệm này. Cô Ellsmore cho biết cô đã trở thành một học viên vào năm 2003 sau khi chồng cô bắt đầu tu luyện. Cô nói, “Sau khi tu luyện, tôi đã bỏ hút thuốc và uống rượu. Tôi trở nên kiên nhẫn hơn và mối quan hệ của tôi với người thân trong gia đình được cải thiện. Sức khỏe của tôi cũng tốt hơn.”

“Hôm nay, chúng tôi tới đây cùng với các học viên khác để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và sinh nhật của Sư phụ. Con xin kính chúc sinh nhật Sư phụ.”

c7380e7cd526e30decf67a6d84b4d443.jpg

Maia Ellsmore cho biết bạn bè khen cô có tính cách hiền hòa và thân thiện.

Maia Ellsmore rất vui khi được cùng với gia đình kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp. Cô bé nói, “Cháu tu luyện từ khi còn nhỏ và Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho cháu rất nhiều lợi ích. Cháu trở nên khỏe mạnh và bao dung hơn. Bạn bè của cháu nói rằng cháu hiền hòa và thân thiện. Các bạn thích ở bên cháu.”

Maia tham gia vào hoạt động xếp chữ với hy vọng mọi người biết sự thật rằng, “Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc và điều đó là sai trái.”

Maia nói, “Cháu rất biết ơn Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài.”

Muốn thông tin cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công

c2c98e31e1ce98a6f6e6d58638ac7499.jpg

Ông Vương Kiến Trung hy vọng mọi người sẽ tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Học viên Vương Kiến Trung là một nhà thư pháp nổi tiếng ở Trung Quốc. Ông hy vọng nhiều người ở Trung Quốc sẽ hiểu sự thật về môn tu luyện thông qua hoạt động xếp chữ giảng chân tướng này.

Ông Vương kể, vào ngày 1 tháng 3 năm 1998, ông bị một chiếc xe máy đâm khi đang băng qua đường ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông phải nhập viện vì bị chấn thương sọ não. Bạn của ông nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp có khả năng chữa bệnh tuyệt vời và đưa cho ông một cuốn Chuyển Pháp Luân. “Vậy là trong vòng chưa đầy hai ngày, tôi đã đọc hết cuốn sách từ đầu đến cuối. Cơ thể tôi cảm thấy rất dễ chịu sau khi đọc cuốn sách đó. Chưa đầy một tháng sau, tôi đã bình phục chấn thương.”

“Quả thực Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Môn tu luyện này yêu cầu các học viên hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi đã quyết tâm thực hành một cách siêng năng”.

Ông Vương cho biết trước kia ông rất nóng tính và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với người thân sau khi uống rượu. “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tự nhiên tôi ngừng uống rượu, tính khí của tôi được cải thiện và tôi sống hòa thuận với gia đình.”

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Ông Vương đã đến Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 1 tháng 1 năm 2001 và thấy nhiều học viên căng biểu ngữ với thông điệp Pháp Luân Đại Pháp hảo. Ông đã rất xúc động và phát tài liệu về môn tu luyện cho mọi người. Sau đó, ông đã bị 5 cảnh sát bắt giữ nhưng ông vẫn tiếp tục hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Ông Vương bị đưa đến trại tạm giam Số 1 ở Bắc Kinh, sau đó, ông bị lột hết quần áo và bị giam trong hai ngày hai đêm. Nhiệt độ khi đó xuống dưới -10 độ và nước bị đóng băng. Thời tiết quá lạnh khiến chân tay ông tê cóng và da ông trở nên nứt nẻ.

“Tôi đã trải qua tất cả những điều này bởi vì tôi không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, cũng là sinh nhật của Sư phụ Lý. Tôi tới đây để nói với mọi người một cách chân thành rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Tôi rất mong mọi người biết được sự thật và thoái xuất khỏi ĐCSTQ ”.

Bước vào tu luyện sau khi đọc một cuốn sách gây chấn động

24a604c39bf4c4eb9211ee9fb45aba54.jpg

Anh Li Gang mới chuyển đến Mỹ chưa được một năm và rất vui khi tham gia hoạt động xếp chữ

Anh Li Gang đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh là người rất thích đọc sách. Năm 1996, anh đang còn là nghiên cứu sinh. Một hôm, bạn cùng lớp của anh đã đặt cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, trên bàn của anh ấy. Anh Li cầm cuốn sách lên và bắt đầu đọc. “Tôi nghĩ cuốn sách được viết rất tốt. Những lời giảng đã lay động trái tim tôi và giải đáp nhiều thắc mắc của tôi. Tôi tự nhủ: Mình phải tu luyện môn này mới được.”

“Nhờ học Pháp nhiều, tôi hiểu ra tu luyện chính là để thoát khỏi những chấp trước của con người. Dần dần, tôi loại bỏ được những suy nghĩ xấu trong đầu và suy nghĩ của tôi cũng trong sáng hơn”.

Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại, giống như các học viên khác ở Trung Quốc, anh Li đã bước ra ngoài để nói với mọi người sự thật. “Tôi bị bắt khi đang phát tài liệu ở thành phố Thanh Đảo vào năm 2002. Tôi bị kết án 4 năm tù và bị giam tại Nhà tù Duy Bắc.”

Anh Li đã bị tra tấn vì không chịu từ bỏ tu luyện, và vì đã dạy các tù nhân khác tập Pháp Luân Công. “Tôi bị sốc điện trong một thời gian dài. Một số học viên đã bị tra tấn rất dã man”.

Anh Li Gang cho biết hoạt động xếp chữ là một cách tuyệt vời để giúp mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. “Chúng tôi muốn để nhiều người nhận ra Đại Pháp là tốt và ĐCSTQ là tà ác”.

“Là con người, chúng ta có rất nhiều mong muốn. Nhờ thực hành tu luyện, tôi đã có thể tĩnh tâm lại. Tôi biết mình có trách nhiệm cứu chúng sinh. Chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn hơn, tôi mới có thể báo đáp được sự khổ độ từ bi của Sư phụ.”

Cảm tạ Sư phụ đã truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp cho chúng tôi

Tháng 8 năm 2020, anh Manny Gonzalez bắt đầu học tiếng Trung. Khi anh xem video “Học tiếng Trung ngay bây giờ”, chương trình có đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp. “Thời điểm đó, tôi rất quan tâm đến khí công Phật giáo. Tôi đã tìm kiếm trên mạng và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng bắt đầu học các bài công pháp. Tôi phát hiện ra Pháp Luân Đại Pháp không giống như tuyên truyền của ĐCSTQ.”

“Tôi cảm động trước nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nghĩ chúng ta nên tuân theo những nguyên tắc này trong cuộc sống để trở thành một người tốt hơn.”

Trước khi tu luyện, anh Manny thường rất dễ bực bội. “Tôi rất dễ nổi nóng. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù tôi không thể kiềm chế cơn giận mọi lúc, nhưng tôi cố gắng hết sức để đối xử tử tế với người khác. Tôi cố gắng kiểm soát bản thân và bình tĩnh khi gặp căng thẳng trong công việc.”

Anh Gonzalez cho biết hôm anh tham gia sự kiện này để nói với mọi người Pháp Luân Đại Pháp là con đường chân chính. “Nếu bạn muốn tu luyện, thì Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tốt nhất.”

Anh nói, “Tôi cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền dạy Đại Pháp cho chúng tôi và Đại Pháp đã mang lại lợi ích cả về thể chất và tinh thần cho chúng tôi.”

Du khách thể hiện sự ủng hộ

Nhiều du khách đã xúc động trước sự hoành tráng của hoạt động xếp chữ, năng lượng tích cực tỏa ra từ các học viên. Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc vạch trần cuộc bức hại, và cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát mà cả thế giới nên công nhận.

Anh Justin, người quản lý bãi cỏ và bãi đỗ xe gần đó, rất ủng hộ hoạt động của các học viên. Anh nói, “Nhiều người thích tổ chức các hoạt động trên bãi cỏ lớn này. Nhưng tôi hiếm khi thấy có nhiều người cùng tham gia như thế. Các hoạt động của học viên Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa và trông họ rất điềm đạm. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất hay. Tôi ủng hộ nỗ lực đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng của họ. Mọi người đều xứng đáng được hưởng quyền tự do tín ngưỡng. Những gì ĐCSTQ làm là xấu xa”.

e02593cad2b6a73876992aded9942769.jpg

Anh Mike Ramarous cảm ơn các học viên đã nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Mike Ramarous, người đang đi dạo trên bãi cỏ, cho biết đây là lần đầu tiên anh ấy nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Khi anh biết Pháp Luân Đại Pháp có thể cải thiện sức khỏe của một người và giúp loại bỏ những thói quen xấu, anh nói, “Tuyệt vời, đây chính là điều tôi cần. Cảm ơn bạn.“

Anh đã bị sốc khi nghe nói về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng. Anh cho biết, “Thật kinh hoàng, ĐCSTQ đã sát hại những người này chỉ vì họ thực hành Chân-Thiện-Nhẫn theo niềm tin của họ. Thật kinh khủng. Cảm ơn bạn đã cho tôi biết điều này”.

Bà Latifa Popal, một giảng viên tại Đại học Saint Mary’s ở California, đã dừng lại khi bà đi ngang qua khu vực xếp chữ của các học viên. Khi bà được biết các học viên ở đó để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra thế giới và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn, bà nói, “Điều này thật tuyệt vời. Tôi cũng muốn tuân theo nguyên tắc này. Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây hôm nay để giúp mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.”

Khi nghe nói về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, bà nói: “Ôi trời! Điều này thật kinh hoàng. Cảm ơn bạn đã thông báo cho tôi về điều này. Đó là một vấn đề quan trọng. Tôi làm việc tại một trường đại học. Tôi sẽ chia sẻ thông tin này với sinh viên của tôi. Họ cần phải biết về điều này”.

3fc4f1fc1dd3f73e4e2720a78fb2f49f.jpg

Ông Arjun, một du khách đến từ Dubai, quan tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Arjun là một du khách đến từ Dubai. Ông quan sát các học viên luyện công và nghĩ rằng họ đang tập Thái Cực Quyền. Ông nói, “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Công. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là hoàn toàn cao đẹp. Hiện nay, thế giới rất cần điều này, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn của đại dịch và chiến tranh này.”

“Trông họ thật yên bình và thư thái.” Ông Arjun quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp và cho biết ông sẽ tìm hiểu thêm trên mạng khi trở về nhà.

Đây là lần đầu tiên cô Joann Tippett, sống tại San Francisco, nghe nói về Pháp Luân Công. Cô lấy một tờ rơi và cho biết cô sẽ đọc nó. Cô nói, “Tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải bước ra và nói cho mọi người biết điều mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm.”

Cô rất vui khi thấy các hoạt động được tổ chức vào ngày hôm đó vì nó đã giúp cô dễ dàng hiểu được Pháp Luân Công là gì. “Các học viên có vẻ rất ôn hòa, mọi người nên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Điều mà thế giới thiếu hiện nay là lòng tốt. Mọi người bây giờ rất ít bao dung.”

Bà Tippett cho biết bà đã nghe nói về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. “Điều này không nên xảy ra. Họ không thể tự do tu luyện ở đất nước của họ, điều đó thật đáng buồn. Mọi người nên có quyền tự do lựa chọn”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201302.html

Đăng ngày 19-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share