Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2022] Một học viên quen biết một người cảnh sát và người này rất ủng hộ Pháp Luân Công. Một lần khi người học viên này bảo anh ấy đừng bức hại học viên vì việc đó không tốt cho anh ấy, anh ấy đáp: “Tôi biết. Các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt và lương thiện.“

Anh ấy bảo với người học viên này rằng mỗi khi cấp trên ra lệnh cho họ đi bắt học viên Pháp Luân Công, không ai trong đồn của anh ấy muốn làm. Trưởng đồn cũng biết rõ điều đó nên đã thuê ba người ở bên ngoài để làm việc này. Họ đã thục mạng thực hiện vì có lẽ xem đó là cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Vài ngày sau, mỗi người trong bọn họ bắt được một học viên và đưa về đồn. Những người này thẩm vấn và đánh đập các học viên mỗi khi họ không trả lời câu hỏi.

Người cảnh sát đó nói họ đã nhắc nhỏ những người bên ngoài rằng sẽ không tốt nếu họ đánh các học viên vì các học viên đều là người cao tuổi, và xử lý các học viên đó theo cách thô bạo như vậy cũng không đúng. Nhưng những người này không tiếp thu.

Vài ngày sau, tất cả ba người thuê ngoài này đều chết vì những nguyên nhân khác nhau. Không ai trong đồn công an muốn đi dự đám tang của họ nên trưởng đồn đã phải chỉ định vài người đến tham dự. Hầu hết những người làm việc tại đồn công an đều bàn tán rằng: “Họ gặp báo ứng vì đã đánh đập học viên Pháp Luân Công!”

Từ đó trở đi càng không một ai thi hành lệnh bắt giữ các học viên Pháp Luân Công nữa, họ đều tìm cách trốn tránh. Trưởng đồn nói: “Kệ đi. Sau này chúng ta sẽ không bắt các học viên Pháp Luân Công nữa, cũng không thuê người bên ngoài làm việc này nữa. Dù cấp trên có thích hay không thì chúng ta cũng sẽ không bắt họ nữa”.

Sau khi nghe những gì trưởng đồn nói, nhiều người trong đồn công an bắt đầu đọc Minh Huệ Net hơn. Ngay cả trưởng đồn cũng đọc Minh Huệ Net hàng ngày.

Ở tỉnh khác, một cảnh sát đã kể với một học viên: “Mấy hôm trước một cảnh sát trong quận chúng tôi đã bắt giữ một người các bạn (học viên Pháp Luân Công). Trước khi thẩm vấn, anh ấy phải nhận một cuộc gọi, không rõ là của ai. Khi quay lại, anh ấy nói: ‘Tôi sẽ không thẩm vấn các học viên Pháp Luân Công nữa! Bà ấy chắc đã niệm chú gì đó rồi! Hiện giờ tôi cảm thấy rất khó chịu, cả người phát run! Ai muốn thẩm vấn bà ấy thì cứ việc!” Sau đó anh ấy chạy ra khỏi phòng.“

“Người chỗ chúng tôi đều biết rằng các bạn đã phát chính niệm. Nó thực sự linh nghiệm!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/22/437118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/3/199023.html

Đăng ngày 02-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share