Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 25-04-2022] Ngày 25 tháng 4 năm nay ghi dấu 23 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh. Ngày 23 tháng 4 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại trung tâm thành phố Milan, thành phố đông dân thứ hai ở Ý, để kỷ niệm sự kiện này, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm của ĐCSTQ.

54b297479bed46d00b614f468c68a149.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại quầy thông tin ở Milan, Ý ngày 23 tháng 4

cb842b6af476dabe98d967750461673a.jpg

Trình diễn các bài công pháp

Sau khi hơn 40 học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 4 năm 1999, các học viên đến gặp các nhà chức trách để đề nghị thả các học viên bị bắt giữ, nhưng chính quyền đã từ chối và chỉ dẫn các học viên đến Bắc Kinh khiếu oan. Hai ngày sau, khoảng 10.000 học viên đã đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh yêu cầu thả các học viên bị bắt giữ, bãi bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công, và chấm dứt sự sách nhiễu của chính quyền đối với môn tu luyện. Các học viên đã giữ phong thái điềm tĩnh trong suốt quá trình và lặng lẽ rời đi sau khi các học viên ở Thiên Tân được thả.

Cuộc tụ họp diễn ra hết sức ôn hòa và Thủ tướng Chu Dung Cơ khi đó đã gặp gỡ các học viên, đồng thời đồng ý thực hiện yêu cầu của họ. Thế nhưng, ngay sau sự kiện này, cuộc đàn áp chính thức đã được phát động, và cuộc thỉnh nguyện sau đó đã bị tuyên truyền bóp méo thành “cuộc bao vây” Trung Nam Hải. Sau đó, lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc bấy giờ là Giang Trạch Dân, đã chính thức phát động cuộc bức hại đẫm máu đối với Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

c3b406cd9dff812d51fad9ab945bc799.jpg

Người qua đường đọc tài liệu và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm

Một người dân địa phương cho biết ông đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông hỏi: “Thật khó có thể tin được chính quyền cộng sản Trung Quốc lại giết hại các học viên rồi buôn bán nội tạng của họ để kiếm lời. Đã có chính phủ nào làm điều gì đó để ngăn chặn tội ác này chưa?” Một học viên nói với ông rằng, một số tổ chức chính phủ như Nhóm các Nghị sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch nội tạng (PAFOH) ở Úc và các tổ chức phi chính phủ như Hiệp hội các Bác sỹ Chống cưỡng bức Thu hoạch nội tạng (DAFOH) nhiều năm qua đã liên tục nâng cao nhận thức về hành vi tàn bạo này trên toàn thế giới. Cư dân này kinh hoàng khi biết tội ác này vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc hiện nay.

Một du khách Mexico nhận cuốn tài liệu nhỏ tiếng Tây Ban Nha và nói: “Tôi biết những gì ĐCSTQ đã làm, thật đáng ghê tởm.” Du khách này trước đó đã đến Tân Cương và Hồng Kông nên bà biết tình hình nhân quyền ở đó rất tồi tệ. Khi nghe các học viên nói có một điểm luyện công ở Guadalajara, thành phố Mexico nơi bà sinh sống, bà rất vui và nói sẽ đến đó tìm hiểu thêm.

Một cặp vợ chồng từ Rome cùng con gái đang đi du lịch. Khi một học viên giải thích cho họ những gì đang diễn ra, người cha chăm chú lắng nghe và nói thông tin này rất có giá trị. Anh cảm ơn các học viên và nói sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Một cặp đôi người Pháp lấy một cuốn tài liệu nhỏ và nghe một học viên chia sẻ về những nỗ lực phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ trên toàn thế giới. Người vợ nói: “Tôi biết không dễ gì mà làm được tất cả những điều này. Phải rất có dũng khí mới có thể thực hiện được như vậy.”

“Tôi không thể tin được một điều quá khủng khiếp như thế lại đang xảy ra trong thế giới của chúng ta ngày nay. Tôi muốn biết thêm nữa. Các bạn có thể cho tôi biết tôi có thể tham gia thiền định ở đâu được không?”, một người dân nói khi đọc thông tin trên các tấm áp phích.

Một bà lão bình luận: “Chúng ta đều cần phải lên án những gì ĐCSTQ đã làm. Chúng ta đều biết một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi, vì nó không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được.”

Một phụ nữ trẻ cùng mẹ đến quầy thông tin. Cô quay sang nói với mẹ mình: “Môn tu luyện này bị cấm ở Trung Quốc.”

Khi trò chuyện với một học viên, họ nói về Nạn đói lớn ở Trung Quốc (1959-1961), Cách mạng Văn hóa (1966-1976), Vụ Thảm sát ở Thiên An Môn (1989) và cuộc đàn áp Pháp Luân Công (1999-nay). Một phụ nữ trẻ cho biết trước đây cô đã học tiếng Trung và từng ở Trung Quốc một thời gian.

Cô nói thêm: “Các bạn biết đó, ĐCSTQ đã thao túng sách giáo khoa và bóp méo lịch sử, thậm chí một số giáo sư đại học ở Trung Quốc đã bị tẩy não để giúp chính quyền cộng sản Trung Quốc tuyên truyền dối trá. Nhưng tôi biết đâu là sự thật, đâu không phải.”

Khi rời đi, người mẹ và cô con gái đã hỏi thêm một số tài liệu cho bạn bè của họ. Người phụ nữ trẻ nói: “Tôi đã biết một số chân tướng này từ trước. Tuy nhiên, những gì các bạn nói vẫn thật kinh hoàng. Nỗ lực của các bạn đã truyền cảm hứng cho tôi và tiếp thêm can đảm cho tôi chia sẻ thông tin với nhiều người hơn nữa.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/25/441696.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/26/200067.html

Đăng ngày 29-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share