Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 13-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm nay là kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Tại Hồng Kông, các học viên tiếp tục luyện công trong công viên và phân phát tài liệu chân tướng hàng tuần để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ mong muốn mang đến những điều tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn cho mọi người.

Video: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Hồng Kông chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

35f986ee6fd8330ba107f1a5362e0a06.jpg

4d6fb8afce58d69ffd464b1180b70725.jpg

Các học viên ở Hồng Kông luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong một công viên địa phương

Ký ức hạnh phúc khi tham dự khóa giảng ở Quảng Châu

Cô Tăng, hơn 30 tuổi, luyện các bài công pháp tại Công viên Tak Wah, quận Tseun Wan. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ. Cô cho biết, khi còn nhỏ, cô bị hen suyễn nặng, bố mẹ thường xuyên đưa cô đến bệnh viện. Bố mẹ cô đã tìm kiếm phương pháp chữa trị cho cô khắp nơi, và cuối cùng họ đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp, “Sau khi tu luyện, thân tâm tôi như được tái sinh, và tôi trở nên rất khỏe mạnh”.

384ae38910ee607e5cfcf09fb76b3acc.jpg

Các học viên luyện công trong Công viên Tak Wah, Tseun Wan (Cô Tăng ở phía trước)

Cô Tăng cho biết cô thấy may mắn khi được tham dự khóa giảng thứ ba của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Quảng Châu vào năm 1994. Lúc đó, cô mới bảy tuổi, nhưng vẫn nhớ rất rõ Sư phụ, “Tôi nhớ Sư phụ rất gần gũi. Ngoài giảng Pháp và dạy các bài công pháp, sau khi buổi giảng kết thúc, Sư phụ nán lại bên ngoài giảng đường, trò chuyện với các học viên. Ngài thậm chí còn chào biệt chúng tôi khi chúng tôi rời đi. Các bài giảng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi.”

“Tôi thấy mình thật may mắn khi có thể đắc Pháp từ khi còn rất trẻ, và bước vào con đường tu luyện tìm về với chân ngã của mình. Tôi đã tìm thấy mục đích của cuộc đời mình. Đây là một điều rất tuyệt vời. Có nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn làm kim chỉ nam cho tôi trong cuộc sống là một điều tuyệt vời.”

Ngày 13 tháng 5 cũng là sinh nhật lần thứ 71 của Sư phụ Lý Hồng Chí. Cô Tăng mong muốn được bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ, “Con xin chúc mừng sinh nhật Sư phụ. Con vô cùng biết ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ và bảo hộ con trong suốt chặng đường tu luyện. Con muốn sẽ tinh tấn hơn và nói với nhiều người dân Hồng Kông hơn về những điều tốt đẹp của Đại Pháp.”

Sống hạnh phúc sau khi tu luyện

Mỗi buổi sáng, trong các công viên trên khắp Hồng Kông lại vang lên tiếng nhạc luyện công của Pháp Luân Đại Pháp, và mọi người có thể tham gia luyện công. Cô Trần cho biết bà thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công ở Công viên Cửu Long vào tháng 4 năm 1999, và được biết môn tập này hoàn toàn miễn phí. Sau đó, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

69fed2e7fad9a5258701311ca6b54337.jpg

Cô Trần (phía trước) luyện công tại Công viên Lai Chi Kok ở Mỹ Phu.

Cách đây khoảng hai năm, cô Trần bắt đầu luyện công tại Công viên Lai Chi Kok ở Mỹ Phu vào mỗi cuối tuần, và nhiều học viên mới cũng đến học. Cô cảm thấy việc luyện công ở công viên tốt hơn luyện công ở nhà, “Năng lượng rất mạnh mẽ khi chúng tôi luyện công ngoài trời, và sự cải biến của mọi người cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Khi gặp vấn đề hoặc khi động tác không đúng, chúng tôi có thể giúp chỉ cho nhau.”

Đã tu luyện 23 năm, cô Trần cho biết cô đã được thụ ích rất nhiều cả về tinh thần lẫn thể chất. “Cơ thể tôi rất khỏe mạnh. Tôi không cần phải đến gặp bác sỹ hoặc dùng bất kỳ loại thuốc nào. Tôi vui vẻ và không còn tranh đấu với những người khác.“ Sau khi bước vào tu luyện, tính khí của cô Trần cũng tốt dần lên, “Sư phụ đã giảng Chân-Thiện-Nhẫn. Đôi khi gặp chuyện không vui, tôi có thể chịu đựng. Khi gặp vấn đề, tôi biết mình phải hướng nội. Gia đình tôi dần trở nên hòa thuận, chúng tôi không tìm lỗi ở người khác để có lợi cho mình hay coi thường người khác.”

Luyện công tại Bến phà Ngôi sao — Mang lại hy vọng cho mọi người giữa nghịch cảnh

Ngoài những công viên yên tĩnh, một số học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tại Bến phà Ngôi sao Tsim Sha Tsui đông đúc. Ông Tăng và bà Châu ngồi thiền yên bình giữa dòng người hối hả, nhộn nhịp. Đôi khi những người qua đường dừng lại để xem họ.

6ed2315c5225fbef919f0135b5977956.jpg

Ông Tăng và bà Châu ngồi thiền tĩnh lặng giữa đám đông tại Bến phà Ngôi sao ở Tsim Sha Tsui.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông luôn tổ chức các hoạt động trên phố để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2021, Tòa Phúc thẩm Tối cao đã từ chối kháng cáo của các học viên Pháp Luân Đại Pháp về việc Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm tịch thu bảng trưng bày của họ. Nhiều cơ quan chính phủ, bao gồm Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm, đã cưỡng chế dỡ bỏ và tịch thu các biểu ngữ của các học viên, và thậm chí đã kiện nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ra tòa. Ông Tăng và bà Châu vẫn kiên trì luyện công ở bến phà vào mỗi cuối tuần để mọi người thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn ở đó.

Trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã gây áp lực buộc chính quyền Hồng Kông phải đàn áp quyền tự do ngôn luận, và nhiều nhóm dân sự buộc phải giải tán. Nhiều cư dân cảm thấy mất mát, buồn bã về thực trạng của Hồng Kông, và nhiều người đã di cư ra khỏi Hồng Kông. Bà Châu cho biết: “Một số người thấy chúng tôi thì cảm thấy phấn chấn hơn, ‘À, Pháp Luân Đại Pháp vẫn còn ở đây, họ không rời đi.’ Thấy chúng tôi kiên trì như vậy khiến họ có thêm hy vọng. Một số người muốn quyên góp tiền, nhưng chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi không nhận tiền. Họ biết Pháp Luân Đại Pháp không sai. Chúng tôi không lùi bước và chúng tôi là chính nghĩa và ngay thẳng.”

Kiên trì suốt 22 năm bất chấp đe dọa bạo lực

Ông Tăng cho biết từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ông đã đến Bến phà Ngôi sao ở Tsim Sha Tsui để luyện công. Ngay cả khi có tín hiệu bão cấp 8, ông vẫn chưa bao giờ nghỉ. Ông từng bị những người thân ĐCSTQ đánh và tạt sơn đỏ vào người. Chiếc tivi mà ông sử dụng để phát các video phơi bày cuộc bức hại đã bị côn đồ đập nát, và ông cũng luôn bị Hiệp hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông, một tổ chức gián điệp của ĐCSTQ., sách nhiễu. Ông Tăng nói, ĐCSTQ đã dùng đủ chiêu trò hòng ngăn cản mọi người hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Tăng cho hay: “Tôi luôn coi Bến phà Ngôi sao là điểm luyện công của mình. Dù gặp khó khăn gì, tôi biết mình phải kiên trì. Cuối cùng, Hiệp hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông đã rời đi, và chúng tôi vẫn ở đây.”

Trong 22 năm luyện công tại Bến Phà Ngôi Sao, ông Tăng đã chứng kiến nhiều thay đổi. Chính quyền đã xây dựng Đại lộ Ngôi sao và đuổi những người bán hàng rong, nhưng ông Tăng và các đồng tu vẫn ở đó. Nhiều cư dân thường xuyên đi qua đã thay đổi từ chỗ hiểu lầm Pháp Luân Đại Pháp đến từng bước hiểu về môn tu luyện này, và dần dần trở thành bạn của ông Tăng. “Trải qua bao thăng trầm, giờ đây, nhiều người đã thức tỉnh. Một người đã đọc báo của chúng tôi hơn chục năm nay. Tháng trước, ông ấy mua sách Chuyển Pháp Luân và nói với chúng tôi rằng ‘Tôi cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp’.”

Phân phát tài liệu chân tướng

Cùng với việc luyện công và trình diễn các bài công pháp, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dùng tiền của mình để in tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và phát cho người dân.

Bà Phan cho biết, năm 1999, khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, một người bạn đã cung cấp cho bà một số thông tin về môn tu luyện, “Mỗi lần nhận được những tài liệu này, tôi đều khóc. Một môn tu luyện tốt như vậy, tại sao lại bị bức hại? Cho nên, tôi sẽ đi phát tài liệu mỗi ngày. Dù bận rộn đến đâu, tôi cũng sẽ dành một, hai giờ đi phát và cho mọi người biết chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

ede932684cdb7f05e96d76452d883fb4.jpg

Bà Phan đi phát tài liệu mỗi ngày với hy vọng mọi người sẽ biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại như thế nào.

Bà Phan cho biết, ngày càng có nhiều người dân đến tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Bà chia sẻ: “Giờ đây, mọi người rất sẵn lòng nhận những tài liệu này. Một số người thậm chí còn ủng hộ chúng tôi và nói, “Hãy tiếp tục nhé”. Một số người nói ‘Tôi ủng hộ tất cả các bạn’. Bây giờ đại dịch đang rất nghiêm trọng, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp để có được một thân thể khỏe mạnh và được an toàn.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/443277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201304.html

Đăng ngày 19-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share