Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 25-04-2022] Tối ngày 24 tháng 4 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco đã tập trung trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm 23 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và tưởng niệm những học viên đã qua đời vì sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Họ căng các biểu ngữ lớn có thông điệp về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên 23 năm trước và lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ cũng trình diễn các bài công pháp và phát tài liệu thông tin. Nhiều người qua đường đã lấy tờ rơi và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

ac9d0dcc7ce6f9d19505420a404bde61.jpg

7273b91dfa5072344b2b1666be108f85.jpg

4179302ea0b92975122874abcfc01e5d.jpg

29da02cc8b1f5488c29cb9a4e440bd08.jpg

1cabef0715fb01f680346aac5e1e7d85.jpg

f5d570f4075c46f1cc28234f6c75587a.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện tại San Francisco để kỷ niệm 23 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, cách đây 23 năm, hơn 10.000 học viên đã đến Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh để kêu gọi các nhà chức trách trả tự do cho 45 học viên đã bị công an Thiên Tân bắt giữ. Họ cũng yêu cầu chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Đại Pháp và thỉnh cầu cho quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hợp pháp ở Trung Quốc.

Ông Thái Quân, sống tại Sacramento, đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ tin tức trực tuyến vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Ông tò mò muốn biết điều gì đã khiến 10.000 người Trung Quốc can đảm đến vậy và ông đã thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân trên mạng. Ông Thái Quân đắc Pháp đúng vào ngày hôm đó.

“Tôi đã bị sốc khi biết rằng đây chính là những gì tôi đang tìm kiếm!” Quá phấn khởi, ông Quân đã đọc toàn bộ cuốn sách ngay đêm hôm đó và tìm thấy câu trả lời cho tất cả các thắc mắc của mình. Lúc ông đọc xong trời đã gần rạng sáng. Sau đó, ông tìm thấy một điểm luyện công gần nhà và đã liên hệ với học viên địa phương để học các bài công pháp.

Ông Quân nhớ lại: “Tôi hiểu rằng tu luyện là tu tâm, hướng nội và làm người tốt. Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là một yêu cầu ôn hòa và hợp lý đối với chính phủ để cho phép mọi người tự do theo đuổi tín ngưỡng. Cuộc bức hại đã kéo dài 23 năm rồi. Nhưng nỗ lực đàn áp Chân-Thiện-Nhẫn của ĐCSTQ chắc chắn sẽ thất bại.”

Cô Trần Vũ Tiêu, một nhân viên tài chính, cũng đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và quyết định tìm hiểu thêm. Cô cho biết bản thân cô đã nhận được lợi ích từ việc tập luyện trong 23 năm qua. Cô cảm thấy may mắn và tự hào khi được trở thành một học viên.

Cô Vũ Tiêu nói, “Mọi người đều có quyền tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bày tỏ một cách ôn hòa các quyền của họ trong cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 4. Họ lặng lẽ đứng bên đường và thậm chí trước khi rời đi, họ còn nhặt sạch đầu mẩu thuốc lá từ các cảnh sát. Nhiều cảnh sát nói rằng họ ước tất cả người dân Trung Quốc cư xử như các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vậy mà, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dập tắt cơ hội phục hưng đạo đức ở Trung Quốc”.

Ông Trương Tăng Tuấn, một kỹ sư quản lý mạng của Google, từng phải chịu những cơn đau đầu khủng khiếp. Ông đã điều trị cả Tây Y và Trung Y nhưng đều không giúp được gì. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài tháng, chứng đau đầu của ông biến mất và không tái phát nữa. Ông hy vọng các học viên ở Trung Quốc sẽ sớm có được tự do và có thêm nhiều người trên thế giới biết sự thật để cùng nhau góp phần chấm dứt cuộc bức hại.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/25/441719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/27/200072.html

Đăng ngày 28-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share