Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2022] Cô Thang Vân Hà ở thành phố Thành Đô đã bị bắt vào ngày 26 tháng 10 năm 2016 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô đã bị kết án 5 năm tù vào ngày 6 tháng 6 năm 2018 và bị tra tấn ở trong Trại tạm giam Thành Đô và Nhà tù Nữ Thành Đô.

Khi cô Thang mãn hạn tù vào ngày 26 tháng 10 năm 2021, người của Phòng 610 Thành phố Bình Châu đã đến nhà tù và lệnh cho cô ký tên vào một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, và cô đã từ chối. Với sự giúp đỡ của gia đình, cô có thể rời khỏi nhà tù vào buổi chiều.

Sau đó, nhân viên của cộng đồng dân cư nơi cô Thang sinh sống liên tục sách nhiễu và gọi điện cho em trai và bác của cô để yêu cầu cô ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau đây là những bức hại mà cô Thang đã trải qua trong khi ở trong trại tạm giam và nhà tù.

Tra tấn trong trại tạm giam Thành Đô

Cô Thang bị người của Đồn Công an đường Đào Hề bắt giữ tại căn hộ đi thuê vào ngày 27 tháng 10 năm 2016, và nhà cô bị lục soát. Một lượng lớn tài sản của cô, bao gồm toàn bộ quần áo và giày đã bị lấy đi. Theo thông tin từ những cảnh sát tham gia lục soát nhà cô, hàng nghìn đồ vật đã bị lấy đi. Mắt chống trộm ở trên cửa nhà cô đã bị tháo ra và nhà cô bị niêm phong.

Cô Thang đã tuyệt thực tại trại tạm giam Huyện Bì để phản đối bức hại. Vào ngày thứ tư, một lính canh họ Hà đã bức thực cô. Trước khi bức thực, bốn lính canh và tù nhân đã ghì chặt cô xuống đất và tiêm cho cô một liều thuốc không rõ nguồn gốc. Họ cũng bỏ thuốc vào sữa và bức thực cô.

2005-8-17-jiangjin-26--ss.jpg

Mô phỏng phương thức tra tấn: Bức thực

Khi cô Thang lấy răng giả ra để làm sạch, một tù nhân đã báo cáo với lính canh. Một lính canh đổ lỗi cho cô vì không thông báo về việc có răng giả và đã không cho cô sử dụng nước sinh hoạt, giấy vệ sinh và những vật dụng hàng ngày khác trong một tuần.

Tra tấn trong Nhà tù Nữ Thành Đô

Cô Thang bị kết án 5 năm tù vào ngày 6 tháng 6 năm 2018. Cô bị đưa đến Đội 4 của Nhà tù Nữ Thành Đô vào ngày 7 tháng 11 năm 2018.

Lính canh ra lệnh cho cô viết “năm tuyên bố” từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công nhưng cô từ chối. Sau đó họ đã viết chúng và cố ép cô điểm chỉ lên đó. Khi cô kiên quyết từ chối, bốn lính canh đã cưỡng chế cô điểm chỉ.

Lính canh bắt cô phải đứng nghiêm trong tư thế quân đội mà không được cử động từ 6 giờ 20 phút sáng cho đến 11 giờ đêm, liên tục trong 56 ngày.

Trong 56 ngày này, Lưu Nghi, chủ quản phòng giam của cô Thang, đã lệnh cho tất cả tù nhân trong phòng không được cho cô mượn giấy vệ sinh. Khi cô đang đứng, hai tù nhân Lưu Văn Trân và Phùng Dương đã đánh cô bằng những cuộn sách dài và lăng mạ cô, Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn.

Khi cô Thang vẫn không từ bỏ Pháp Luân Công sau 56 ngày tra tấn, lính canh Lôi Mộng Oánh đã dùng thủ đoạn tra tấn khác: Dù lúc đó thời tiết đang giá rét, Lôi xúi giục các tù nhân Lưu Văn Trân, Phùng Dương và Dương Xuân Hoa lột bỏ quần áo bông của cô, chỉ để lại cho cô quần áo nhung, quần áo mùa thu. Họ buộc cô ngồi ngại tại cửa của phòng giam. Chiếc ghế chỉ cao gần 9cm và có kích thước bằng lòng bàn tay. Cô Thang phải ngồi từ 6 giờ sáng đến tận nửa đêm. Cô không được tắm rửa.

2018-4-5-mh-jilin-jail-torture-10--ss.jpg

Tranh vẽ minh họa phương thức tra tấn: Ngồi trong thời gian dài

Khi ngồi trên chiếc ghế nhỏ đó, cô Thang bị bắt phải khép chặt hai chân vào nhau, lưng duỗi thẳng và ngồi trong tư thế quân đội. Nếu cô cử động, lính canh hay tù nhân sẽ dùng đầu bút chọc vào tay cô hoặc đổ nước lạnh vào cổ cô. Phần mông của cô đã bị mưng mủ chỉ sau ba ngày bị tra tấn bằng hình thức này.

Để buộc cô chuyển hoá, lính canh không cho cô dùng giấy vệ sinh. Nếu cô buồn đi vệ sinh, họ sẽ phủ lên tường nhà vệ sinh những bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, hoặc ném những tấm ảnh vào bồn cầu để sỉ nhục Pháp Luân Công.

Để ngăn cô ngồi đả tọa luyện bài tĩnh công của Pháp Luân Công, lính canh chỉ đạo tù nhân trực ca đêm thường xuyên kiểm tra chân của cô.

Nhà tù đã tổ chức một buổi sát hạch tư tưởng. Cô Thang từ chối tham gia. Bởi vậy lính canh tù đã bắt cô ngồi trong phòng quản lý nghiêm ngặt vào những ngày hè nóng nực nhất sau khi ăn tối.

Đội 4 của nhà tù đã tổ chức một đại hội để lăng mạ Pháp Luân Công và Nhà sáng lập. Cô Thang đã đứng lên để ngăn họ lại và họ đã trả đũa cô bằng cách không cho cô rời khỏi phòng giam hay tắm rửa cho đến khi án tù kết thúc.

Bài liên quan:

Cô Thang Vân Hà bị tra tấn tại Nhà tù Nữ Thành Đô

Các nữ học viên bị tra tấn ở Nhà tù Nữ Long Tuyền

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/3/436349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/6/199413.html

Đăng ngày 01-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share