Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 28-07-2011] Các học viên Pháp Luân Công và các tổ chức ủng hộ tại Hồng Kông đã tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành đánh dấu kỷ niệm năm thứ 12 của chặng đường phản bức hại vào ngày 24 tháng Bảy năm 2011. Các hoạt động kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, cùng với sự ủng hộ 99 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Các thành viên của Hội đồng Lập pháp và các tổ chức đã phát biểu tại buổi mít tinh, lên án ĐCSTQ vì cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công và kêu gọi tất cả các tầng lớp trong xã hội hãy cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại.

2011-7-27-hk20110724-01--ss.jpg
Thiên Quốc Nhạc Đoàn dẫn đầu đoàn diễu hành đi qua đường Canton. Khán giả đứng chật kín hai bên đường và chụp ảnh đoàn diễu hành.

2011-7-27-hk20110724-02--ss.jpg
Nhiều người đã bị thu hút đến xem đoàn diễu hành khi đoàn đi qua Kowloon

2011-7-27-hk20110724-03--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn tại buổi mít tinh

2011-7-27-hk20110724-04--ss.jpg
Những tấm biểu ngữ và áp phích tại cuộc diễu hành

2011-7-27-hk20110724-05--ss.jpg
Khán giả chụp ảnh và quay phim đoàn diễu hành

2011-7-27-hk20110724-06--ss.jpg
Một tấm biểu ngữ viết, “Thoái đảng là một bước tiến đến giải thể ĐCSTQ”

Cuộc diễu hành phản bức hại bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều. Thiên Quốc Nhạc Đoàn dẫn đầu đoàn diễu hành một cách gọn gàng thẳng tắp. Những tấm biểu ngữ, những lá cờ, và những đội trống theo sau. Đoàn diễu hành đi ngang qua con phố chính của Kowloon, và một lượng lớn cư dân và khách du lịch đã đứng lại xem. Những khách du lịch đến từ Trung Quốc đã chụp ảnh và quay phim đoàn diễu hành và nói rằng họ sẽ đưa nó cho bạn bè của họ xem. Một vài người trong số họ đã khóc trong sự vui sướng, “Buổi diễu hành của Pháp Luân Công!” “Đó là tự do ở Hồng Kông!” “Hãy nhìn xem, cảnh sát dẫn đầu cuộc diễu hành của họ kìa!” Một vài khách du lịch nói rằng họ cảm thấy rất hạnh phúc khi biết được sự thật về Pháp Luân Công ở Hồng Kông. Điều đó giúp cho họ thấy được những lời dối trá của ĐCSTQ.

Một sinh viên đại học đến từ Trung Quốc rất sửng sốt bởi cảnh tượng đó. Anh nói, “Cơ quan tuyên truyền ở Trung Quốc nói rằng Pháp Luân Công là một tà giáo. Chúng tôi rất sợ phải nghe đến từ ‘Pháp Luân Công’ và liên tưởng nó với sự tự thiêu và những điều xấu xa khác. Khi tôi đến Hồng Kông, tôi cảm thấy khác biệt với những gì tôi đã được nghe ở Trung Quốc. Tôi nghi ngờ rằng chính phủ chúng tôi đã lừa dối chúng tôi với mục đích nào đó… Sau khi đến đây, tôi bắt đầu suy nghĩ rằng nền giáo dục của chúng tôi và tất cả mọi thứ chúng tôi nghe được trong cuộc sống của mình đều là dối trá. Chính phủ của chúng tôi luôn luôn gắn liền Đảng với chính phủ. Việc chống lại Đảng cũng bị xem như là chống lại đất nước. Điều đó hoàn toàn không giống với điều này. Việc chống lại Đảng không có nghĩa là không yêu nước. Thực tế là, việc phản đối Đảng là cách biểu thị tốt hơn về lòng yêu nước của chúng ta, bởi vì Đảng không thể thiết lập một chính phủ dân chủ và trong sạch.” Anh ấy cảm thấy thật may mắn vì đã đến Hồng Kông và biết được sự thật. Anh ấy thấy buồn vì hầu hết người dân tại Trung Quốc vẫn còn bị lừa dối.

Một nữ du khách từ Trung Quốc nói rằng đây là lần đầu tiên cô ấy đến Hồng Kông. Cô ấy đã rất chấn động khi xem đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Cô ấy nói rằng điều này là không thể tưởng tượng ở Trung Quốc. Một số khách du lịch nói rằng chơi trống lưng là sở thích của họ. Một cư dân Hồng Kông cho biết,“Pháp Luân Công nâng cao lòng từ bi. Tôi ủng hộ cuộc vận động của họ để chấm dứt cuộc đàn áp.”

Một cặp vợ chồng du khách rất ngưỡng mộ sự tự do ở Hồng Kông. Người chồng cho biết việc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn còn rất nghiêm trọng. Nhiều học viên Pháp Luân Công trong khu vực của ông đã bị bắt. Ông nói,“Những từ liên quan đến Pháp Luân Công còn bị cấm, chứ nói gì đến việc tập Pháp Luân Công”.

Trước khi diễu hành, một cuộc mít tinh đã được tổ chức vào khoảng giữa trưa. Nhiều người ủng hộ đã tham dự mít tinh bất chấp sự nóng bức. Một số nhà hoạt động nhân quyền ở Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ của họ thông qua các video và các cuộn băng ghi âm.

Yuet Mee Audrey Eu, một thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông và là cựu lãnh đạo của Đảng Công dân, cho biết: “Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công với sự hòa ái, lòng khoan dung và sự từ bi của họ.” Bà Eu đã nghe từ các luật sư nhân quyền ở Trung Quốc về cuộc đàn áp tàn bạo và sự khó khăn để bảo vệ sự vô tội của các học viên Pháp Luân Công như thế nào. Bà nói: “Tôi chào đón các học viên Pháp Luân Công và các luật sư bảo vệ họ!”

Thành viên Đảng Dân chủ và Hội đồng Lập pháp – ông Wong Sing-chi đã lên án ĐCSTQ vì sự đàn áp của nó, “Đây là chế độ độc tài. Trong một thời gian ngắn, nó đã hoàn toàn vứt bỏ các giá trị phổ quát của toàn thế giới”. Ông nhấn mạnh rằng chế độ độc tài sẽ không kéo dài, và ca ngợi sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công. “Tôi thực sự đánh giá cao sự kiên định và vững chắc của họ vào các nguyên lý của họ, và sự kiên trì của họ vào công việc để đạt được mục tiêu của họ.”

Ông Tsai Yaowah, Phó Chủ tịch của Liên minh Hồng Kông về ủng hộ phong trào dân chủ yêu nước ở Trung Quốc (HKASPDMC), đã lên án ĐCSTQ vì sự bức hại tàn bạo của nó trong mười hai năm qua, điều đó trái với luật pháp. Ông nói, “Những việc ĐCSTQ đã làm đối với những người theo Pháp Luân Công, những người ủng hộ họ, và các luật sư là vi phạm nghiêm trọng hiệp định nhân quyền quốc tế và hiến pháp của chính nó.” Ông chỉ ra tự do của mọi người về niềm tin, hội họp, và lời nói hoàn toàn đã bị tước đoạt dưới chế độ chuyên quyền của ĐCSTQ. Ông ấy kêu gọi tất cả tổ chức nhân quyền ở Trung Quốc và nước ngoài hãy đoàn kết để chấm dứt cuộc đàn áp.

Bà Theresa Chu, phát ngôn viên của Nhóm Luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công đang làm việc tại Đài Loan nói rằng ĐCSTQ tà ác không chỉ muốn tiêu diệt Pháp Luân Công mà còn muốn hủy hoại tất cả sinh mệnh. Bà hi vọng rằng tất cả người dân Trung Quốc sẽ nhận ra điều đó một cách rõ ràng.

Cựu thành viên Hội đồng Lập pháp và linh mục Fung Chi-wood cho biết ông đã bị cảm động bởi lòng từ bi của các học viên Pháp Luân Công. Cuộc vận động thoái Đảng của họ đã khiến cho 100 triệu người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông nói rằng “Đối với một người như tôi, một người không có niềm tin lớn ngay từ đầu, con số 100 triệu thật khó tưởng tượng. Nhưng giống như sự thật, không một ai có thể phủ nhận thực tế này”. Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã gieo mầm hạt giống từ bi. “Lòng kiên định và sức chịu đựng của các bạn đã gây dựng uy đức rất lớn. Thế giới và tất cả người dân trên thế giới sẽ không bao giờ quên đức hy sinh của các bạn.”

Ông Chui Pak Tai, thành viên Hội đồng quận Wong Tai Sin cho biết: “Đối mặt với sự bức hại nghiêm trọng, họ vẫn từ bi. Chúng tôi tin rằng đó là một sức mạnh tột cùng của trái tim họ. Tà ác cuối cùng cũng sẽ bị đánh bại bởi chính nghĩa.”

Một số nhân vật có danh tiếng ở Trung Quốc đã lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ qua băng ghi âm.

Ông Gao Yu, một phóng viên lâu năm và là người đã hai lần nhận Giải thưởng Dũng cảm Báo chí, nói rằng: “Pháp Luân Công đã không ngừng nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại trong suốt mười hai năm qua. Cuộc đấu tranh của họ cho nhân quyền của mình là một việc làm anh hùng.”

Ông Huang Qi, một quản trị trang web nổi tiếng người Trung Quốc và là nhà hoạt động nhân quyền vừa mới được ra tù tháng trước, đã đưa ra một bài phát biểu thông qua một cuộn băng ghi âm. Ông là người đầu tiên thông báo cái chết của học viên Pháp Luân Công – bà Trần Tử Tú tại trang web 64tianwang.com của mình vào tháng 6 năm 2000. Đây là trang web đầu tiên bị đóng cửa bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì báo cáo tin tức liên quan đến Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt vào tù hai lần với tổng cộng tám năm. Ông Huang không hề hối tiếc khi đứng cùng với các học viên Pháp Luân Công. Ông nói: “Khi các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, khi học viên Pháp Luân Công – bà Trần Tử Tú bị mất đi cuộc sống của bà ấy, chúng tôi đã phải bước ra. Mặc dù việc đứng ra bảo vệ họ đã đặt tôi và gia đình tôi vào một tình thế cực khổ, tôi chưa bao giờ hối tiếc đã kháng cáo cho các học viên Pháp Luân Công. Tôi vẫn rất tự hào về sự lựa chọn của mình! Cuối cùng là chúng ta và các bạn học viên Pháp Luân Công của chúng ta sẽ sống trong một Trung Quốc dân chủ, cùng với sự giữ gìn nhân quyền, tự do hay sợ hãi!”

Ông Sun Wenguang, một giáo sư đã nghỉ hưu từ trường Đại học Sơn Đông, nói rằng người dân Trung Quốc đã vui mừng khi nghe nói đến cái chết của Giang Trạch Dân. Ông nói, “Lịch sử sẽ vạch trần và lên án các tội ác họ [những kẻ bức hại]. Lịch sử sẽ đưa Giang ra trước công lý và cảnh báo họ, không kể chức vị của bạn cao đến đâu, nếu bạn vi phạm nhân quyền và phạm tội, người ta sẽ mang bạn ra công lý sớm hay muộn.” Giáo sư Sun ca ngợi các học viên Pháp Luân Công đã làm rõ sự thật cho người dân Trung Quốc thông qua các biện pháp khác nhau, bao gồm cả việc phát “Cửu bình” và đưa thông tin đã bị chặn qua Internet. Ông nói, “Những người đã từng hiểu lầm và nghi ngờ Pháp Luân Công đã bắt đầu thay đổi quan điểm của họ. [Việc làm của các học viên Pháp Luân Công] không chỉ giải phóng tinh thần của chính họ, mà còn khuyến khích mọi người xung quanh họ bảo vệ quyền lợi của mình.”


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/28/香港集会游行-各界支持法轮功反迫害(图)-244611.html
Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/29/127071.html
Đăng ngày 16-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share