Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2022]

Tên tiếng Trung: 彭淑纯 (Bành Thục Thuần)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 80
Thành phố: Nhạc Dương
Tỉnh: Hồ Nam
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 6 tháng 2 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Tháng 4 năm 2000
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Lũng

Bà Bành Thục Thuần đã bị mất trí nhớ sau khi mãn hạn bản án một năm lao động cải tạo vì tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ đó, bà không không thể nói được nữa. Dù đứng ở đâu bà cũng đứng trong tư thế mà trước đó bà bị cưỡng chế đứng khi ở trong trại lao động. Sau hai mươi năm chống chọi với chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng, bà qua đời vào ngày 6 tháng 2 năm 2022, hưởng thọ 80 tuổi.

2022-2-21-hunan-peng-shuchun_01--ss.jpg

Bà Bành Thục Thuần

Bà Bành ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1999. Bà tin rằng pháp môn đã chữa khỏi nhiều căn bệnh của bà thay đổi bà trở thành một người biết suy nghĩ cho người khác hơn.

Chỉ ba tháng sau khi bà bắt đầu tu luyện, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc bức hại trên toàn quốc nhằm tiêu diệt hoàn toàn Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà Bành cảm thấy cần phải nói với mọi người chân tướng về cuộc bức hại này và lật tẩy những tuyên truyền vu khống của chế độ cộng sản đối với pháp môn này. Bà thường treo/dán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công khi rảnh rỗi.

Vào tháng 4 năm 2000, bà bị bắt bởi nhân viên của Đội An ninh Nội địa quận Quân Sơn và Đồn Công an thị trấn Tiền Lương Hồ vì dán tám tấm áp phích có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cảnh sát đã đưa bà thẳng tới Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Lũng và bà phải thụ án một năm ở đó mà không trải qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào.

Bà Bành liên tục bị tẩy não vì kiên định đức tin của mình. Bà đã tuyệt thực trong 18 ngày và bị bức thực và tiêm thuốc độc.

Tại thời điểm được thả vào tháng 4 năm 2001, bà Bành bị mắc chứng mất trí nhớ nghiêm trọng. Bà không biết khi nào ăn, uống hay đi vệ sinh. Bà đã hoàn toàn mất trí nhớ và không bao giờ nói chuyện với mọi người, điều này khiến gia đình bà không thể biết chính xác những gì đã xảy ra với bà ở trong trại lao động. Mặc dù đến năm 2008, bà đã hồi phục một phần và có thể làm một số việc để tự chăm sóc bản thân, nhưng bà không thể trở lại như trước kia. Bất kể khi nào hay ở đâu, bà cũng luôn đứng ở tư thế mà trước kia bà buộc phải đứng trong trại lao động.

Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bạch Mã Lũng

Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bạch Mã Lũng là một trong những trại lao động tra tấn và ngược đãi các học viên Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất ở tỉnh Hồ Nam. Nhiều học viên Pháp Luân Công kiên định đức tin của họ đã bị đưa thẳng tới bệnh xá của trại lao động và giao cho bác sỹ. Họ bị cưỡng bức tiêm một lượng lớn Thorazine (một loại thuốc hướng thần và an thần mạnh được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân tâm thần). Hậu quả của việc tiêm thuốc là hàng trăm học viên bị mất trí nhớ và nhận thức, một số bị tê toàn thân, một số suy sụp tinh thần, và một số đã tử vong.

Tất cả các học viên mới được nhận vào trại lao động đều bị biệt giam hoàn toàn và bị giám sát 24/24 bởi bốn hoặc năm tù nhân. Họ bị buộc phải xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và bị cấm luyện các bài công pháp hay học các bài giảng của Pháp Luân Công. Khi các học viên vẫn không từ bỏ Pháp Luân Công sau đợt tẩy não đầu tiên này, các lính canh và tù nhân sẽ leo thang bức hại bằng cách đánh đập họ, cấm ngủ và cưỡng bức họ uống thuốc độc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/22/439263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/23/199295.html

Đăng ngày 04-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share