Bài viết của Thẩm Dung và Phương Huệ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-04-2022] Ngày 24 tháng 4, mặc dù trời mưa, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn tổ chức cuộc mít-tinh trước Tòa thị chính Đài Bắc để kỷ niệm 23 năm cuộc thỉnh nguyện hòa bình ngày 25 tháng 4. Ông Trương Bình Quân, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cơ Long và ông Trần Thế Vinh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Đài Bắc đã đến ủng hộ và kêu gọi những người có chính nghĩa phối hợp để chấm dứt cuộc bức hại suốt 23 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2022-4-24-taiwan-425-commemoration-01--ss.jpg
2022-4-24-taiwan-425-commemoration-02--ss.jpg
2022-4-24-taiwan-425-commemoration-03--ss.jpg
Các học viên luyện công trước Tòa thị chính Đài Bắc

2022-4-24-taiwan-425-commemoration-04--ss.jpg
Thành phần diễn giả gồm có ông Trần Thế Vinh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Đài Bắc (đầu tiên bên trái); ông Lý Chính Hùng, Chủ tịch Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc Bức hại Pháp Luân Công (WOIPF) tại Đài Loan (thứ hai bên trái); ông Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan (thứ hai bên phải), và ông Trương Bình Quân, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cơ Lương (đầu tiên bên phải).

2022-4-24-taiwan-425-commemoration-05--ss.jpg
Ông Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan

Ông Tiêu Tùng Sơn cho biết, trong năm qua, xã hội đã nhận thức được bản chất thực sự của ĐCSTQ. Nhiều người giờ đã hiểu ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Ông nói rằng chế độ độc tài nhất định sẽ diệt vong. Ông hy vọng các tổ chức quốc tế thuộc mọi tầng lớp xã hội sẽ tiếp tục chú ý đến cuộc bức hại của ĐCSTQ và chấm dứt những hành động tàn bạo đối với các học viên. Ông cũng đề nghị mọi người thuộc mọi giai tầng xã hội ở Đài Loan thể hiện lòng can đảm về mặt đạo đức, ủng hộ cái thiện và lên án chế độ chuyên chế.

Ông Trần Thế Vinh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Đài Bắc: Các học viên có sức mạnh của Thiện

2022-4-24-taiwan-425-commemoration-06--ss.jpg
Ông Trần Thế Vinh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Đài Bắc

Ông Trần Thế Vinh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Đài Bắc phát biểu, các học viên Pháp Luân Công thuộc mọi giai tầng xã hội, không giới hạn tuổi tác hay giới tính, đều thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Dưới chế độ độc tài toàn trị của ĐCSTQ, họ bị đàn áp dã man, bắt giữ phi pháp, thu hoạch nội tạng sống và bị bức hại dưới nhiều hình thức tàn khốc khác, là điều vô cùng đáng lên án.

Ông nói, “Người ta có thể thấy các học viên tự do và yên bình tập Pháp Luân Công ở các công viên, quảng trường của Đài Loan, hay ở nhiều điểm du lịch trên khắp thế giới. Chúng tôi đứng đây hôm nay để thể hiện tình đoàn kết với Pháp Luân Công và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp đang vi phạm các giá trị phổ quát, và để Pháp Luân Công hoạt động bình thường và tự do luyện công ở Trung Quốc.”

Về sự tàn bạo của ĐCSTQ, Ủy viên Hội đồng Trần cho hay, nhân quyền là giá trị chung. Sự tàn ác của ĐCSTQ trong cuộc bức hại nhân quyền là đi ngược lại với nền văn minh thế giới. Nếu muốn hội nhập với các nước khác trên thế giới, ĐCSTQ phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Ông Trần cũng nói rằng mỗi học viên đều sở hữu sức mạnh của Thiện. Ông hy vọng các học viên tiếp tục giữ vững nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, hội tụ sức mạnh của Thiện, phối hợp với nhau để chấm dứt cuộc bức hại, kêu gọi những người có lương tâm và không ngừng tiến bước.

Ông Trương Bình Quân, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cơ Long: Sự kiên trì của các học viên cảm động trời cao

c4c3b79bd1bf68a2a9ed84e39bef530b.jpg
Ông Trương Bình Quân, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cơ Long

Ông Trương Bình Quân, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cơ Long phát biểu, “Như các bạn thấy, vừa rồi, trời mưa khá to. Nhưng vì đức tin của tất cả các học viên Pháp Luân Công có mặt tại đây cũng như sự kiên trì của các bạn, trời đã cảm động và đã tạnh mưa.”

Ông nói rằng những tội ác của ĐCSTQ khi giết hại, tước đoạt đức tin, và thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công đều là những tội ác không thể dung thứ đối với các quốc gia khác trên thế giới.

Ông nói, “Đài Loan là quốc gia dân chủ. Dù là đảng phái chính trị nào, chúng tôi cũng đều đứng về phía dân chủ. Tôi tin rằng người dân Đài Loan đứng về phía các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng Pháp Luân Công và cùng theo đuổi các giá trị của dân chủ.”

Ông cũng cho hay ông tán thành các nguyên tắc của Pháp Luân Công và sẽ cùng với các quốc gia trên thế giới tiếp tục ủng hộ môn tu luyện này.

Ông Trương Chi Hào, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cơ Long: Các học viên Pháp Luân Công kiên trì không ngừng lên tiếng

Ông Trương Chi Hào, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cơ Long, không trực tiếp tham dự được cuộc mít-tinh, nhưng muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên và khen ngợi sự kiên trì của họ trong việc phản đối cuộc bức hại.

Ông cho biết, hồi còn học ở Canada, ông đã thấy quầy thông tin nhỏ của các học viên dựng trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver. “Kể từ năm 1999, khi Pháp Luân Đại Pháp bị chính quyền Bắc Kinh đàn áp, nó đã ở đó. Không quản mưa gió, tuyết rơi, lúc nào cũng có các học viên kiên trì ở đó. Điều đó để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.”

“Là con người, chúng ta có nghĩa vụ đứng lên, ủng hộ Pháp Luân Công và lên tiếng cho họ.”

Ông Lý Chính Hùng, Chủ tịch Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) tại Đài Loan: Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là âm mưu thâm hiểm do ĐCSTQ thiết kế

2022-4-24-taiwan-425-commemoration-09--ss.jpg
Ông Lý Chính Hùng, Chủ tịch Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) tại Đài Loan

Ông Lý cho hay, ĐCSTQ tuyên bố các học viên bao vây trụ sở chính của chính quyền cộng sản ở Bắc Kinh khi họ thỉnh nguyện vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Đây là một màn của âm mưu thâm hiểm của Đảng này nhằm vu khống Pháp Luân Đại Pháp. “Sau hàng loạt âm mưu xảo quyệt, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại phi pháp đối với Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nhưng cuộc bức hại này không có cơ sở pháp lý và hoàn toàn phi pháp.”

Ông Lý phát biểu, từ ngày 25 tháng 4 năm 1999 đến nay, các học viên ở Trung Quốc vẫn luôn kiên trì phản đối một cách hòa bình và lý tính, phi bạo lực trước cuộc bức hại tàn bạo, thậm chí ngay cả với nạn thu hoạch nội tạng sống.

Ông nhấn mạnh, “ĐCSTQ sẽ bị đưa ra công lý vì những tội ác của nó đối với Pháp Luân Công.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ban hành lệnh cấm pháp môn này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/25/441697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/27/200070.html

Đăng ngày 30-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share