Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2022] Vợ chồng tôi sống ở Trung Quốc còn con trai chúng tôi đang học đại học tại Canada, gần đây cháu đã bị nhiễm Covid-19. Con trai tôi đã bình phục chỉ sau vài ngày thông qua việc học Pháp, niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, luyện công và phát chính niệm.

Tai họa bất ngờ

Vào ngày 27 tháng 1, năm ngày trước Tết cổ truyền, con trai đột nhiên gọi điện cho chúng tôi. Lúc đó vào khoảng nửa đêm ở Canada và con trai tôi vẫn đang ở trường giải quyết bài tập về nhà. Cháu đeo khẩu trang và bảo với chúng tôi rằng cháu đang sốt cao và đau nhức toàn thân. Tối cháu mới đến trường nhưng cháu quá mệt đến nỗi phải chợp mắt trên bàn học. Con trai tôi nghĩ rằng mình có thể bị cảm nặng.

Chúng tôi bảo cháu không cần lo lắng và nhanh chóng trở về nhà để nghỉ ngơi. Chúng tôi khẳng định lại một lần nữa với con mình rằng, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, miễn là vẫn kiên trì học Pháp và luyện công thì con trai tôi sẽ ổn. Cháu cũng cần niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và phát chính niệm.

Cháu nói rằng mình cần phải hoàn thành bài tập về nhà bởi ngày mai là hạn cuối. Khi cháu hoàn thành công việc và quay về chỗ ở thì đã 3 giờ sáng. Con trai tôi kiệt sức đến nỗi về tới nhà chưa kịp thay quần áo nó đã ngủ thiếp đi ở phòng khách.

Hôm sau, con trai tôi nói với chúng tôi rằng hai người bạn cùng lớp mà cháu thường học cùng đã nhiễm Covid-19. Sau một đêm nghỉ ngơi, cháu đã hạ sốt và bớt đau người. Cháu đi xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Lần xét nghiệm thứ hai cho kết quả dương tính

Cùng ngày, con trai tôi đã làm một xét nghiệm khác trước khi rời trường vào tối hôm đó và cho kết quả dương tính. Chúng tôi bảo cháu không được có bất cứ niệm đầu tiêu cực nào. Thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi, cần tận dụng thời gian để học Pháp và luyện công. Khi về chỗ ở, con trai tôi đã nghe các bài giảng Pháp, phát chính niệm và luyện công. Cháu hoàn thành xong mọi việc thì đã 3 giờ sáng. Cháu cảm thấy thoải mái và ngủ rất ngon. Mấy ngày sau đó, cháu tiếp tục cuộc sống thường nhật, cháu vẫn nấu ăn, dọn dẹp bình thường.

Loại bỏ chấp trước vào tình

Vợ tôi lo con trai chúng tôi phải chịu khổ. Thậm chí bà ấy còn khóc vì không ở đó để chăm sóc cho nó. Chúng tôi tự nhắc nhở bản thân rằng cả hai đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp và không nên mất lý trí bởi tình. Chúng tôi nên phát chính niệm để gia cường cho con trai mình và giúp cháu sớm bình phục.

Khi hai vợ chồng tôi biết kết quả xét nghiệm là dương tính, chúng tôi bình tĩnh lại và phát chính niệm thanh trừ những sinh mệnh và nhân tố ở không gian khác đang bức hại Đại Pháp và các học viên. Chúng tôi tin mọi việc đều sẽ tốt đẹp với sự bảo hộ của Sư phụ.

Ban đầu, chúng tôi không muốn kể cho các học viên địa phương về những gì đã xảy ra với con mình, nhưng sau đó tôi đã quyết định báo cho một số học viên và nhờ họ phát chính niệm giúp cho con tôi để cháu có thể bình phục nhanh hơn và tránh cho người thân, bạn bè hiểu nhầm Đại Pháp, bởi Tết âm lịch đang đến và con trai tôi sẽ phải nói chuyện qua video với họ.

Sư phụ tịnh hóa thân thể con trai tôi

Vào ngày 30 tháng 1, trước Tết hai ngày, vợ chồng tôi đều thấy một cảnh tượng khi chúng tôi phát chính niệm, đó là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể con trai chúng tôi. Tất cả nội tạng trong thân thể cháu đều được điều chỉnh. Tất cả các sinh mệnh tà ác đều đã bị loại bỏ bởi các thần hộ Pháp. Con trai tôi ngủ ngon lành giống như một đứa trẻ trong vòng tay của Sư phụ.

Sau đó, cháu kể với chúng tôi rằng cháu bị tiêu chảy. Những vật chất xấu được đẩy ra ngoài thân thể theo cách này. Những đau đớn ở ngực và lưng đều đã biến mất. Ngạt mũi và ho thuyên giảm. Cháu không bị mất vị giác hay khứu giác và cũng không có các triệu chứng liên quan đến phổi.

Vào lúc giao thừa, cháu nói với chúng tôi rằng mình đã bình phục hoàn toàn. Cháu gọi điện thoại qua video để chúc mừng năm mới họ hàng nhưng không ai biết rằng cháu vừa mới khỏi Covid-19. Trông cháu khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng như mọi khi.

Chúng tôi vô cùng cảm ân Sư phụ và kính chúc Sư phụ năm mới tốt lành!

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/5/438579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/8/199111.html

Đăng ngày 15-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share