Bài viết của Tô Bách, Tôn Dung phóng viên Minh Huệ tại Cao Hùng

[MINH HUỆ 31-03-2022] Trong hai ngày, thứ Bảy, 26 tháng 3, và Chủ nhật, 27 tháng 3 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ bảy quận và thành phố ở miền Nam Đài Loan đã tập trung tại Học viện Viễn thông Trung Hoa ở Cao Hùng để cùng nhau chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Các học viên chia thành hơn chục nhóm nhỏ để học Pháp và chia sẻ về quá trình hướng nội, giảng chân tướng và đề cao tâm tính của mình.

Vào sáng Chủ nhật, các học viên đã cùng nhau luyện năm bộ công pháp, còn vào buổi chiều, họ chia sẻ về những lợi ích thu được trong khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã nói về việc họ cảm thấy rất may mắn khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ nhau tu luyện tinh tấn hơn.

7a8d24b39d8b14b46b65a84028ccdf80.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau học Pháp tại Học viện Viễn thông Trung Hoa ở Cao Hùng

f6ff7c606a39f18dfa310d3448033b80.jpg

Luyện bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp

a33b05d53effacc6a2d5ab2b22e96aaa.jpg

Luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp

Tu bỏ tâm tật đố, và vô sở cầu nhi tự đắc

Ông Liêu đến từ Cao Hùng hiện đã nghỉ hưu, nhưng ông từng là giám đốc điều hành cấp cao trong ngành hải quan. Khi mới vào nghề, ông làm việc rất chăm chỉ và luôn mong được thăng chức. Hy vọng của ông đã tan thành mây khói khi tất cả các đồng nghiệp xung quanh ông đều được thăng chức, còn ông thì không.

Ông Liêu nói: “Năng lực của tôi không kém gì đồng nghiệp, vì sao tôi không được thăng chức chứ? Tôi bắt đầu nghĩ rằng điều đó là không công bằng.”

Ông chia sẻ: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã học cách hướng nội và nhận ra rằng tôi có tâm tật đố rất mạnh. Tôi bắt đầu buông bỏ chấp trước này và tập trung làm tốt công việc của mình. Tôi không nghĩ nhiều đến việc được thăng chức nữa.” Không lâu sau đó, ông Liêu đã được thăng chức.

Sau đó vài năm, các đồng nghiệp của ông lại được thăng chức lần nữa. Ông nhận ra rằng tâm tật đố vẫn còn ẩn sâu đâu đó trong trái tim ông. Ông tự nhắc nhở bản thân phải giữ vững tâm tính, làm tốt hơn nữa công việc và không tranh giành lợi ích cá nhân. Ngay sau đó, ông Liêu được đề bạt vào vị trí điều hành cấp cao.

Ông Liêu ngộ ra một thực tế rằng ông cần phải chú ý đến từng ý từng niệm của mình và tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cũng thường nhắc nhở bản thân rằng mình là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và đã là một người tu luyện thì cần loại bỏ các chấp trước và lợi ích, vô sở cầu nhi tự đắc.

Có một cuộc đời mới sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Trương là một học viên mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2021. Lần đầu tiên cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 2003 và cô đã mua ba cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, cô đem tặng một cuốn cho chị gái, một cuốn khác cho chị dâu và giữ bản cuối cho bản thân. Cô Trương nói, “Khi đó, tôi đã bỏ lỡ cơ hội tu luyện của mình. Chỉ có chị gái tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

5b6042d3b7936229b409271688ad9c56.jpg

Cô Trương từng trải qua nhiều bệnh tật trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Trương làm dâu trong một gia đình rất truyền thống và có công việc kinh doanh riêng. Những người phụ nữ trong gia đình cô phải thay nhau vào bếp nấu nướng. Do áp lực công việc và trách nhiệm gia đình, cô Trương trở nên kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Năm 2019, cô bị ù tai, chóng mặt, cholesterol cao và tiểu đường. Cô không thể hoàn thành tốt công việc và buộc phải nghỉ việc. Ngay ngày hôm sau, chồng cô vì uất ức lâu ngày bùng phát khiến ông cũng bị buộc phải từ chức.

Đối mặt với những khó khăn về tài chính và nhu cầu cấp thiết về đóng học phí cho các con, vợ chồng cô Trương luôn trong tình trạng căng thẳng và lo lắng. Sự căng thẳng đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của cô. Các loại thuốc mà bác sỹ kê cho cô dường như không có tác dụng. Trong lòng cô đầy rẫy nỗi bất bình. Đi đến các phòng khám và bệnh viện đã trở thành một phần thói quen hàng ngày của cô, và cô bị mất phương hướng trong cuộc sống của mình.

Cô Trương thật may mắn khi có chị gái luôn ở bên cạnh cô. Chị gái của cô thường dùng các nguyên lý của Đại Pháp chỉ dẫn cho cô, và khi cô Trương đang trên bờ vực tuyệt vọng, chị của cô đã nhắc cô: “Em nên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đi. Mặc dù bề ngoài mọi thứ có thể tồi tệ, nhưng chưa chắc nó đã thực sự tồi tệ đến thế. Em nên đọc Chuyển Pháp Luân đi!” Cô Trương nghe theo lời khuyên của chị gái và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc bài giảng đầu tiên, cô nhận ra những gì cô đã bỏ lỡ và nói, “Pháp này thật tuyệt vời. Tại sao mình không bắt đầu tu luyện sớm hơn?“ Cô Trương dường như đã tìm thấy vị cứu tinh cho mình. Cô háo hức tham dự một khóa chín ngày cùng chị gái và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Trương cho biết, “Kể từ đó, tôi được khai sáng và tôi khỏe mạnh hơn cả về thể chất và tinh thần. Cuộc đời tôi bước sang trang mới và tôi có nhiều hy vọng vào tương lai. Tôi biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ”.

Người đàn ông trẻ tuổi vượt qua cơn động kinh bằng cách thành tâm niệm chín chữ chân ngôn

9a9a892d64770a37715abc361b1e1d0a.jpg

Anh Đỗ biết ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã giúp anh vượt qua cơn động kinh

Anh Đỗ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi. Trước khi tu luyện anh từng phải phẫu thuật cắt bỏ khối u não, và bị di chứng động kinh, anh thường xuyên lên cơn co giật. Khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Đỗ kiên quyết không dùng bất kỳ loại thuốc nào và quyết định của anh khiến cha mẹ anh lo lắng. Anh cho biết: “Bố tôi đã nhiều lần mắng tôi vì không chịu uống thuốc. Ông vô cùng tức giận nên đã rời khỏi nhà và lên máy bay về Đại lục”. Đối mặt với sự phản kháng này, anh Đỗ trở nên chăm chỉ hơn trong việc học Pháp và luyện công.

Mỗi lần lên cơn động kinh anh Đỗ đều có linh cảm, anh kể: “Tôi rất sợ khi biết cơn co giật của mình lại sắp xảy ra. Có lần, tôi nhờ bố tôi niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” cùng tôi. Lúc đầu chỉ có mình tôi niệm, nhưng khi tay tôi bắt đầu run lên, bố tôi nắm lấy tay tôi và ông ấy cũng bắt đầu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Chúng tôi nhẩm chín chân ngôn cùng nhau và cơn động kinh của tôi đột ngột dừng lại. Cả tôi và bố tôi đều biết rằng Sư phụ đã cứu tôi. Con xin cảm ơn Sư phụ.”

Trong một lần lên cơn động kinh, anh Đỗ nhìn thấy cảnh tượng đáng lo ngại. “Tôi đã thấy một con quỷ cố gắng bắt cóc tôi và đưa tôi đến một không gian khác để đánh đập tôi, nhưng con quỷ đã không thể bắt tôi đi vì tôi nhẩm niệm chín chữ. Nhẩm chín chữ chân ngôn có thể xua đuổi ma quỷ.” Bố của anh Đỗ nói, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt!”

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/31/440721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/7/199819.html

Đăng ngày 16-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share