Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2022] Khi bà Lương Diệu Mẫn ra hầu tòa lần thứ ba vào ngày 20 tháng 1 năm 2022 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, bà và các luật sư của bà đã bác bỏ những bằng chứng do cảnh sát ngụy tạo để chống lại bà. Họ nói rằng không có bằng chứng nào chứng minh bà vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công, và yêu cầu được tuyên trắng án.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 1 năm 2021, bà Lương Diệu Mẫn, 62 tuổi, một cựu giám sát viên cảnh sát ở thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông, bị bắt tại cửa hàng quần áo của mình. Bà bị mắc bệnh tim nghiêm trọng và chân run lên mất kiểm soát khi bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Yên Đài.

Bất chấp tình trạng sức khỏe của bà, cảnh sát đã từ chối cho bà tại ngoại và cố gắng sử dụng việc tại ngoại để làm mồi nhử dụ dỗ bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công hoặc nhận rằng tu luyện Pháp Luân Công là có tội. Công tố viên cũng cố gắng lừa bà ký tên vào các văn bản thừa nhận các bằng chứng bịa đặt để đổi lấy việc bà được tại ngoại. Tuy nhiên bà đã từ chối.

Tòa án Thành phố Hải Dương xét xử trực tuyến bà vào các ngày 16 tháng 12 và ngày 30 tháng 12 năm 2021. Trong hai phiên tòa bà đều bị đau ngực dữ dội, nên thẩm phán đã cho hoãn cả hai phiên tòa và dời đến ngày 20 tháng 1 năm 2022.

Bác bỏ bằng chứng ngụy tạo

Ở đầu phiên xét xử vào ngày 20 tháng 1, bà Lương yêu cầu cảnh sát mở đoạn video do camera gắn trên người của họ ghi lại trong cuộc lục soát nhà bà. Các đoạn video cho thấy những đồ vật bị lấy đi khỏi nhà của bà bao gồm những đồ dùng cần thiết hàng ngày và những dụng cụ mà bà sử dụng để bán quần áo. Ngoại trừ những tờ tiền có in thông tin về Pháp Luân Công (đây là một cách sáng tạo được các học viên sử dụng để đối phó với sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc), không có đồ vật nào được nêu trong số những bằng chứng truy tố là được bị tịch thu từ nhà của bà.

Trong phiên xét xử thứ hai vào ngày 30 tháng 12 trước đó, công tố viên đã đưa ra một số tài liệu, bao gồm 163 bảo sao của số tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công bị cáo buộc, một ít sách được họ tuyên bố là bài giảng Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và số tiền giấy đã đề cập ở trên.

Bà Lương nói rằng 163 tờ tài liệu thuộc các trang liên tiếp nhau của cùng một cuốn sách. Cảnh sát đã xé lẻ từng trang nhằm tăng số lượng “bằng chứng” để buộc tội bà. Cuốn sách không có một từ nào đề cập đến Pháp Luân Công và cuốn sách đó không phải là của bà.

Về các cuốn sách Pháp Luân Công bị cáo buộc, hầu hết đều đã bị hư hỏng nặng và một số có bìa màu trắng, trong khi tất cả các sách Pháp Luân Công chính thống đều có bìa màu vàng (ngoại trừ bìa màu xanh dương trên các sách bằng các ngôn ngữ khác). Những cuốn sách này và các bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công (được nêu trong bằng chứng truy tố) cũng không xuất hiện trong các đoạn video quay lại cảnh khám xét nhà bà.

Trong các đoạn video, cảnh sát đã lấy đi một cuốn lịch để bàn trên chiếc tủ lạnh nhỏ trong cửa hàng quần áo của bà, nhưng cuốn lịch này là để bà sử dụng và không liên quan gì đến Pháp Luân Công.

Ngoài ra, cảnh sát chỉ tìm thấy một xấp nhỏ của số tiền giấy nói trên, trong khi số tiền mà họ đưa ra làm bằng chứng truy tố bà trước tòa lại nhiều hơn rất nhiều.

Bản thân là một cựu giám sát viên cảnh sát, bà Lương đã chỉ ra thêm một số vấn đề trong việc cách cảnh sát lấy lời khai nhân chứng.

Đầu tiên, không có nhân chứng nào cung cấp thẻ căn cước của họ, bởi vậy lời khai của nhân chứng đã tự động trở nên vô hiệu.

Trong tất cả các lời khai của nhân chứng, mọi người đều kể cùng một câu chuyện, rằng họ đã nhận tài liệu Pháp Luân Công từ bà Lương, nhưng vì họ đã đốt tài liệu nên họ không thể đưa ra làm bằng chứng.

Ngoài ra, không có nhân chứng nào xuất hiện tại tòa để đối chất. Một cảnh sát khai rằng trong khi bà Lương ở lại bệnh viện để chăm sóc mẹ mình, bà đã phân phát các cuốn sách nhỏ có thông tin về Pháp Luân Công trong bệnh viện. Nhưng ông ta không cung cấp bất kỳ bằng chứng hoặc nhân chứng nào để chứng minh cho lời khai đó.

Bà Lương cho rằng bà đang bận kinh doanh quần áo nên bà không ở lại bệnh viện lâu để chăm sóc mẹ. Bà yêu cầu tòa triệu tập chị dâu, người chăm sóc mẹ bà, ra tòa để làm chứng, nhưng thẩm phán không đáp ứng yêu cầu của bà.

Cuối cùng, các luật sư cuối nói thêm rằng theo một người biết rõ sự tình, cảnh sát đã bắt bà Lương là để hoàn thành chỉ tiêu. Nhưng bởi họ không có bất kỳ bằng chứng nào để buộc tội bà, nên họ đã vi phạm pháp luật trong trình tự lập án, lục soát nhà và ngụy tạo bằng chứng và lời khai nhân chứng để kết tội bà. Các luật sư yêu cầu thẩm phán thực thi công lý và xử trắng án cho bà Lương.

Bị bức hại vì kiên định đức tin

Bà Lương từng làm kỹ sư kiểm nghiệm vết tích của Đội Hình cảnh thuộc Công an Thành phố Hải Dương, với chức danh giám sát viên cảnh sát cấp ba (hay cảnh đốc cấp 3). Bà là một trong số ít nữ cảnh sát điều tra của tỉnh, và với kỹ năng chuyên môn giỏi bà đã phá được nhiều vụ án lớn và quan trọng.

Do thời gian dài làm việc căng thẳng, thân thể bà Lương đầy rẫy bệnh tật, chẳng hạn bệnh tim, viêm teo dạ dày, phù nề túi mật, viêm tụy, đau thần kinh, viêm khớp và tăng sản đốt sống cổ.

Ngày 20 tháng 1 năm 1996, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công với bà sau khi biết đến những lợi ích sức khỏe to lớn của Pháp Luân Công. Chỉ sau hai tuần học các bài giảng và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, tình trạng của bà Lương đã được cải thiện. Một tháng sau, sức khỏe của bà hoàn toàn phục hồi.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, bà Lương đã bị bắt, giam giữ trong lớp tẩy não, bị đưa vào bệnh viện tâm thần và trại lao động cưỡng bức, và bị kết án vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Bà cũng bị đuổi khỏi ngành. Bà đã mở một cửa hàng quần áo để kiếm sống, và rồi lại bị bắt và đối mặt với một án tù khác.

Bài liên quan:

Cựu giám sát viên cảnh sát bị đau ngực dữ dội trong hai phiên xét xử

Tỉnh Sơn Đông: Sức khỏe của một cựu giám sát viên cảnh sát xấu đi trong thời gian bị giam giữ vì kiên định đức tin

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/5/438600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/19/199249.html

Đăng ngày 30-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share