[MINH HUỆ 24-10-2021] Dưới đây là một số bài chia sẻ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, kể về những người đã minh bạch chân tướng, biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Lựa chọn thiện lương, thoát khỏi thảm họa

Bài viết của Cảnh Cảnh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Một hôm khi tôi đang cùng với một học viên khác đi ra ngoài giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp thì gặp một người phụ nữ đi về phía chúng tôi. Chị ấy có vẻ diện mạo xinh đẹp và ăn mặc thời thượng. Chúng tôi chủ động chào hỏi và đưa ra lời khen về ngoại hình của chị ấy và tôi đã hỏi tuổi của chị ấy.

Chị ấy trả lời rằng mình đã ngoài 60 tuổi, điều này khiến tôi rất ngạc nhiên và thốt lên: “Chị trông không giống người ở độ tuổi đấy chút nào!” Chị ấy có mái tóc sóng xoăn, dài, mặc một chiếc áo khoác màu vàng mơ thời thượng với một nụ cười nhân hậu và mỹ lệ. Tôi nói: “Chị trong thật trẻ trung và xinh đẹp. Chị thật có phúc. Để em nói cho chị nghe đôi chút chân tướng, điều này sẽ mang đến cho chị phúc phận”.

Tôi nói rằng, trong tình hình đại dịch như hiện nay, tính mạng con người đang bị đe dọa, và chỉ bằng cách lựa chọn thiện lương thì mới có thể thoát được kiếp nạn này. Chị ấy đồng ý và nói: “Đúng vậy, chị muốn sống thật khỏe mạnh. Em xem, nữ diễn viên nổi tiếng đóng Tả Đại Cước đã qua đời khi chỉ mới 50 tuổi. Thật là đáng tiếc!“

Tôi nói thêm: “Em nghe nói là trước đó không lâu cô ấy đã giơ nắm tay lên tuyên thệ rằng cô ấy sẽ dâng hiến cuộc đời mình cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Lời thề đó đã thành sự thật rồi”.

Tôi đáp lại với vẻ mặt buồn bã: “Thật đáng tiếc! Không thể tùy tiện phát lời thề như vậy được! Cái đảng này đã giết hại không biết bao nhiêu người tốt! Trời sẽ diệt nó. Trong suốt thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa, không biết bao nhiêu phần tử trí thức và cán bộ kỳ cựu đã bị chết oan. Giờ đây nó còn không cho người ta làm người tốt. Thậm chí nó còn mổ cướp nội tạng của những người tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) để thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ”.

Tôi tiếp tục: “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là giả, là một màn lừa bịp, Lưu Xuân Linh là một nữ nhân viên phục vụ trong một quán bar. Cô ta được yêu cầu sắm vai một học viên Pháp Luân Công và diễn vụ tự thiêu ấy. Cô ta cũng được yêu cầu đưa con gái mình đến đó diễn cùng. Cuối cùng, thì cả hai đều bị đảng giết hại. Cái đó là để hãm hại Pháp Luân Công và lừa gạt dân chúng”.

“Pháp Luân Công là Đại Pháp cao đức của Phật gia, có hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người. Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt. ĐCSTQ cực kỳ xấu xa. Làm ‘tam thoái’ để được bình an, và mang đến cho người tốt một cơ hội để lựa chọn thiện lương, thoát được đại kiếp nạn này.”

Tôi hỏi chị ấy đã thoái đảng chưa, và chị ấy nói mình vẫn chưa thoái.

Chị ấy đã gia nhập cả ba tổ chức của ĐCSTQ (Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn Thanh niên và Đảng Cộng sản). Tôi hỏi liệu tôi có thể chọn biệt danh cho chị ấy và giúp chị ấy làm tam thoái không, và chị ấy đã đồng ý. Sau đó tôi tặng chị ấy một cuốn lịch Năm mới để bàn. Chị ấy vui vẻ nói: “Cảm ơn em! Tất cả chúng ta đều bình an, tạm biệt!”

Một cuốn lịch quý giá

Một lần khác, tôi chào hỏi một người phụ nữ lớn tuổi đang chậm rãi đi về phía tôi. Tôi cảm thấy chị ấy là một người tốt và nói: “Chị đi bộ có mệt không?” Chị ấy cho biết sức khỏe mình rất kém, phải đặt stent trong tim và nhiều căn bệnh khác nữa.

Tôi nói: “Em có thể nhìn ra được là khi còn trẻ chắc hẳn chị phải rất xinh đẹp. Đời người trôi qua trong chớp mắt. Người xưa thường nói thiên tai nhân họa đến chính là đến để đào thải người xấu. Hiện nay chúng ta đang trải quan đại dịch, và Pháp Luân Đại Pháp ở đây để cứu người.”

Chị ấy đồng ý và nói: “Con người làm gì thì ông Trời đều thấy hết. Hiện giờ đạo đức của con người đang bại hoại”.

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người và dạy người ta làm người tốt. Sư phụ của chúng tôi tới đây là để cứu người.” Tôi nói với chị ấy rằng làm “tam thoái” sẽ có thể giúp tương lai của một người được đảm bảo an toàn và hỏi chị ấy có từng gia nhập vào bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ nào không.

Chị trả lời: “Thời tôi còn trẻ thì cũng là lúc xảy ra Đại Cách mạng Văn hóa. Tôi thích trang điểm và chưng diện, nên ĐCSTQ đã không chấp nhận tôi. Nhưng hồi nhỏ tôi đã từng tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong.

Tôi đã chọn biệt danh “Khang Phục” (nghĩa là hồi phục) cho chị ấy làm tam thoái. Chị ấy vui vẻ đồng ý. Tôi nói tiếp: “Em sẽ tặng chị một cuốn lịch để bàn, nó là miễn phí, chị có muốn lấy không?” Tôi lấy một cuốn lịch từ trong túi ra và khi chị ấy nhìn thấy nó, chị ấy đã nói rằng thứ quý giá như vậy tôi hãy giữ lại mà dùng. Tôi bảo chị: “Chúng em tặng những cuốn lịch này cho những người tốt như một món quà, nên chị hãy nhận nó nhé.” Chị ấy liên tục cảm ơn tôi.

“Anh ta chắc chắn không phải là [học viên] Pháp Luân Công”

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, khi đang trên đường về nhà, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ đang hỏi đường. Khi tôi nói với cô ấy về Pháp Luân Công, cô ấy đã nói rằng mình có một người bạn làm cảnh sát, và người đó nói với cô ấy rằng họ đã từng nhận được một cuộc điện thoại tố giác một học viên Pháp Luân Công.

Họ đã tới bắt và đưa người này vào xe cảnh sát. Sau khi lên xe, người đàn ông này đã la hét và chửi bới cảnh sát. Qua đó các cảnh sát này liền biết rằng anh ta chắc chắn không phải là học viên Pháp Luân Công, và đã để anh ta đi.

Sau khi nói xong cô ấy bèn mỉm cười.

Trong nhiều năm qua, các học viên Đại Pháp đã không ngừng giảng chân tướng cho mọi người. Hình tượng thiện lương, nhẫn nhượng, đả bất hoàn thủ và mạ bất hoàn khẩu của các học viên đã được nhiều người biết rõ, đặc biệt là các sĩ quan cảnh sát tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/20/432720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/13/198117.html

Đăng ngày 02-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share