Bài viết của phóng viên Minh Huệ Liu Wenxin từ Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 24-07-2008] Các học viên đều nhận thức rõ ràng về ý nghĩa của ngày 20 tháng 7. Nhiều học viên cảm thấy rất xúc động khi thảo luận về ngày này. Giáo sư Hou Nian-chu của trường Đại Học Châu Á ở Đài Chung đã rơi nước mắt vài lần khi ông nói về ngày 20 tháng 7. Ông nói: “Giang [Trạch Dân] và băng đảng của ông ta từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu cuộc bức hại gần 100 triệu học viên Pháp Luân Công vào ngày này. Ngày 20 tháng 7 là một ngày khó khăn và nặng nề cho các học viên Pháp Luân Công. Nó cũng là một khảo nghiệm về lương tâm và đạo đức của con người.”

2008-7-23-taibei720-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công đã lập thành “Dãy dài các bài tập công pháp Pháp Luân Công” ở quận Hsinyi, một phần của lễ tưởng nhớ “ngày 20 tháng 7”

2008-7-23-taibei720-02--ss.jpg
Người dân địa phương đã ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong việc phẩn đối cuộc bức hại bằng việc ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

2008-7-23-taibei720-03--ss.jpg 2008-7-23-taibei720-04--ss.jpg
Gong Mọi người ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Trong chín năm liền, các học viên Pháp Luân Công đã chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo tại Trung Quốc. Trong suốt cuộc bức hại đang diễn ra này, các học viên đã theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn khi họ làm sáng tỏ sự thật và vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ. Ông Hou nói: “Vẫn còn nhiều người chưa biết sự thật về cuộc bức hại. Tuy nhiên, điều đau đớn là những người đã biết sự thật lại giữ im lặng, dung túng cho ma quỷ, và thậm trí đứng về phía ma quỷ, vì lợi ích riêng của cá nhân họ.”

2008-7-23-taibei720-05--ss.jpg
Giáo sư Hou Nian-chu của Đại Học Châu Á ở Đài Chung đã rơi nước mắt khi nói về cuộc bức hại

Ông Hou tiếp tục: “Các học viên đang cố gắng để nhiều hơn nữa biết sự thật về cuộc bức hại vì lợi ích của mọi người. Có thêm một người biết sự thật, cuộc bức hại có thể kết thúc sớm hơn một ngày và điều này có thể thực sự cho phép mọi người có một tương lai tốt đẹp.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2008, nhiều học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan, mặc áo phông vàng có in chữ “Pháp Luân Đại Pháp tốt” đã chọn những đường phố gần quận Hsinyi và Trung Tâm Thương Mại Thế Giới để tổ chức những hoạt động tưởng nhớ “ngày 20/7”. Ở năm đoạn của đường – Songzhou, Songzhi và đường Xinyi—trên một nghìn học viên đã lập thành chín đội hình của một “dãy dài những bài tập công pháp Pháp Luân Công”, dài mấy kilomét. Đó là một cảnh tượng thật kỳ diệu và đẹp mắt. Khi nhạc tập bắt đầu, thành phố ồn ào bỗng nhiên được bao bọc trong một không khí hài hoà và thanh tĩnh. Những người dân địa phương bận bịu đã dừng lại để xem các bài tập. Một vài người trong số họ đã hỏi làm sao để họ có thể học các bài tập và nhiều người đã ký tên họ lên bảng “chiến dịch triệu chữ ký chống bức hại”.

Một người ngồi trên xe máy nói, trong khi đợi đèn xanh qua đường: “Hôm nay tôi đã nhìn thấy [các học viên] Pháp Luân Công ở khắp mọi nơi trên các đường phố Đài Bắc. Tôi kinh ngạc khi thấy nhiều học viên Pháp Luân Công như vậy ở Đài Bắc. Cảnh tượng huy hoàng này đối với tôi có vẻ giống như một vở kịch sân khấu lớn đang được diễn ra. Hãy tiếp tục công việc tốt, Pháp Luân Công.”

Một đồng tu có họ Wang làm việc cho chính quyền thành phố. Cô ấy và chồng đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đươc 6 năm. Họ thường gọi điện thoại cho những người ở Trung Quốc đại lục để nói với họ sự thật về cuộc bức hại. Một lần cô đã gọi điện cho một Phòng 610 và làm sáng tỏ sự thật với một quan chức cao cấp ở đó; cô ấy hy vọng rằng viên sĩ quan sẽ không bức hại các học viên. Viên sĩ quan đã nói với cô ấy rằng tất cả các học viên bị giữ ở đó đã được thả ra. Tin này đã làm cô xúc động và làm cô cảm thấy thực sự vui.

2008-7-23-taibei720-06--ss.jpg
Một học viên lâu năm 78 tuổi đang thu thập chữ ký để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Một học viên lâu năm 78 tuổi họ Hu đang bận rộn bước đi trong đám đông. Bà nhìn thật hiền lành và có nước da hồng hào. Bà mỉm cười trong khi xin chữ ký của mọi người. Bà nói rằng bà thường đi tới Shimen Ting ở Đài Bắc để thu thập chữ ký từ thứ hai đến thứ sáu. Bà nói, với giọng vui vẻ, rằng đây là một đóng góp nhỏ bé mà bà có thể làm; bà hoàn toàn không cảm thấy mệt, trái lại mà bà cảm thấy rất vui.

2008-7-23-taibei720-07--ss.jpg
Một học viên có họ là Chen, đang bế con gái, đưa cho người qua đường những bông hoa sen bằng giấy với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp tốt”

Một học viên họ Chen, đang bế con gái trên tay, đang vui vẻ đưa cho người qua đường những bông hoa sen gấp bằng giấy với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp tốt”. Cô nói rằng nhiều người vẫn không biết sự thật về cuộc bức hại và cô muốn khẩn trương cho nhiều người hơn nữa biết về sự thật. Cô Chen là người trong giới kinh doanh truyền thông, nên cô thường dùng hình thức truyền thông để làm sáng tỏ sự thật về cuộc bức hại cho mọi người.

Một quý bà nhiều tuổi hơn nói với phóng viên: “Tôi không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng tôi đánh giá rất cao tinh thần Pháp Luân Công. Bạn có thể thấy rằng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, họ ở ngoài đó trên đường phố. Một tập thể lớn như vậy và rất nhiều người đã đến trên những đường phố. Cũng có cả những người già và trẻ em. Khi nhìn họ, tôi băn khoăn không biết điều gì làm cho những người này cùng nhau tập trung lại tại một nơi như thế này. Đó là sức mạnh của niềm tin đã làm cho rất nhiều người bước ra trên đường phố để yêu cầu và kêu gọi công lý cho các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. [Chúng ta nên] phản đối lại bất công mà các học viên Pháp Luân Công đã chịu đựng, và bảo vệ nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Tôi cảm thấy rằng những người này thực sự vĩ đại, thực sự đặc biệt. Họ đã giành được sự khâm phục của mọi người.”

Ngày 24 tháng 7, 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/24/182707.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/5/99553.html
Đăng ngày 8-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share