Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-11-2021] Khoảng một năm trước, tôi biết một câu chuyện đau lòng về một nam thanh niên bị bệnh nặng. Người thân đã giới thiệu với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy đã học các bài công Pháp và nhận được cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Mọi người bảo cậu hãy đọc sách hàng ngày, rồi để cậu tiếp tục tự học. Sáu tháng sau cậu ấy đã qua đời bởi vì cậu chưa thực sự tu luyện, vì vậy đã không thể vượt qua được bệnh tật.

Thuận theo hồng lưu Chính Pháp của Sư phụ tiến tới rất nhanh và một lượng lớn các học viên đang giảng chân tướng, ngày càng có nhiều người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, đồng thời cũng có nhiều học viên mới bước vào tu luyện. Tuy nhiên, với can nhiễu gia tăng của cựu thế lực, có một số vấn đề chúng ta không thể coi nhẹ. Đối với các học viên mới, những học viên lâu năm nhất định phải dành thời gian để giúp họ học Pháp và chia sẻ, nếu không, các học viên mới sẽ rất khó kiên trì tiếp tục tu luyện.

Hiện tại trong hoàn cảnh Đại Pháp đang bị bức hại, những người có thể bước vào tu luyện Đại Pháp rất đáng trân quý. Với những can nhiễu nghiêm trọng của tà ác từ không gian khác, những đệ tử lâu năm cần dành thời gian học Pháp với những học viên mới, chỉ ra cho họ những vấn đề căn bản, hướng dẫn họ ngộ dựa trên Pháp và chú trọng tu tại tiên, luyện tại hậu.

Các học viên lâu năm, dưới sự điểm hóa và bảo hộ của Sư phụ, trong quá trình trợ Sư chính Pháp đã vượt qua rất nhiều ma nạn để bước tới hôm nay. Những người mới bắt đầu tu luyện hiện giờ đang ở trong một hoàn cảnh khác. Khi họ bước vào tu luyện đã là thời kỳ Chính Pháp, vì vậy tu luyện cá nhân và tu luyện trong Chính Pháp của họ đồng thời tiến hành.

Một số học viên mới trong khu vực của chúng tôi đang làm rất tốt vì các học viên lâu năm giữ liên lạc với họ và hỗ trợ họ. Tuy nhiên, một số khác đã ngừng tu luyện và thậm chí đã trả lại sách, vì các học viên hồng Pháp cho họ không chú ý theo sát họ, không quan tâm đến học viên mới.

Một học viên mới ở khu vực chúng tôi trước đây đã từng bị đột quỵ và trải qua phẫu thuật. Đồng tu ở địa phương đã học Pháp cùng anh ấy trong hai năm rưỡi qua, hiện giờ trạng thái của anh ấy khá tốt. Vì can nhiễu từ cựu thế lực, anh ấy không muốn đọc Pháp, nhưng mỗi ngày đều ngồi song bàn nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh ấy biết cất điện thoại đi trước khi thảo luận về các việc liên quan đến Đại Pháp. Những lúc xuất hiện niệm đầu bất hảo, anh ấy đã có thể phủ định chúng, coi chúng không có liên quan gì đến bản thân.

Năm ngoái học viên này đã trải qua khảo nghiệm lớn. Anh đã hôn mê trong 24 giờ. Mẹ của anh lo sợ đến mức đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho anh. Một học viên khác và tôi đã động viên bà không nên lo lắng, tin tưởng vào Sư phụ toàn năng. Đồng thời chúng tôi phát chính niệm để giải thể hết thảy hắc thủ, lạn quỷ và tà linh của ác đảng và những nhân tố đang cố tình can nhiễu đến người tu luyện.

Cuối cùng học viên đó đã tỉnh dậy. Sau ma nạn đó, anh càng thêm tín Sư tín Pháp và kiên định tu luyện. Nó không chỉ khảo nghiệm anh ấy và gia đình mà còn khảo nghiệm những đồng tu như chúng tôi. Cuối cùng, anh ấy đã đột phá được với tín tâm kiên định vào Pháp.

Bởi vì cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa khi bắt các đệ tử Đại Pháp đều làm một cách bí mật, các học viên mới thường không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại. Mọi người thảo luận về các vấn đề của Pháp Luân Công một cách tuỳ tiện, vì TV và đài phát thanh đã ngừng đưa tin những vụ việc như vậy nên họ nghĩ rằng cảnh sát không còn quấy rối các học viên nữa. Các học viên lâu năm cần nhắc nhở các học viên mới về tình hình thực tế.

Ngoài ra, khi ở cùng các học viên mới, nhất định phải tu khẩu. Chúng ta không nên đề cập đến tên của các học viên khác, địa chỉ nhà của họ, càng không thể nói đến các tài liệu Đại Pháp. Nếu cần, hãy sử dụng hóa danh khi nhắc đến các đồng tu khác. Một số học viên nghĩ rằng việc sử dụng hóa danh cũng giống như nói dối và không trung thực. Điều này là không đúng vì sự an toàn bảo mật luôn phải được cân nhắc.

Trong hình thế cuộc đàn áp vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc Đại Lục, mọi người đều nên cẩn thận. Ở một số khu vực, cảnh sát đào tạo những người thất nghiệp đóng giả làm học viên mới. Họ thâm nhập trong các học viên, nghe ngóng thông tin về các điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp, quăng lưới chờ bắt cá lớn. Vì vậy, chúng ta cần làm mọi việc một cách trí huệ, cẩn thận và có trách nhiệm với mọi người.

Các học viên lâu năm vẫn luôn phải học hỏi và đề cao, huống hồ là các học viên mới. Chúng ta đề cao trong quá trình ngộ Pháp và thực tu bản thân một cách vững chắc. Giúp đỡ các học viên mới cũng là một phần trong quá trình tu luyện của chúng ta. Nếu như Đại Pháp đã kết nối tất cả chúng ta, vậy thì chúng ta nên trân trọng thánh duyên này, viên dung chỉnh thể và lặng lẽ bổ sung lẫn nhau. Khi chúng ta thường xuyên đến nhà của các học viên mới để học Pháp với họ, chúng ta cũng đang loại bỏ những chấp trước sợ rắc rối, sợ khổ, phàn nàn, v.v.

Trên đây chỉ là một chút thiển ngộ ở giai đoạn hiện tại, nếu có chỗ nào chưa hợp lý, xin các đồng tu chỉ ra.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/18/433745.html

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/18/433745.html

Đăng ngày 31-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share