Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 24-04-2022] Vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức nhiều hoạt động tại khu vực Vịnh San Francisco để kỷ niệm 23 năm cuộc Thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Bắc Kinh.

Họ nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên ở Trung Quốc trong 23 năm qua, đồng thời kêu gọi người dân trên thế giới trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Vào khoảng 11 giờ sáng, các học viên đã tập trung tại năm địa điểm ở trung tâm thành phố San Francisco và khu Phố Tàu. Họ căng biểu ngữ dọc các đường phố lớn, và trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mọi người dừng lại để tìm hiểu thêm, và nhiều người bày tỏ sự ủng hộ của họ.

824e187900a011c5bdcac16c5574b197.jpg

5b015156c20cf0c19681fc4bf52a06a4.jpg

7d667c55795594a6582e1c81a3ab4ba5.jpg

89969a87dd69d0e7420b956909d806b0.jpg

ec056306fded5a893d4dd4c7b504fbdd.jpg

bcef35e865c21e9082a7414113930f62.jpg

5558a9822ddfb93a493bd1e1c25f36e3.jpg

e66cacde35767635904cfc4b5257c851.jpg

7c7679aab97526711bc600845244ff9a.jpg

6bb5fabce5e8b0298ea427ce153ba555.jpg

Các học viên tổ chức nhiều hoạt động ở khu vực trung tâm thành phố San Francisco

Bà Wendy từ Auckland bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, và tham gia sự kiện kỷ niệm ngày 25 tháng 4 hàng năm. Bà cho biết: “Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ. Khi tôi nghe tin các học viên ở Trung Quốc bị tống giam phi pháp, tôi đã rất khó hiểu. Đây là một môn tu luyện tốt. Tôi không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại muốn bỏ tù các học viên.” Bà Wendy nói ĐCSTQ đã bức hại các học viên trong 23 năm ròng, “Thật là độc ác khi bức hại một nhóm người tốt một cách vô nhân đạo như thế, thậm chí còn giết họ để lấy nội tạng. Chừng nào cuộc bức hại chưa chấm dứt, chúng ta cần phải tiếp tục vạch trần tội ác này.”

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Wendy đã bị bệnh tật hành hạ trong suốt 20 năm. Bà từng bị viêm mũi mãn tính, và không đêm nào ngủ ngon. Cho dù đi khám bác sỹ, uống thuốc, và thậm chí phẫu thuật cũng không chữa được bệnh của bà. Bà Wendy chia sẻ: “Tôi cảm thấy cuộc sống của mình tràn đầy đau khổ, và tôi không còn hy vọng. Thậm chí, có lúc tôi đã nghĩ đến việc tự tử. May mắn thay, tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp trong lúc tồi tệ nhất. Sau một tháng tu luyện, bệnh viêm mũi mãn tính của tôi đã biến mất, và tôi có thể thở bình thường. Sức khỏe của tôi cũng được cải thiện. Tâm tôi tràn đầy niềm vui và cảm ân. Con xin cảm ơn Đại Pháp và Sư phụ đã cho con một cuộc đời mới.“

Cô Amy, một cựu giáo viên đại học ở Trung Quốc, cho biết dù đã 23 năm trôi qua nhưng cô vẫn rất xúc động mỗi khi nhớ lại cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Cô chia sẻ: “Đây là một ngày quan trọng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thỉnh nguyện ôn hòa, và bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Vào ngày hôm đó, các học viên đã thể hiện thái độ bình hòa và kiên định. Mặc dù họ có vẻ bình thường, nhưng sự ôn hòa mà họ thể hiện ngày hôm đó đã lưu lại một trang sử sáng lạn.”

Cô Amy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi còn học tiểu học. Vào năm 1999, cô vẫn còn là một học sinh trung học. Cô chia sẻ: “Đối mặt với áp lực to lớn trong xã hội cực kỳ khắc nghiệt đó, các học viên không bỏ trốn hay chống trả quyết liệt. Thay vào đó, họ bày tỏ nguyện vọng của mình một cách ôn hòa. Họ thực sự đáng kinh ngạc.”

Khoảng 3 tháng sau, vào ngày 20 tháng 7, ĐCSTQ chính thức công khai bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông George, hồi đó mới ngoài 20 tuổi và đang làm trưởng nhóm của một công ty công nghệ, đã đi từ nơi làm việc đến Phòng Văn thư hội đồng quốc gia ở Bắc Kinh ngay sau khi biết tin. Xe buýt dừng cách văn phòng vài cây số và ông đã phải đi bộ đến đó. Tại văn phòng kháng cáo, ông và nhiều học viên khác bị vây bắt và đưa đến một sân vận động bằng xe buýt. Ông George nói: “Đại Pháp đã bị bức hại, và tôi có trách nhiệm đứng lên.”

Ông George cho biết có đến hàng chục nghìn học viên trong sân vận động. Không có đủ cảnh sát ở đó, vì vậy ngay cả bảo vệ thành phố cũng được cử đến để duy trì trật tự. Ông George hồi tưởng lại: “Nhưng không cần thiết phải duy trì trật tự. Các học viên rất bình tĩnh và tường hòa. Các cảnh sát chỉ đứng xung quanh trò chuyện, giống như những gì đã xảy ra vào ngày 25 tháng 4. Trời mưa và một số học viên thậm chí còn cầm ô che cho cảnh sát. Sau khi mưa tạnh, ánh mặt trời xuyên qua những đám mây, và các học viên thấy một Pháp Luân khổng lồ đang quay xung quanh mặt trời. Ngay cả cảnh sát cũng nhìn thấy nó.”

d17079877ecbef54480c785eddad08d1.jpg

Bà Alexis Simonson, cư dân San Francisco (phía trước bên trái), tìm hiểu về cuộc bức hại

Bà Alexis Simonson, một chuyên gia trang điểm ở San Francisco, cho biết bà đã trông thấy các hoạt động của Pháp Luân Công ở đó trong nhiều năm. Một biểu ngữ vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng đã thu hút sự chú ý của bà. Bà nói: “Mặc dù tôi thường thấy các hoạt động kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của các học viên, nhưng tôi không biết Pháp Luân Đại Pháp là gì. Tôi đã nhìn thấy biểu ngữ phơi bày hành vi thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống, nên tôi biết rằng các học viên là một nhóm người tu luyện. Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra trên trái đất vậy? Họ (ĐCSTQ) thực sự đáng sợ. Tôi nghĩ nhiều người nên biết về nó. Điều này cũng khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.“

Khi biết về cuộc bức hại trường kỳ về tinh thần và thể chất của Đảng đối với các học viên, và việc buôn bán nội tạng phi pháp, bà đã căm phẫn: “Đó là một tội ác thấp hèn, thật đáng ghê tởm,” bà nói.

Bà Alexis đồng ý với Chân-Thiện-Nhẫn, điều mà các học viên lấy làm nguyên tắc chỉ đạo của họ. Bà nói: “Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời, tôi hoàn toàn tán đồng!”

Bối cảnh: Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992. Không lâu sau đó, đã có gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc tu luyện pháp môn này sau khi trải nghiệm những cải thiện về sức khỏe và đạo đức.

Ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1999, cảnh sát ở Thiên Tân, một thành phố gần Bắc Kinh, đã hành hung và bắt giữ hàng chục học viên tụ họp bên ngoài trụ sở của một tòa soạn để trao đổi về những điều sai trong một bài báo mới đăng nhằm công kích Pháp Luân Đại Pháp. Khi tin tức về cuộc bắt giữ lan rộng, nhiều học viên đã tới trao đổi với chính quyền, họ được thông báo phải đến Bắc Kinh khiếu nại.

Hôm sau, ngày 25 tháng 4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tự phát tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương tại Bắc Kinh theo chỉ dẫn của các quan chức Thiên Tân. Cuộc tụ họp này hết sức ôn hòa và trật tự. Một số người đại diện cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời vào gặp Thủ tướng Chu Dung Cơ và các cán bộ của ông. Chiều tối cùng ngày, những quan ngại của họ đã được giải quyết, những học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân đã được thả, nên các học viên liền trở về nhà.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/24/441679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/26/200058.html

Đăng ngày 29-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share