Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Missouri, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 15-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Missouri đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 30 Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng tại thành phố Jefferson, thủ phủ của bang.

Trước sự kiện này, các học viên đã nhận được thư chúc mừng từ Thống đốc Missouri Mike Parson, Ngoại trưởng Jay Ashcroft, Nghị sỹ Vicki Hartzler, cũng như các nghị quyết chúc mừng từ Hạ viện và Thượng viện Missouri, thông cáo từ chín thành phố Missouri, và thư chúc mừng từ hai thành phố khác. Thượng nghị sỹ Steven Roberts của bang Missouri đã phát biểu tại sự kiện này.

0d500faa86eb3029db6dc88c9ef3e56e.jpg

f811252fb9b005401192b6d6a2db5eb3.jpg

Các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại thủ đô của bang.

Trong thư chúc mừng, Thống đốc Missouri Mike Parson cho biết, “Thay mặt cho sáu triệu công dân của Missouri, tôi rất vui được chào đón các bạn đến Tòa nhà Đại hội Bang Missouri để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Môn tu luyện toàn diện cổ xưa này, còn được gọi là Pháp Luân Công, cho phép các học viên bước vào một cảnh giới vượt ra ngoài những gì mắt thường của chúng ta có thể quan sát được, mở ra cánh cửa cho hàng triệu người cải thiện tinh thần và thể chất, giúp họ có được sức khỏe tốt hơn và nội tâm bình an.

“Những động tác khí công chậm rãi này tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, do đó, mang lại một nguồn năng lượng tích cực cho cơ thể và tâm trí. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp và xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới lễ kỷ niệm tôn vinh sức khỏe thể chất, tinh thần, và những giá trị tích cực này.”

Ngoại trưởng Jay Ashcroft viết, “Hôm nay, ngày 13 tháng 5, là ngày các bạn kỷ niệm 30 năm hồng truyền của một đức tin có ý nghĩa sâu sắc đối với nhiều người trên khắp thế giới, nhưng chúng ta cũng không thể không nhớ đến những người đang bị đàn áp tín ngưỡng. Con người vốn có quyền suy nghĩ và tin tưởng vào những gì họ chọn. Là một người Missouri và là một Cơ đốc nhân, đối với tôi mà nói, việc có quyền tự do bày tỏ niềm tin của mình là điều vô cùng quan trọng, và tôi biết các bạn cũng vậy. Hôm nay, tôi hy vọng bạn sẽ tham gia cùng tôi để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người bị bức hại dưới bàn tay của những kẻ bạo chúa và hệ tư tưởng sai lầm chỉ vì đức tin của họ.

Các học viên tham gia lễ kỷ niệm ở Missouri đến từ các sắc tộc khác nhau và thuộc mọi tầng lớp xã hội, trong đó có các nhà nghiên cứu khoa học, một số làm công việc chăm sóc tại nhà, một đầu bếp, và một kỹ sư đã nghỉ hưu. Một số học viên đã trên 80 tuổi và vẫn tràn đầy năng lượng. Cũng có những học viên mới tu luyện được hai năm, nhưng rất tinh tấn.

Cô Barbara Gay đên từ Clinton, Missouri, đã có bài phát biểu trong lễ kỷ niệm. Cô cho biết cô đã từng rất ốm yếu khi ở độ tuổi 20. “Là một bà mẹ đơn thân, vừa học đại học, vừa đi làm, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tôi thường bị đau khớp và sốt nhẹ.”

Cô tưởng rằng các triệu chứng đó là do căng thẳng gây ra, về sau, cô mới biết mình bị lupus ban đỏ và viêm khớp dạng thấp. Cô đã phải vật lộn với chứng trầm cảm và thường nghĩ đến việc tự tử. Một hôm, cô trông thấy một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp trong thư viện, và điều đó đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Cô nói Đại Pháp đã ban cho cô cuộc đời thứ hai, và từ đó trở đi cô không cần dùng thuốc nữa. Đại Pháp cũng đã cải biến cô từ một người ích kỷ thành một người có đức tin mạnh mẽ và tấm lòng rộng lượng hơn. Những thay đổi đã giúp cô cân bằng được công việc, cuộc sống hôn nhân và những điều căng thẳng khác trong cuộc sống. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được lòng biết ơn của cô đối với Sư phụ, và cô muốn nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Anh Nathan Miller, một học viên đến từ Columbia, Missouri, cho biết anh bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1999 khi đang học đại học. Trước đây, anh từng bị bệnh gút, các khớp của anh thường xuyên sưng tấy và đau nhức. Ngoài ra, anh còn mắc chứng tiểu đường. Nhưng những căn bệnh này đã biến mất gần như ngay lập tức sau khi anh bước vào tu luyện Đại Pháp. Việc tu luyện cũng giúp anh bỏ được nhiều thói quen xấu, như nghiện rượu. Đại Pháp đã khiến anh nhận ra ý nghĩa của cuộc sống là trở lại với chân ngã và trở thành một người tốt.

Sau khi tu luyện được ba năm, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, anh Nathan đã không thể tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên, anh vẫn thường xuyên đọc trang Minh Huệ để cập nhật tin tức về Pháp Luân Công. Năm 2019, khi anh đọc kinh văn mới của Sư phụ anh có cảm giác mạnh mẽ rằng Sư phụ đang nói chuyện với riêng anh. Anh nhận ra rằng lẽ ra mình không được rời bỏ Đại Pháp. Từ đó trở đi, anh đã tu luyện rất tinh tấn.

Anh Nathan làm quản lý đầu bếp. Anh thường rất khắt khe và dựa vào kết quả mà không nghĩ đến nhu cầu và cảm xúc của người khác. Nhưng tu luyện Đại Pháp đã giúp anh ôn hòa hơn và trở thành một nhà quản lý tốt hơn. Chỉ vài ngày trước, khi anh quyết định rời khỏi công việc cũ của mình, người quản lý của anh đã nói với anh, “Chúng tôi sẽ nhớ thái độ tích cực của anh trong mọi việc. Chứng kiến ​​cách anh xử lý mọi việc cũng giúp tôi trưởng thành hơn.”

a780489de398af1a5eb76632681e29c8.jpg

Anh Nathan Miller

Cô Nguyễn My, người Việt Nam đến từ St. Louis, đã tu luyện Đại Pháp được sáu năm. Cô cho biết trước đây cô từng có khối u trong gan, nhưng sau một năm tu luyện Đại Pháp, khối u đã biến mất. Làn da của cô cũng trở nên mịn màng hơn. Cô My nói việc tu luyện Đại Pháp đã mang lại những thay đổi tích cực cho cả cuộc sống gia đình và công việc của cô.

Một học viên Việt Nam khác, anh Nguyễn Hanh, đã tu luyện Đại Pháp được hai năm. Các cơn đau trong cơ thể anh đã sớm biến mất. Hiện anh thường dậy lúc 5 giờ sáng để luyện công trong hai giờ và học Pháp mỗi ngày. Hai con của anh cũng học Pháp cùng anh mỗi tuần một lần.

eba6de055264ea4cf317eb8c79a52db4.jpg

Cô Nguyễn My và anh Nguyễn Hanh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Lễ kỷ niệm hôm 13 tháng 5 của các học viên đã được đài truyền hình địa phương KRCG đưa tin. Bản tin cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Missouri đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại thành phố Jefferson, thủ phủ của bang để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Trong hai thập kỷ qua, Pháp Luân Đại Pháp đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại trên diện rộng. Để ghi dấu cuộc bức hại và sự kiên cường của các học viên, ngày 13 tháng 5, ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, đã được tôn vinh là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới kể từ năm 1999.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201317.html

Đăng ngày 19-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share