Bài viết của một đệ tử Đại Pháp

[MINH HUỆ 21-02-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1995. Hồi đó, tôi là nhân viên của một doanh nghiệp. Đến khi đơn vị giải thể, tôi về mở một tiệm tóc.

Một hôm, có một vị khách tới chỗ tôi cắt tóc. Cắt tóc xong, đến lúc trả tiền, anh ta liền nói vừa để 4.000 nhân dân tệ trong tiệm của tôi, một mực quả quyết là tôi đã lấy trộm tiền của anh ấy. Tôi nói, “Tôi tu Pháp Luân Đại Pháp, tu Chân-Thiện-Nhẫn, thấy tiền trên đường, tôi còn không nhặt, huống hồ là tiền của khách hàng của tôi, tôi có thể nhặt sao? Sư phụ chúng tôi trong sách “Chuyển Pháp Luân” đã dạy chúng tôi làm gì cũng phải nghĩ cho người khác, không làm hại người khác, đương nhiên cũng không được chiếm lợi của người khác. Tôi phải thời thời khắc khắc chiểu theo yêu cầu của Sư phụ tôi mà làm. Anh yên tâm đi, tiền này nếu đúng là tôi nhặt được thì tôi nhất định sẽ trả lại cho anh, anh thử nghĩ lại xem có phải nhớ nhầm đã để ở đâu khác không.” Anh ấy nói, “Không nhớ nhầm, chính là mất ở tiệm của chị đấy, nếu chị không thừa nhận, tôi báo đồn cảnh sát ngay đây này, để cảnh sát tới bắt chị.” Tôi nói, “Tùy anh vậy, anh tới đâu báo cũng được.”

Một lát sau, cảnh sát từ đồn cảnh sát đã tới. Tôi kể lại sự việc, cuối cùng giảng chân tướng cho họ, rồi vị khách hàng kia sầm sì bỏ đi, cũng không buồn bảo tôi lấy tiền của anh ta nữa. Sau đó, anh ta đến cửa hàng của bạn anh ta và kể, “Hôm nay, tôi không có tiền mua gì vì bị thợ cắt tóc lấy trộm tiền.” Một lần, tôi đến cửa hàng nhà bạn anh ta mua đồ, bạn anh bèn buông lời khó nghe mà vu oan, thóa mạ, đả kích tôi, khiến tôi không thốt nên lời nào, nói nào là “Lấy trộm tiền của người ta thì cả đời cũng không tiêu được đâu”, v.v.

Đến tối, tôi đến điểm học Pháp, kể với đồng tu chuyện này. Đồng tu nói: Đây là hảo sự mà, Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi liền minh bạch, đúng rồi, tôi bề mặt xem ra buông bỏ được rồi, mà trong tâm còn ủy khuất thế này.

Một năm sau, người bạn của vị khách kia nói với tôi: “Oan uống cho chị quá, người đổ cho chị lấy trộm tiền là tên lừa đảo, hắn thực ra không mất tiền ở đâu cả, giờ thì bị Cục Công an tóm rồi.” Bạn anh ta cũng xin lỗi tôi, nói: Thành thật xin lỗi chị vì đã nghĩ oan cho chị suốt một thời gian dài như vậy, thật ngại quá.” Tôi nói, “Nếu không học Pháp Luân Đại Pháp, tôi tuyệt sẽ không dung nhẫn khi bị vu oan thế đâu. Đại Pháp dạy chúng tôi làm người tốt, vì thế tôi mới có thể đối đãi với sự việc này như vậy. Các vị cũng nhất định phải nhớ Pháp Luân Đại Pháp là miền tịnh thổ, và thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để thường được phúc báo nhé.

Sau khi về hưu, tôi trông cháu cho con trai, nhưng mẹ của con dâu lại đố kỵ quá mức, thường bảo con dâu rằng tôi thế này không đúng, thế kia không đúng, cứ đâm bị thóc chọc bị gậy. Cháu bị ôm cũng chê trách tôi, tôi cho cháu ăn nhiều thì không kể, mà bảo tôi bỏ đói cháu, cháu hay khóc, không thích chơi với trẻ nhỏ khác cũng tại tôi. Tóm lại, chuyện gì không hay cũng tại tôi. Có lúc, bà ấy còn quá đáng bảo tôi như người qua đường, “có đá tôi tới chân trời góc biển nào cũng không hả giận”. Bà ấy nói tôi sống hời hợt, hay khoe khoang, v.v.

Nghe những lời ấy, tôi không sao cầm được nước mắt. Nhưng tôi là đệ tử Đại Pháp, làm sao tranh biện với bà ấy được? Tôi nghĩ ra rồi, nếu mình không triệt để từ tâm mà buông cái tâm ủy khuất này xuống thì là không nghe lời Sư phụ, là bôi nhọ Đại Pháp, cho nên cho dù ở đâu mình cũng phải dùng Đại Pháp mà nghiêm khắc yêu cầu bản thân, ở đâu cũng phải làm người tốt hơn trong những người tốt.

Đến giờ, con dâu đối với tôi đã thay đổi thái độ tới 180 độ, cũng tán đồng Đại Pháp rồi. Đây là uy lực của Đại Pháp, khiến tôi trong hoàn cảnh gia đình mà hóa giải ma nạn. Trong thời gian ít ỏi còn lại, tôi nhất định phải dũng mãnh tinh tấn, làm tốt ba việc, không cô phụ kỳ vọng của Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/21/439231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/16/199551.html

Đăng ngày 14-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share