Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bỉ

[MINH HUỆ 01-05-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động bên ngoài Nghị viện Châu Âu ở Brussels vào ngày 26 tháng 4 năm 2022, một ngày ấm áp, đầy nắng với một chút gió xuân. Họ trình diễn các bài công pháp Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc, gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và kêu gọi chấm dứt tội ác này.

Khung cảnh thanh bình đã thu hút rất nhiều du khách từ nhiều quốc gia. Họ trò chuyện với các học viên về môn tu luyện cả thân lẫn tâm này. Nhiều người cho biết họ ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại.

dec41aa17891da6a826e2e2c5369b5a9.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động bên ngoài Nghị viện Châu Âu tại Brussels để nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc vào hôm 26 tháng 4 năm 2022

9850d6defb9fee161058448425904411.jpg

Người qua đường dừng chân xem các học viên Đại Pháp luyện công

0a7b171438f96c25287a1aab75e74398.jpg

Phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Tôi hy vọng sẽ có nhiều người biết đến Pháp Luân Công

7dd1f73e01365e0593a0bea057dcddc0.jpg

Phóng viên ANSA Sederica Onnis nói: “Tôi có thể dùng video của mình để đăng một bài báo về hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp”

Cô Sederica Onnis là một phóng viên đến từ Ý. Cô lặng lẽ đứng quan sát và quay video các học viên luyện công. Cô nói với phóng viên Minh Huệ rằng cô không biết nhiều về môn tu luyện này. Sau khi đọc một số thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, cô Onnis nói: “Tôi cảm thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể bày tỏ ý kiến bản thân và kiến nghị trước Nghị viện Châu Âu dưới hình thức như thiền định có ý nghĩa rất quan trọng.”

Cô cho biết cô làm việc tại Nghị viện Châu Âu, và nói thêm: “Tôi sẽ trao đổi với tổ chức của tôi về điều này. Họ hợp tác với Cơ quan Báo chí Quốc gia (Agenzia Nazionale Stampa Associata, ANSA) của Ý và rất có tiếng ở Ý, và nếu họ quan tâm, có lẽ tôi có thể sử dụng video của mình để đăng một bài báo về các hoạt động của các bạn ngày hôm nay.

Các học viên không nên bị bức hại

Cô Jeanine Rodgers và cô Megan Vella là sinh viên đến từ Malta, đang theo học ngành báo chí. Khi nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ vì lợi nhuận khổng lồ trong ngành ghép tạng, họ không thể tin điều như vậy lại đang xảy ra trong thế giới ngày nay.

Cô Jeanine quan sát các học viên luyện công. Cô cho biết: “Chúng tôi vừa bước ra từ Nghị viện Châu Âu. Tôi nghĩ các động tác luyện công của các bạn rất đơn giản, đẹp mắt, trang nghiêm và đáng được tôn trọng, không nên bị bức hại.” Cô hỏi: “Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại nhắm vào những người tu luyện này? Nếu bức hại những người như vậy, thì họ sẽ có thể làm những gì nữa? Họ có bịt miệng mọi người không? Đặc biệt, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngồi thiền ở đó thật đẹp. Vừa nói chuyện với các bạn, tôi vừa quan sát họ và cảm thấy bình an – thật tuyệt. Tôi hy vọng mọi người có thể suy nghĩ về điều này và ủng hộ các bạn trong việc phản đối cuộc bức hại này. Tôi hy vọng Nghị viện Châu Âu sẽ nghe thấy tiếng nói của các bạn vì đây là điều họ nên làm.”

Bạn của cô, cô Megan nói: “Nếu một thứ thanh bình đến thế này là bất hợp pháp [ở Trung Quốc], thì họ [ĐCSTQ] có thể bắt giữ bất cứ ai. Với tư cách cá nhân, chúng ta có quyền thực hành thiền định, và chúng ta có quyền tự do bày tỏ suy nghĩ của mình. Một điều ôn hòa như thế này không có gì là phi pháp, cũng như không nên bị bức hại.”

Cô nói thêm: “Pháp Luân Đại Pháp nên được quảng bá ở khắp mọi nơi trên thế giới, không chỉ ở Trung Quốc, mà ở khắp mọi nơi. Từ Brussels đến Malta đến toàn thế giới. Những chuyện này (bức hại các học viên, thu hoạch nội tạng) không bao giờ được phép xảy ra.”

Khi được hỏi họ nghĩ gì về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, cả hai cô đều đồng tình: “Ba từ này tượng trưng cho tinh thần của con người. Đó cũng là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc.”

Món quà tốt nhất cho nhân loại

Cầm một cuốn tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp trên tay, bà Hillary nói: “Tôi nghĩ cả thế giới nên giúp chấm dứt hành vi bức hại này, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

Bà cảm thấy mọi người nên sống theo mong muốn của họ, giống như Pháp Luân Đại Pháp. Bà chia sẻ: “Tôi dám nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, không chỉ riêng với Trung Quốc, mà đối với toàn thế giới.”

Bà Hillary tiếp tục: “Đây là một phương pháp tuyệt vời và lành mạnh! Món quà tuyệt vời nhất cho nhân loại. Không ai được cướp đi món quà này!”

Cảm ơn các bạn đã nói cho mọi người biết sự thật

6b3f7ee0eb601796167751ccb27a29da.jpgDu khách Kishory Ram cho biết: “Nạn thu hoạch nội tạng thật khủng khiếp. Các học viên chỉ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Mọi người nên được làm những gì họ muốn, chứ không nên bị ép buộc.”

d9d8593c8d3c85a8c1df0dfcb968431a.jpg

Cô Angela Munzinte đến từ Ý cho biết: “Nạn thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc thật kinh hoàng. Tôi thấy xót thương cho họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp].”

Một du khách khác nhận xét: “Tôi chưa biết đến vấn đề nghiêm trọng này, tôi thấy sốc. Thật kinh hoàng! ĐCSTQ lấy nội tạng từ những người sống này chỉ đơn giản vì họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] theo đuổi một lối sống đúng đắn.”

Cô nói thêm: “Tất cả chúng ta đều có quyền sống theo giá trị của mình. Ngày nay, hơn bất cứ lúc nào, chúng ta cần những người cố gắng tuân thủ các giá trị như Chân-Thiện-Nhẫn. Đúng vậy, Liên minh Châu Âu (EU) cần phải hành động, chấm dứt thu hoạch nội tạng. Không chỉ là EU, là con người, mọi việc nên bắt đầu từ chúng ta.” Trước khi rời đi, cô nói cô sẽ tìm hiểu thêm về cuộc bức hại.

Vào buổi chiều, ông Eric Hoernicke đi ngang qua sự kiện của các học viên và dừng chân xem các học viên luyện công. Về cuộc bức hại, ông nói: “Tôi đã bị sốc khi nghe điều này! Tôi chưa từng nghe nói đến việc này. Tất nhiên, tôi đã nghe nói về nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp để bán kiếm lời. Thật tốt khi các bạn ở đây để phơi bày nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, và thông tin cho nhiều người hơn về cuộc bức hại.“

Ông Hoernicke cho biết trước đây ông chưa nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Khi được hỏi ông nghĩ gì về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện, ông nói: “Tôi nghĩ đây là lối sống lý tưởng và đáng trân trọng. Tôi không hiểu tại sao lại có người cấm môn này.”

Ông Kenan, làm việc trong một tổ chức gần đó, đang đi dạo trong giờ nghỉ trưa, và dừng chân ở quầy thông tin của các học viên. Ông nói: “Tôi chưa từng biết nạn thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi lấy làm kinh hoàng khi những sự việc như vậy lại có thể tồn tại trong thế kỷ 21 này. Tôi nghĩ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thông qua những sự kiện như vậy để truyền đi sự thật và nâng cao nhận thức về tội ác này là một ý tưởng tuyệt vời, đặc biệt là ở trung tâm của Liên minh Châu Âu ở Brussels. Tôi đánh giá cao những hoạt động của họ hôm nay. Nó sẽ giúp mọi người biết được sự nghiêm trọng của tội ác này.” Ông lấy một tờ thông tin và nói sẽ đọc kỹ.

a7258429c766266dead3f6cb43ae795e.jpg

Nhiều người đã thể hiện sự ủng hộ nỗ lực phản đối cuộc bức hại và kiến nghị Nghị viện châu Âu chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc đối với các tù nhân lương tâm

1d25d7f7bf6a2a9f737ae853916c038f.jpg

Ông Carlo Heulens, một giáo viên (đầu tiên bên trái) nói: “Tôi hy vọng sự kiên trì của các học viên sẽ thành công”

Ông Carlo Heulens, một giáo viên, cùng hai đồng nghiệp đã dừng lại để xem các học viên luyện công và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Ông Heulens nói: “Trước hết, với tư cách là một công dân Bỉ, chúng ta phải ủng hộ họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thu hoạch nội tạng là sai trái. Đây không phải là hành vi của con người. Tôi nghĩ EU nên bỏ phiếu để phản đối cuộc bức hại này. Tôi hy vọng ĐCSTQ hiểu rằng: Việc này là vô nhân đạo và phải thay đổi. Vì vậy, tôi hy vọng sự kiên trì của các học viên sẽ thành công.” Ông cảm ơn các học viên đã phổ biến thông tin về cuộc bức hại tới mọi người trước Nghị viện EU.

Gia đình bốn người của ông Matteo Tranier đến từ Pháp, đang đi nghỉ ở Brussels. Trong khi đi tham quan các khu vực ở Nghị viện, họ đã dừng lại và xem các học viên luyện công. Khi biết về nạn thu hoạch nội tạng, ông Tranier nói: “Đây là nỗi ô nhục. Tất nhiên họ [EU] cần phải chấm dứt cuộc bức hại này. Thu hoạch nội tạng là một vết nhơ kinh hoàng. EU nên đứng ra lên án tội ác này.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/1/441961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/2/200149.html

Đăng ngày 06-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share