Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco

[MINH HUỆ 28-03-2022] Ngày 27 tháng 3 vừa qua, Đoàn nhạc Tian Guo miền Tây Hoa Kỳ đã tổ chức Hội Giao lưu Chia sẻ Tâm đắc Thể hội Tu luyện (Pháp hội) lần thứ hai tại San Francisco. 12 thành viên của đoàn đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân trong những năm qua. Một số học viên tham gia đoàn nhạc từ những ngày đoàn nhạc mới bắt đầu được thành lập vào năm 2006, một số học viên tham gia đoàn nhạc cách đây vài năm, và cũng có một số học viên mới tham gia đoàn nhạc được một, hai năm.

Các thành viên chia sẻ bất kể trong tập luyện hay trong biểu diễn, họ đều ghi nhớ bản thân mình là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ xem thách thức là cơ hội để tu luyện, quy chính bản thân và hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi vượt qua nhiều khó khăn và liên tục đề cao bản thân, họ đã có những bước đột phá trong cả tu luyện và khả năng âm nhạc của mình.

d10b4b7d52ead2237acc96e7dfa03ac7.jpg

6cc9186eaf8599c09dca57699dc0d49e.jpg

17099f410822a285e9174dadae5c2250.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo miền Tây Hoa Kỳ tổ chức Hội Giao lưu Chia sẻ Tâm đắc Thể hội Tu luyện lần thứ hai tại San Francisco, ngày 27 tháng 3 năm 2022

c135b8572e983220a57f6e5c47749891.jpg

ef8630c8e2a6fcf56bf17984ec5cb3d5.jpg

Các học viên chia sẻ về sự trưởng thành của bản thân khi tham gia đoàn nhạc

Hồi ức trân quý về những ngày đầu kiến lập đoàn nhạc

Nhiều học viên vẫn còn nhớ rất rõ những ngày đầu khi Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tới Khu Vùng vịnh vào năm 2006 để kiến lập đoàn nhạc. Đối với rất nhiều thành viên đoàn nhạc mà nói, đó là hồi ức trân quý nhất với họ.

58b0a3151731cf5549e1a21c5337d1e0.jpg

Bà Hùng trong nhóm kèn bariton hồi tưởng về hành trình tu luyện của mình cùng đoàn nhạc

Bà chia sẻ: “Tôi còn nhớ như in ngày đó chúng tôi đứng xếp hàng và nhận mũ từ Sư phụ. Lúc đó, tất cả chúng tôi đều rất phấn chấn – chúng tôi đã trở thành những thành viên đầu tiên của Đoàn nhạc Tian Guo miền Tây Hoa Kỳ do đích thân Sư phụ tới thành lập. Đó là vinh dự và cũng là sứ mệnh của chúng tôi.”

Bà nhớ lại: “Chúng tôi vô cùng may mắn. Sư tôn đã giảng Pháp cho chúng tôi, dạy chúng tôi cách chơi các nhạc cụ và Ngài còn dạy chúng tôi cách bảo quản các nhạc cụ đó. Những ngày đó, tôi thường thấy Sư phụ không quản ngại cực nhọc sửa chữa các nhạc cụ. Ngài nói đoàn nhạc diễu hành như vậy còn gọi là đoàn quân nhạc bởi vì nó khởi nguồn từ quân đội.” Bà Hùng nói thêm: “Tất cả chúng tôi đều vô cùng trân quý khoảng thời gian đó. Cho dù chúng tôi sống ở xa đến mấy, chúng tôi đều đến và luyện tập cùng nhau.”

Nhờ Sư tôn gia trì, sau một tháng khổ luyện, đoàn nhạc đã biểu diễn lần đầu tiên đúng vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5 năm 2006. Gần 200 thành viên đã tham gia và họ đã biểu diễn hai nhạc khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Nước Mỹ tươi đẹp.” Bà Hùng kể lại: “Cảnh tượng khi đó vô cùng chấn động. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy một đoàn nhạc diễu hành lớn như thế ở Khu phố Tàu. Mỗi thanh âm đều tựa như đả nhập sâu vào tâm linh của mỗi người. Nhiều người đã choáng ngợp, rất nhiều người đã bước ra khỏi các cửa hiệu, nhà hàng và giơ những ngón tay cái lên với chúng tôi để tỏ ý tán thưởng. Bản thân tôi cũng cảm động đến rơi lệ.”

d71de5d4c8f382c88c180da3c4aca781.jpg

Ông Lý, thành viên chơi trống bass, chia sẻ tại Pháp hội

Ông Lý tham gia nhóm trống bass vào năm 2019. Ông cho biết trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của ông khá thoải mái bởi vậy ông có chút lười nhác và sợ chịu khổ. Ông chia sẻ: “Tuy rằng sau khi tu luyện tôi đã cải biến nhiều rồi nhưng chưa loại bỏ được hoàn toàn. Học trống bass và tham gia các cuộc diễu hành cũng là quá trình bộc lộ và trừ bỏ các chấp trước đó.”

Tham gia Đoàn nhạc Tian Guo mới được hơn 2 năm nhưng ông Lý đã thụ ích được rất nhiều trong tu luyện. Ông cho biết thêm: “Trước đây, tôi ngưỡng mộ những người đã tham gia đoàn nhạc trong những ngày đầu khi Sư phụ trao mũ cho họ. Thật vinh diệu nhường nào! Và hiện giờ, tôi cũng đã trở thành một thành viên của đoàn nhạc. Tôi phải quý trọng cơ duyên này, tu luyện tốt bản thân và hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Tham gia các cuộc diễu hành

Trong 16 năm qua, Đoàn nhạc Tian Guo miền Tây Hoa Kỳ đã tham gia nhiều cuộc diễu hành ở khu vực San Francisco. Các thành viên đoàn nhạc cũng đến các khu vực khác để tham gia diễu hành như Lễ Diễu hành mừng Giáng sinh tại Los Angeles, Lễ Diễu hành Rước đuốc ở Seattle, Lễ hội Hoa Hồng Portland ở Oregon, Lễ Diễu hành mừng Giáng sinh ở Vancouver và Lễ Diễu hành Calgary Stampede ở Canada.

Các thành viên đoàn nhạc đã chia sẻ những câu chuyện và niềm vui của họ về những chuyến đi này. Cô Vicky, tham gia đoàn nhạc từ năm 2013 với vai trò là người chơi trống, cho biết Lễ hội Hoa Hồng Portland vô cùng đặc biệt. Tuyến đường diễu hành lần đó dài đến hơn 6km, trong khi hầu hết các cuộc diễu hành thường chỉ từ 1,5km đến 2,5km. Các thành viên đoàn nhạc lên xe buýt khởi hành từ chiều hôm trước, di chuyển suốt đêm và đến sáng sớm thì tới nơi. Sau khi gặp gỡ các học viên đáp chuyến bay từ Vancouver và New York, họ ăn nhanh một chút rồi chuẩn bị sẵn sàng biểu diễn.

Cô Vicky cho hay: “Mỗi khi chúng tôi bắt đầu một chuyến đi xa như thế, tôi luôn cảm thấy như thể chúng tôi đang chuẩn bị ‘ra trận’ vậy. Chúng tôi kiểm tra tất cả các Pháp khí của mình như: nhạc cụ, găng tay, mũ, cổ trang và giày. Trong 10 giờ đồng hồ trên xe buýt, chúng tôi cùng nhau học Pháp, đọc thuộc Hồng Ngâm và phát chính niệm.”

Cô nói thêm: “Chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Những người bạn thân nhất của tôi đều là từ đoàn nhạc – chúng tôi phối hợp chặt chẽ với nhau, như một chỉnh thể.”

765e44067202bb136f39cfa21b4da8aa.jpg

Cô Lý, trưởng nhóm kèn Saxophone, chia sẻ câu chuyện của mình

Cô Lý, trưởng nhóm kèn Saxophone, đã tham gia đoàn nhạc được gần 10 năm. Cô chia sẻ: “Mặc dù tôi có chuyên môn về âm nhạc, nhưng đôi lúc tôi vẫn gặp phải những thách thức mà không biết phải làm thế nào để cải thiện kỹ năng của mình. Ví như có một số bài dù đã luyện tập trong một thời gian dài mà không có tiến bộ gì lớn.”

Một hôm trong khi học thuộc Hồng Ngâm V, học đến bài “Tán Thần vận Diễn viên”, cô đột nhiên sáng tỏ. “Tôi hiểu ra rằng công phu không phụ người có tâm. Gặp lúc khó khăn, bế tắc vẫn phải kiên định không được nản chí. Bất kể thời gian dài ngắn, không được chấp trước vào kết quả, phải kiên trì không ngừng, khổ tâm nghiên cứu, chăm chỉ luyện tập. Sư phụ sẽ khai mở trí huệ cho chúng ta. Cho dù thoạt nhìn có thể là “Sơn trùng thuỷ phục nghi vô lộ” nhưng cuối cùng sẽ có một ngày “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.”

Cũng chính như điều Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Thanh âm trong trẻo, thuần khiết và tự nhiên

0ae8fb0d6fabf23d7c171d1d836791bc.jpg

Cô Ngô chơi xèng, chia sẻ thể hội của bản thân

Nhiều thành viên đoàn nhạc đều khắc sâu nhận thức rằng biểu diễn của họ gắn liền với với tu luyện và đề cao của bản thân. Có lần, cô Ngô, thành viên chơi xèng, chợt nghe thấy một âm thanh trong trẻo, vô cùng tuyệt vời trong khi cô đang biểu diễn trong đoàn diễu hành. Cô vô cùng ngạc nhiên, sau đó cô nhận ra âm thanh đó chính là từ chiếc xèng của mình. Cô chia sẻ: “Thời khắc đó, tôi ngạc nhiên và vô cùng xúc động. Tôi không nghĩ rằng một nhạc khí đơn giản như thế lại có thể phát ra một âm thanh êm tai như vậy. Tôi biết đó là sự khích lệ từ Sư phụ, bởi âm thanh đó tràn đầy năng lượng, vô cùng thuần tịnh.”

Từ trải nghiệm đó, cô cũng cảm nhận rõ hơn về hàm ý của tiếng nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc và tu luyện. Cô nói: “Âm thanh nhạc cụ phát ra cũng phản ánh nội tâm. Là các học viên, chúng ta có thể thông qua tiếng nhạc biểu đạt cảnh giới của chúng ta và truyền tải thông điệp ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’ Với suy nghĩ đó, chúng ta có thể vượt ra khỏi kỹ thuật mà chơi nhạc. Các động tác, hướng di chuyển, cũng như độ mạnh yếu của bàn tay sẽ tạo ra những thanh âm khác nhau. Nếu chúng ta thêm vào đó những lý giải về nhạc khúc thì cũng sẽ mang đến một thanh âm khác.”

2022-3-27-us-west-tianguo-marching-band-experience-sharing-11.jpg

Học viên chơi trống snare chia sẻ thể hội

Một học viên chơi trống snare cho biết cô đã hiểu được tầm quan trọng của việc học các kỹ năng chuyên nghiệp. “Gần đây, chúng tôi đã mời một số nhạc sỹ chuyện nghiệp để dạy chúng tôi cách chơi, cả về nhạc lý và kỹ thuật biểu diễn.” Cô thể hội rằng đoàn nhạc diễu hành khá phổ biến ở Hoa Kỳ. Cô nói: “Để có hiệu quả cứu người tốt nhất, thành viên đoàn nhạc cần phải mang đến những màn biểu diễn chất lượng cao. Bằng cách đó, thông qua tinh thần và trình độ biểu diễn của chúng ta, khán giả sẽ có thể thụ ích được nhiều hơn.”

Khi kỹ thuật được cải thiện và mọi người đề cao trong tu luyện, cô nhận thấy các học viên cũng có thể phối hợp với nhau ngày càng tốt hơn. Cô nói: “Đôi khi, tôi cảm thấy âm nhạc mà các học viên khác chơi cảm động đến mức khiến tôi rơi lệ.”

Nhận ra chỗ thiếu sót

Bà Cao từ Trung Quốc sang San Francisco vào năm 2014 và chơi kèn baritone. Ban đầu, bà gặp khó khăn trong việc đọc nốt nhạc. Bà rất lo lắng nhưng không cách gì có thể cải thiện. Khi bà chơi nhạc luôn bị sai nốt. Bà chia sẻ: “Tôi rất lo lắng và không biết phải làm gì. Trưởng đoàn nhạc đã tập hợp các thành viên cũng gặp khó khăn giống như tôi và mời chuyên gia âm nhạc dạy chúng tôi. Khả năng của tôi đã dần được nâng cao và kỹ năng của tôi được cải thiện.”

Bà nói: “Tôi vô cùng may mắn khi được là một thành viên của đoàn nhạc. Môi trường này có thể giúp chúng tôi học hỏi lẫn nhau, nhận ra chỗ thiếu sót của mình và đề cao bản thân.”

38d6fac3906b4f2cfab499864dfb1d5f.jpg

Đoàn nhạc kết thúc Pháp hội bằng một màn biểu diễn

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/28/440597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/29/199715.html

Đăng ngày 31-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share