Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2022] Sau khi vi-rút Trung Cộng (vi-rút corona hay COVID-19) bùng phát ở Vũ Hán vào tháng 1 năm 2020, tôi đã chứng kiến sự tàn phá vô cùng thảm khốc của đại dịch này. Hai người thân của tôi sau khi bị vi-rút đã may mắn được Đại Pháp cứu độ và sau đây tôi muốn chia sẻ về câu chuyện của họ.

Mợ tôi hồi phục sau khi bị nhiễm COVID-19

Lúc đó đang chuẩn bị sang năm mới, nhiều người dân Vũ Hán đang bận rộn sắm Tết và thăm viếng bạn bè và người thân. Các cửa hàng và đường phố tấp nập người qua lại. Mọi người đang đắm chìm tận hưởng niềm vui đón Tết, mà không hay biết một tai hoạ đang âm thầm ập đến.

Cậu tôi đến một quận sầm uất để mua sắm đồ Tết và thăm viếng người thân. Ngay sau khi về nhà, cậu tôi đã cảm thấy không khỏe và đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán bị nhiễm COVID. Lúc đó các bệnh viện đều đã chật kín bệnh nhân nhiễm bệnh. Bệnh viện bảo cậu tôi hãy về nhà và tự cách ly. Mợ tôi cũng nhanh chóng bị nhiễm vi-rút và xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng.

Cách đây vài năm, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho cậu và mợ tôi. Cậu tôi rất tiếp thu chân tướng, thậm chí còn đọc qua sách Chuyển Pháp Luân. Mặc dù cậu không tu luyện, nhưng có thái độ tích cực đối với Đại Pháp. Kết quả là, cậu tôi chỉ bị các triệu chứng nhẹ sau khi nhiễm vi-rút. Ngược lại, mợ tôi vẫn tin vào những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và phản đối Đại Pháp. Mợ nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng bệnh nặng sau khi nhiễm vi-rút Trung Cộng. Tôi biết điều này có liên quan tới thái độ của mợ đối với Đại Pháp.

Tình cảnh của mợ tôi rất nguy cấp. Cậu tôi đưa mợ đi khắp nơi để trị bệnh. Vì tất cả các phương tiện vận chuyển hành khách đều ngừng hoạt động, và cậu mợ tôi với tuổi tác đã cao, phải bắt taxi và đi từ bệnh viện này tới bệnh viện khác. Tất cả các bệnh viện họ đến đều chật kín bệnh nhân và thậm chí mợ còn không được đưa vào danh sách chờ nhập viện. Không còn cách nào khác, họ đành trở về nhà. Mợ tôi nằm bẹp trên giường, sốt cao, khó thở, và không thể ăn được… Cậu tôi lo lắng như ngồi trên đống lửa và không ngừng gọi số điện thoại đến đường dây nóng khẩn cấp để nhờ giúp đỡ, nhưng không ai có thể giúp gì được cho mợ. Mợ tôi nằm trên giường tám ngày trước khi một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô cho mợ tôi nhập viện. Lúc này, mợ đã rất yếu.

Kết quả chụp X-quang cho thấy phổi của mợ chứa đầy dịch lỏng. Tệ hơn nữa là, do quá lo âu và sợ hãi, mợ tôi đã bị trầm cảm và không thể ngủ được. Đúng là đã rét vì tuyết lại giá vì sương. Bệnh viện đã đưa ra cảnh báo tình trạng bệnh nguy kịch của mợ và đề nghị cậu tôi chuẩn bị tâm lý, vì có thể mợ tôi không qua khỏi.

Khi tôi hay tin thì mợ tôi đã nhập viện được hơn hai tuần. Cậu tôi đã chuyển vào bệnh viện dã chiến. Khi nói chuyện điện thoại, tôi trấn an cậu và băn khoăn có nên giảng chân tướng cho mợ lần nữa hay không. Tôi đã có chút suy nghĩ: Liệu có rủi ro về an toàn không? Nhưng sau đó tôi nghĩ, đây là việc đại sự, là cứu người, là điều ngay chính nhất và sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Tôi cầu xin Sư phụ bảo hộ cho tôi.

Tôi gọi điện cho mợ và nghe giọng thấy nói yếu ớt của mợ ở đầu dây bên kia. Tôi bảo mợ hãy nói ít để giữ sức và lắng nghe những điều tôi nói. Tôi giải thích chi tiết hơn Đại Pháp là gì, tôi đã thụ ích từ môn tu luyện này ra sao, và nhiều người đã thụ ích nhờ niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ như thế nào. Tôi cũng bảo mợ hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cuối cùng, tôi chân thành nói với mợ: “Sức khỏe và sinh mạng của một người là quan trọng nhất. Mợ không có gì để mất, vậy sao mợ không thử xem sao ạ?” Tôi thực tâm hy vọng mợ có thể được cứu, và lần này hiệu quả rất tốt. Mợ tôi tiếp nhận chân tướng và nói sẽ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn.

Sau lần đó, cứ cách hai tuần tôi lại gọi điện cho mợ để hỏi thăm tình hình. Lần đầu tiên nói chuyện với mợ, mợ kể rằng bệnh viện muốn chuyển mợ sang bệnh viện dã chiến nhưng đột nhiên lại thay đổi quyết định. Mợ được chuyển đến bệnh viện tốt nhất ở Vũ Hán, nơi có điều kiện và thiết bị y tế tốt hơn nhiều. Tôi nói với mợ: “Mợ đổi vận theo chiều hướng tốt hơn vì Sư phụ của Đại Pháp đang bảo hộ cho mợ“. Mỗi lần gọi điện nói chuyện với mợ đều thấy sức khoẻ của mợ tôi tốt lên. Đầu tiên, mợ hạ sốt, tiếp đó là mợ tôi đã có thể ăn và sau đó không còn cần dùng máy thở nữa. Thậm chí mợ tôi đã có thể đứng dậy và đi lại quanh giường.

Sau một tháng mợ tôi đã hồi phục và xuất viện!

Sau khi về nhà mợ gọi điện cho tôi và nói rằng lúc đầu mợ tôi không những không tin những gì tôi nói về Đại Pháp mà còn cảm thấy rất phản cảm. Nhưng lần này mợ thực tâm tiếp nhận những gì tôi nói. Điều này giúp mợ vượt qua đại quan sinh tử! Tôi nói với mợ: “Việc này không trách mợ được, do con không tu luyện tốt nên mợ đã không nhìn thấy sự tuyệt vời của Đại Pháp qua cách hành xử của con. Tuy nhiên tại thời khắc quan trọng, mợ đã lựa chọn tin tưởng Đại Pháp. Điều này cho thấy mợ có duyên với Đại Pháp”. Tôi dặn dò mợ mỗi khi có thời gian, hãy không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo“ và mợ vui vẻ đồng ý!

Mẹ chồng tôi hồi phục sau khi bị liệt mặt

Mẹ chồng tôi năm nay 89 tuổi. Bà đã sống cùng chúng tôi được bốn năm. Sau khi bà chuyển đến, tôi đã nói với mẹ chồng chân tướng Đại Pháp và đưa các sách và tài liệu Đại Pháp để bà xem, để bà hiểu thêm về pháp môn tu luyện. Bởi bình thường mẹ chồng tôi hay nhìn thấy các học viên Đại Pháp hành xử dựa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, nên bà khá ủng hộ Đại Pháp và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Mùa hè năm 2019, bà bị cảm lạnh, có lẽ là do máy điều hoà được bật ở nhiệt độ quá thấp. Một buổi sáng, sau khi tôi thức dậy liền nghe thấy bà gọi tôi. Tôi đến phòng của bà nhìn thấy bà không thể mở cũng không thể nhắm hoàn toàn một bên mắt lại. Miệng của bà bị xếch về một bên và bà gặp khó khăn trong việc uống và nuốt. Khi bà uống nước, nước chảy ra ngoài dọc theo khoé miệng của bà.

Tôi nhanh chóng đưa bà đến một bệnh viện ở Vũ Hán. Bác sỹ khám cho bà là một chuyên gia ngoài 70 với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế. Bà ấy nói mẹ chồng tôi bị liệt mặt. Do tuổi tác cao, bà sẽ không thể hồi phục hoàn toàn. Bác sỹ kê một số vitamin để mẹ chồng bồi bổ và cho chúng tôi về nhà!

Người thân biết tin đã đến thăm mẹ chồng tôi. Họ khuyên bà đi khám bác sỹ Trung y, thử xoa bóp, châm cứu, v.v.

Sau khi họ ra về, tôi nói với mẹ chồng một cách chân thành: “Mẹ à, mẹ đã nghe những gì bác sỹ nói rồi đấy. Nếu mẹ muốn uống thuốc theo toa của bác sỹ thì cũng được ạ. Nhưng mẹ đã đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp rồi thì mẹ thấy đó, có nhiều câu chuyện về những người hồi phục từ những căn bệnh hiểm nghèo bằng việc niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Mẹ cũng thành tâm niệm chín chữ chân ngôn đó nhé!” Bà gật đầu đồng ý.

Chưa đến một tuần, mẹ chồng tôi đã hồi phục hoàn toàn, không còn vết tích nào của chứng liệt mặt. Giọng nói của bà cũng đã trở lại bình thường. Khi họ hàng của chúng tôi biết tin, họ khen tôi đã chăm sóc tốt cho bà. Tôi nói: “Cháu không có làm gì cả, mà là mẹ chồng cháu đắc phúc báo là vì bản thân bà tin và chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’“.

Mẹ chồng bảo tôi rằng bà nhất định niệm chín chữ chân ngôn 500 lần mỗi ngày. Bà dùng bàn tính để đếm xem bà đã niệm bao nhiêu lần. Tôi kinh ngạc trước sự thành tâm của bà! Bây giờ bà có sức khỏe tốt và không còn bận tâm đến những bệnh vặt vì bà sẽ sớm hồi phục thông qua việc niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Thông qua những sự việc trên, tôi cảm nhận được sự từ bi vô lượng của Sư phụ và uy lực vô biên của Đại Pháp. Tôi đã chứng kiến sự chuyển biến của người thân sau khi họ minh bạch chân tướng Đại Pháp. Nếu không có cuộc bức hại của ĐCSTQ, thì biết bao nhiêu sinh mệnh đã được đắc cứu! Đồng thời, tôi cũng nhận thức được trách nhiệm lớn lao của đệ tử chúng ta. Chúng ta nhất định phải tu luyện bản thân tốt, chỉ khi đó, với sự gia trì của Sư phụ, chúng ta mới có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ và thù thắng, Pháp lực trải rộng từ hồng quan đến vi quan. Những trường hợp được nêu trong bài viết này chỉ là một phần thể hiện vô cùng nhỏ của uy lực Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang đến phúc lành cho nhân loại, và hơn cả, sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp còn giúp cho con người quay trở về với nguồn gốc chân chính của chính mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/27/440550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/1/199741.html

Đăng ngày 17-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share