Bài viết của một học viên ở Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 18-07-2011] Vào thứ Bảy ngày 16 tháng 7, năm 2011, các học viên Pháp Luân Công ở Vương quốc Anh đã tới quảng trường Tralfalgar nổi tiếng ở London để tưởng niệm lần thứ 12 ngày biểu tình chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ muốn giúp nhiều người hơn nữa được biết sự thật về Pháp Luân Công, và đã kêu gọi mọi người từ mọi tầng lớp cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại. Sự kiện đã thu hút được sự chú ý ở London, và nhận được phản hồi tích cực từ công chúng.

2011-7-17-cmh-london-01--ss.jpg

2011-7-17-cmh-london-02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Vương quốc Anh biểu diễn những bài công ở Quảng trường Trafalgar ở London và vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ngoài các học viên, những người ủng hộ Pháp Luân Công cũng tham gia vào sự kiện bất chấp trời mưa.

Địa điểm đã được sắp xếp chu đáo. Một tấm biểu ngữ lớn đề chữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” đã được dựng lên. Một vài học viên Pháp Luân Công trong trang phục màu vàng đã biểu diễn 5 bài tập công. Gần đó là khu dựng lại nhà tù đen của ĐCSTQ để vạch trần cuộc bức hại dã man. Xung quanh bốn mặt trên của nhà tù đen là những tấm biểu ngữ với những dòng chữ “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, 12 năm bức hại, 3.425 người chết”, “Các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bắt giam là số lượng tù nhân lớn nhất được biết đến trên thế giới. Hai trong số ba trường hợp tra tấn ở Trung Quốc được mô tả trong các báo cáo ở Liên Hợp Quốc là của các học viên Pháp Luân Công”“Xét xử công khai Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, và Chu Vĩnh Khang, những kẻ cầm đầu trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.” Bốn học viên Pháp Luân Công trong nhà tù đen đang tái hiện lại cảnh tượng trong đó họ bị cảnh sát ĐCSTQ tra tấn.

Gần nhà tù được dựng lên này là những tấm bảng cao, trên đó là tên và chân dung của các học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết. Xung quanh bốn góc của những tấm bảng trưng bày là rất nhiều hoa sen giấy trắng. Những thông tin rõ ràng và sinh động về Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều người dừng lại để xem biểu diễn các bài công Pháp Luân Công và nhà tù được tái hiện lại, và đọc những bảng thông tin, và nhiều người đã nghiêm túc kí vào bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

2011-7-17-cmh-london-03--ss.jpg

Người dân đến để biết thêm về Pháp Luân Công.

2011-7-17-cmh-london-04--ss.jpg

Người dân chủ động ký bản thỉnh nguyện chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Công

Sự kiện bắt đầu vào buổi trưa với một cuộc họp báo. Thay mặt Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh, Tiến sĩ Thiệu Lực đầu tiên đã phát biểu, một lần nữa kêu gọi người dân Anh quốc nhận thức sự thật về Pháp Luân Công, và để cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông nói, “Pháp Luân Công đã bị bức hại 12 năm. Chúng tôi hy vọng tất cả chính phủ trên toàn thế giới sẽ giúp các học viên Pháp Luân Công, để gia đình của họ được đoàn tụ và họ sẽ có thể đi theo tín ngưỡng của mình. Nhà cầm quyền của ĐCSTQ phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tiến sĩ Thiệu cũng chào mừng và cám ơn những người phương Tây đã hiệp lực cùng các học viên Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại. Ông nói, “Nếu mọi người truyền đạt tiếng nói của mình đến các chính phủ, điều này rất quan trọng. Đây là một sự kiện công khai ở giữa nơi công cộng. Mọi người từ mọi tầng lớp đã đến đây. Những người này sẽ mang thông tin đến cộng đồng của họ để giúp học viên Pháp Luân Công lấy lại tự do.

Nghị sỹ : Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Nghị sỹ David Burrows đã ủng hộ học viên Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại trong nhiều năm. Năm nay ông một lần nữa viết một lá thư thể hiện sự ủng hộ của mình. Tại cuộc họp báo, một học viên Pháp Luân Công đã đọc lá thư này:

Tôi vẫn rất lo ngại về cuộc bức hại những người liên quan đến Pháp Luân Công, cuộc bức hại mà theo tôi hiểu là vẫn tồn tại với các hình thức tra tấn và đối xử ngược đãi trong nhà tù, nhà giam, và trại lao động. Những số liệu từ Liên Hợp Quốc về 2 trong số 3 nạn nhân của cuộc bức hại là học viên Pháp Luân Công đã làm sáng tỏ âm mưu của các cuộc tấn công này. Tôi cùng với Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi kết thúc cuộc bức hại Pháp Luân Công và kêu gọi sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, bày tỏ ý kiến và kết giao của con người.”

Đại diện Hội Đoàn kết Cơ đốc giáo Toàn cầu: Cộng đồng thế giới phải lên tiếng mạnh mẽ

2011-7-17-cmh-london-05--ss.jpg
Matthew Jones phát biểu tại cuộc họp báo.

Matthew Jones, đại diện của Hội Đoàn kết Cơ đốc giáo Toàn cầu, một tổ chức nhân quyền ủng hộ tự do tín ngưỡng, cũng phát biểu trong cuộc họp báo. Ông phê phán ĐCSTQ trong cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công và những nhóm tôn giáo khác trong một thời gian dài như vậy, và chỉ ra điều đó đáng lẽ đã không nên xảy ra. Ông cũng kêu gọi người dân Anh quốc và cộng đồng quốc tế chấm dứt sự chà đạp của ĐCSTQ lên quyền con người và tự do tín ngưỡng bằng cách tạo áp lực nhiều hơn lên ĐCSTQ.

Ông nói, “Hôm nay, tôi kêu gọi những người dân London, dù là quần chúng hay chính trị gia và giới truyền thông, nhận thức thêm về tình hình thực tế ở Trung Quốc. Nếu họ hiểu tình hình của các học viên Pháp Luân Công, những người theo đạo Cơ đốc và những người khác ở Trung Quốc, tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều ủng hộ hơn trong việc đặt sức ép quốc tế lên ĐCSTQ. Cộng đồng quốc tế, bao gồm Vương quốc Anh, cũng phải mạnh mẽ lên tiếng, để cho ĐCSTQ nhận ra rằng điều họ làm là không chấp nhận được, đó là vi phạm những điều cam kết pháp lý mà Trung Quốc cần phải tuân theo, và cuộc bức hại phải chấm dứt. Hôm nay, chúng tôi muốn đưa ra một thông điệp quan trọng đến nhà cầm quyền ĐCSTQ rằng tình trạng bức hại tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc không thể tiếp diễn, và ĐCSTQ phải tôn trọng quyền tín ngưỡng của mỗi công dân Trung Quốc.

Một người làm vườn ở London: Tôi biết đảng cộng sản đúng chỉ như vậy – làm điều sai trái

2011-7-17-cmh-london-06--ss.jpg
Jason Smith là một người làm vườn đơn thuần ở London.

Jason Smith, sống không xa London, là một người làm vườn đơn thuần. Ông đã được biết chút ít về Pháp Luân Công đang bị bức hại bởi ĐCSTQ. Lần này ông cẩn thận đọc từng bảng thông tin Pháp Luân Công. Ông nói: “Tôi không hiểu tại sao họ lại đang làm thế, nhưng tôi biết cộng sản chỉ có như thế – chỉ làm điều sai trái. Mọi người nên biết và để ý đến những gì đang diễn ra. Ký tên thỉnh nguyện và thông báo cho người khác để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Sự kiện của các bạn ở Quảng trường Trafalgar khá là tốt. Nó sẽ truyền tải thông tin này tới mọi người.”

Một công dân Scotland: Việc này đã diễn ra được hơn 12 năm

David Simpson là một công dân Scotland, đã dạy văn học Anh ở Pháp được 30 năm. Cùng với cô Catherine Upjohn, gần đây ông đã quay trở lại và thăm gia đình ông ở Cambridge, Vương quốc Anh. Họ nhìn thấy những hoạt động của học viên Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại trước đây. Ngay lập tức, họ cùng ký tên thỉnh nguyện và nghĩ rằng sự kiện này được tổ chức ở một nơi như Quảng trường Trafalgar là rất tốt.

Ônng Simpson nói,: “ Việc này đã xảy ra được hơn 12 năm. Trong thực tế, trong tâm trí tôi, đó không chỉ là Pháp Luân Công, mà là tất cả mọi người. Ít nhất đã 60 năm rồi. Đó là câu hỏi về sự dũng cảm, dũng cảm chính trị, cho các chính phủ phương Tây. Chúng tôi biết rằng họ đang đưa ra những thỏa thuận và hiệp ước về mặt kinh tế với những chính phủ mà không xứng đáng được như thế. Chính phủ không xứng đáng, chứ không phải người dân.”

Một sinh viên đại học Úc: Tôi không thể tin là điều này đang diễn ra

Cathy Hamilton, đang làm việc ở Vương quốc Anh, là một sinh viên đại học Úc, học quản trị kinh doanh. Đây là lần đầu tiên cô thấy Pháp Luân Công ở Quảng trường Trafalgar. Cô chăm chú xem biểu diễn những bài tập công và cảnh dựng lại thủ đoạn tra tấn của ĐCSTQ trong một lúc lâu.

Cô nói rằng cô bị sốc khi thấy cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công. Cô nói: “Nhìn thấy điều này và nghe mọi người nói làm tôi rất đau lòng. Tôi không thể tin điều này đang diễn ra. Tôi rất ngạc nhiên. Giờ là năm 2011, mọi người đều nghĩ rằng những thứ như vậy đều đã được đưa ra công lý. Tôi ngạc nhiên rằng nó vẫn đang diễn ra. Mọi người chỉ đang muốn tập thiền để cải thiện bản thân, nhưng họ lại bị bức hại. Thật đáng buồn.”

Một người Algery: Cả thế giới cần phải được biết về điều này (mổ cắp nội tạng) và nó cần phải được giải quyết ngay lập tức

2011-7-17-cmh-london-07--ss.jpg

Amil Boudiaf, một người Algery sống ở London

Sau khi đọc các bảng thông tin Pháp Luân Công, Amil Boudiaf, một người Algery sống ở London cảm thấy rất buồn. Ông tiến đến một học viên Pháp Luân Công đang phát tờ rơi để biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ của mình. Ông nghĩ rằng ĐCSTQ đã phạm tội ác chống lại nhân loại.

Ông nói: “Thật sốc, tôi cảm thấy tôi muốn khóc thay cho những người này. Thật sốc khi thấy những người bị tra tấn vì tự do. Điều này thật sai trái. Ở bên kia địa cầu, bạn không thể nói điều bạn nghĩ, vì bạn sợ hãi. Cuộc bức hại đã diễn ra trong 12 năm, thật là lâu.

Ông nói thêm: “ Tôi không hiểu tại sao chính phủ tra tấn những người này và tại sao họ lại giết người để làm gì. Tôi không phải người Trung Quốc, nhưng tôi rất muốn giúp. Cả thế giới cần được biết về nó (mổ cắp nội tạng) và nó phải được giải quyết ngay lập tức. Đó là một tội ác chống lại nhân loại. Đó là điều quan tâm của cả thế giới, không chỉ là người Trung Quốc. Chúng ta không thể chờ đợi. Có gì đó rất sai trái. Nếu người nào tin vào nhân văn, hãy đến Quảng trường Trafalgar để ký tên thỉnh nguyện ủng hộ học viên Pháp Luân Công. Sẽ không tốn kém gì nhưng bạn sẽ giúp họ đạt được tự do.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, và nó đã trở thành một tội ác nghiêm trọng hơn chống lại nhân loại. Các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã biểu tình chống lại cuộc bức hại và truyền rộng sự thật. Ngày càng nhiều người từ cộng đồng quốc tế đã bắt đầu hiểu ra sự thật về Pháp Luân Công và bản chất của ĐCSTQ, và đang chủ động hợp lực với các học viên Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/18/反迫害十二周年-法轮功学员伦敦传真相(图)-244064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/23/126934.html

Đăng ngày: 16-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share