Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New Zealand

[MINH HUỆ 31-01-2022] Ngày 28 tháng 1 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công ở New Zealand đã tổ chức một sự kiện tại Octagon Plaza, trung tâm thành phố Dunedin, bao gồm diễu hành, mít-tinh và luyện công tập thể để giới thiệu Pháp Luân Công cho người dân địa phương. Nhiều người tham dự sự kiện đã tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, đồng thời hoan nghênh những nỗ lực ôn hòa của các học viên trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc nhắm đến suốt 22 năm qua.

Một phụ nữ lớn tuổi đã đi theo đoàn diễu hành trên vỉa hè từ đầu đến cuối. Bà nói, “Đây là một đoàn [diễu hành] tuyệt vời. Các bạn đã làm rất xuất sắc! Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi!”

0cb8f7272d3f3355d7a3a92f0f4a3888.jpg

Cuộc diễu hành của Pháp Luân Công ở Dunedin vào ngày 28 tháng 1 năm 2022
b9f2c6575a200c23bad50cd994c631b6.jpg

Cuộc diễu hành của Pháp Luân Công ở Dunedin vào ngày 28 tháng 1 năm 2022

71f3e86dd2f1d1f7c6712d12939ee198.jpg

Cuộc diễu hành của Pháp Luân Công tại Dunedin vào ngày 28 tháng 1 năm 2022

2022-1-30-new-zealand-dunedin-rally_04.jpg

Màn biểu diễn các bài công pháp tại Quảng trường Octagon Plaza

Khi cuộc diễu hành bắt đầu, một tổ chức có tên “Liên minh Quyền tự do và các Quyền NZ” cũng đang tổ chức một sự kiện gần đó. Họ hoan nghênh các học viên Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiên định đức tin và dám đứng lên phản đối cuộc bức hại của các học viên.

6311c3b5154c00813be498bc57be34e9.jpg

Các thành viên từ Liên minh Quyền tự do & các Quyền NZ hoan nghênh các học viên Pháp Luân Công.

Bài phát biểu tại buổi mít-tinh: Người vợ mang thai và thai nhi bị sát hại

Tại buổi mít-tinh, ông Hoàng Quốc Hoa, một học viên Pháp Luân Công, đã chia sẻ việc gia đình ông bị bức hại như thế nào chỉ vì kiên định đức tin của họ.

e94604481aa18349da69b51e162f03e4.jpg

Ông Hoàng Quốc Hoa phát biểu

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, vợ của ông Hoàng là bà La Chức Tương, kiến ​​trúc sư của một công ty xây dựng cải tạo nông nghiệp ở tỉnh Quảng Đông, đã bị bức hại tàn bạo đến chết khi bà đang mang thai. Họ cũng đã mất đi đứa con nhỏ trong bụng mẹ.

Bản thân ông Hoàng đã từng bị cầm tù trong ba năm và bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính quyền nhà tù đã ba lần cưỡng chế lấy mẫu máu của ông, mà ông nghi ngờ có liên quan đến tội ác thu hoạch nội tạng.

Sau khi ông Hoàng trốn khỏi Trung Quốc, các nhà chức trách đã từ chối việc cấp hộ chiếu cho cha mẹ ông. Điều này đã ngăn cản ông đoàn tụ cùng cha mẹ mình suốt 18 năm.

Các thành viên của Liên minh Quyền tự do & các Quyền NZ đã lắng nghe bài phát biểu của ông Hoàng và ôm ông sau khi bài phát biểu kết thúc. Họ liên tục cảm ơn tất cả các học viên có mặt ở đó.

Thanh niên người Maori: Chân-Thiện-Nhẫn là tốt

Anh Poutama Crossman-Nixson, một thanh niên người dân tộc Maori, đã đi ngang quảng trường Octagon Plaza khi các học viên đang trình diễn các bài công pháp. Anh thích cảnh tượng anh nhìn thấy và đã xem hoạt động này một lúc lâu.

e467225c17f4c2039c540f4b8939cc3a.jpg

Anh Poutama rất ấn tượng với sức mạnh tinh thần của Pháp Luân Công

Anh nói, “Họ đứng đó để luyện công. Mọi người trông thật điềm tĩnh và ôn hòa. Tôi thực sự thích môn tu luyện này và muốn tìm hiểu nó. Tôi cảm thấy môn này là một môn tập kết hợp với sức mạnh tâm linh. Tôi luôn tin vào sự tồn tại của trí huệ cao tầng và tất cả những gì chúng ta cần làm là bình tĩnh và lắng nghe.

“Tôi hoàn toàn đồng ý với nguyên lý của họ (Chân-Thiện-Nhẫn). Nguyên lý này rất quan trọng, đặc biệt là trong thời kỳ khó khăn của đại dịch. Chúng tôi, những người Maoris, có một triết lý tương tự. Chúng tôi được dạy phải chân thành và tử tế ngay từ khi còn bé. Một tấm lòng cao đẹp cho phép chúng tôi nhìn thế giới một cách rõ ràng hơn. Ngay cả khi ai đó đi ngược lại triết lý của chúng tôi, chúng tôi vẫn cần đối xử tử tế với họ và giúp họ trở nên tốt hơn, chứ không phải bằng bạo lực. Nền văn hóa của chúng tôi có nói về việc chiến đấu chống lại cái ác bằng thiện tâm. Chúng tôi cần phải bao dung người khác khi họ bắt nạt, giận dữ hay thù địch chúng tôi. Sự bao dung (nhẫn) giúp chúng tôi bình tĩnh và an yên, đồng thời cũng cho phép chúng tôi thấu hiểu người khác.

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai trái. Nhưng tôi tin rằng cuộc bức hại này sẽ kết thúc nếu các bạn hành xử theo nguyên lý của mình, và được sự giúp đỡ của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Xin cho tôi biết tôi có thể làm gì để giúp các bạn. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta đang giúp xã hội đi đúng hướng.”

Người dân ủng hộ các học viên Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại

Anh John là một giáo viên cấp hai. Anh đã biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc trước khi tham dự sự kiện này. Anh cho biết cuộc bức hại này rất tàn bạo và phi pháp. Anh cho rằng các học viên Pháp Luân Công rất dũng cảm.

Cô Estella là một y tá nha khoa. Cô cho biết cô đã chụp rất nhiều ảnh về sự kiện và sẽ gửi chúng cho bạn bè của cô. Cô tin rằng cuộc mít-tinh này sẽ gửi một thông điệp quan trọng đến công chúng và tới chính quyền cộng sản để chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức.

Cô Karen sở hữu một cửa hàng thú cưng. Khi sống ở Wellington, cô thường xuyên thấy các học viên Pháp Luân Công ngồi bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại. Cô hiểu rằng chế độ cộng sản là một chính phủ độc tài sử dụng kinh tế thương mại để khống chế các quốc gia khác. Nó không bao giờ chịu đựng được những ý kiến ​​bất đồng khác. “Chúng ta không cần một chính phủ như vậy. Chế độ độc tài này phải chấm dứt,” cô nói.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/31/437922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/2/199021.html

Đăng ngày 06-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share