Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2022] Ông Lưu Thư Lâm, một người đàn ông ở huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, đã bị kết án hai năm tù sau gần hai năm bị giam giữ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, ông Lưu bị bắt tại nhà và bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Tân Nhạc kể từ đó. Viện kiểm sát đã phê chuẩn việc bắt giữ ông vào ngày 28 tháng 6 năm 2020 và sau đó truy tố ông. Toà án Huyện Chính Định đã xét xử ông vào ngày 30 tháng 7 năm 2021 và gần đây đã kết án ông. Gia đình hiện đang rất lo lắng cho ông.

Bức hại trong quá khứ

Ông Lưu bị teo cơ nghiêm trọng vào tháng 3 năm 1997. Căn bệnh đã khiến toàn thân ông đau nhức và ông thường cảm thấy ngực bị thắt lại. Lúc đó, bố mẹ ông đã ngoài 70 tuổi và ông còn có hai con nhỏ, con gái 12 tuổi và con trai 9 tuổi. Ông thường lo lắng cho họ và tuyệt vọng về cuộc sống.

Một năm sau, vào tháng 3 năm 1998, ông Lưu biết đến Pháp Luân Công. Sau chưa đầy một tuần luyện các bài công pháp, ông đã thấy sức khỏe của mình được cải thiện rõ rệt. Thuận theo việc ông kiên trì tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe ông đã phục hồi hoàn toàn. Ông đã tham gia vào việc kinh doanh giấm của gia đình và lại tràn đầy hy vọng. Nhiều người trong gia đình ông cũng bước vào tu luyện.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại vào năm 1999, ông Lưu và người nhà đã không ngừng bị tra tấn và giam giữ vì kiên định đức tin của họ.

Bị buộc tội phá hoại đường sắt một cách oan uổng

Ngày 27 tháng 10 năm 2008, một chuyến tàu chở khách đến Bắc Kinh buộc phải dừng lại ở gần huyện Chính Định sau khi nhân viên soát vé phát hiện có những tảng đá lớn ở trên đường sắt. Hơn 100 cảnh sát được điều động để điều tra sự cố này.

Bí thư thôn là Lý Văn Mẫn đã nhân cơ hội này để thăng tiến sự nghiệp chính trị của mình. Ông ta đã vu khống ông Lưu và cáo buộc ông đặt những tảng đá trên đường sắt dù không có bất kỳ bằng chứng nào.

Cảnh sát nhanh chóng kéo đến lục soát nhà ông Lưu mà không có giấy khám xét và lấy đi một đôi giày của ông. Họ kiểm tra chân trái của ông và thẩm vấn ông.

Vào buổi tối hôm đó, đài truyền hình địa phương đã phát tin tức rằng một học viên Pháp Luân Công đã phá hoại hệ thống đường sắt bằng cách đặt những tảng đá lên trên đường ray. Đồng thời, hai cảnh sát Vương Vĩ Cương và Sử Bằng đã cấm ông ngủ, đánh đập ông và trói ông trên ghế cọp suốt đêm hòng ép ông Lưu nhận tội. Ba ngày sau ông bị chuyển đến trại tạm giam Đường sắt.

Vài ngày sau, cảnh sát đã tìm ra thủ phạm thật sự đã đặt những tảng đá, người đó là một nhân viên nội bộ của nhà ga xe lửa.

Khi thả ông Lưu vào ngày 14 tháng 11 năm 2008, thay vì xin lỗi vì đã giam giữ ông một cách oan sai, cảnh sát lại bắt ông thụ án cưỡng bức lao động một năm, và nói: “Vì ông là học viên Pháp Luân Công, chúng tôi có thể mất việc nếu thả ông. Hiện chúng tôi phải để ông một năm lao động cưỡng bức. Ông không cần thụ án nhưng ông không thể rời khỏi Thạch Gia Trang (nơi có thẩm quyền với huyện Chính Định) trong một năm. Nếu ông vi phạm điều này, chúng tôi sẽ có thể bắt ông lại bất kỳ lúc nào.” Họ cũng yêu cầu ông Lưu cảm ơn họ trước khi rời đi.

Một vụ bắt giữ khác và bị trì hoãn điều trị y tế

Ngày 3 tháng 8 năm 2009, ông Lưu và tám học viên khác đã đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Hà Bắc để tìm cách giải cứu thân nhân của ông là bà Vương Nguyệt Hà, người vẫn bị giam sau khi án giam kết thúc. Cảnh sát đã bắt ông Lưu và thẩm vấn ông đến tận 10 giờ đêm. Họ cũng tống tiền ông 500 Nhân dân tệ trước khi thả ông.

Ba ngày sau cảnh sát đã bao vây nhà ông Lưu, lục soát nơi này và bắt ông đến Trạm tạm giam Huyện Chính Định vào hôm sau. Sau một tuần bị giam, ông đột nhiên bị đau bụng nhưng lính canh cáo buộc ông giả vờ bị bệnh. Trước sự kháng nghị mạnh mẽ của ông, lính canh đã cho ông được điều trị y tế đơn giản, nhưng tình trạng của ông không có bất kỳ cải thiện nào.

Cuối cùng, khi cảnh sát đưa ông đến bệnh viện, ông bị phát hiện tắc ruột và viêm ruột thừa cấp tính. Vì sự can thiệp y tế chậm trễ, ông đã bị nhiễm trùng nội tạng nghiêm trọng và bác sỹ không thể phẫu thuật cho ông ngay lúc đó. Trong thời gian ông Lưu dùng thuốc kháng sinh để tiêu viêm, ông đã có cơ hội trốn khỏi bệnh viện và sau đó buộc phải rời khỏi nhà trong bốn năm kế tiếp để tránh bị bức hại.

Khi ông Lưu vẫn đang phải sống trôi dạt, cảnh sát đã bắt vợ ông là bà Bạch Thư Cần và con trai của họ là anh Lưu Tiểu Bảo vào ngày 7 tháng 8 năm 2012. Họ cáo buộc bà Bạch khởi xướng việc kêu gọi giải cứu một học viên đang bị giam giữ khác là ông Lý Lan Khuê, và kết án bà 15 tháng trong trại lao động.

Bị bức hại vì kiện Giang Trạch Dân

Vào tháng 5 năm 2015, ông Lưu và bà Bạch đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 5 tháng 8, cảnh sát đã sách nhiễu họ tại nhà và ghi hình họ.

Chính quyền lại sách nhiễu ông Lưu vào ngày 9 tháng 12 và đe doạ sẽ kết án ông nếu ông tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm:

Trương Chí Kỳ (张志琪), thẩm phán của Toà án Huyện Chính Định: +86-311-69119860
Triệu Tuấn Kiệt (赵俊杰), công tố viên của Viện Kiểm sát Huyện Chính Định: +86-311-89195175
Lý Chí Quân (李志军), giám đốc trại tạm giam Huyện Tân Nhạc: +86-311-88507967

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/13/436788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/21/198235.html

Đăng ngày 12-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share