Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2022] Cô Vương Quế Quyên, một nhạc sĩ và là giáo viên dạy đàn tranh ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã mất tích kể từ tháng 3 năm 2021. Cô mất tích đúng vào thời điểm diễn ra một kỳ họp “lưỡng hội” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Gia đình ngờ rằng cô đã bị bắt vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2022-2-26-dalian-wang-guijuan_01--ss.jpg

Cô Vương Quế Quyên

Cô Vương Quế Quyên, khoảng 47 tuổi, bị bắt lần đầu tiên vào ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại nhà riêng. Sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, điện thoại di động, MP3, thẻ căn cước và thẻ ngân hàng của cô đều bị tịch thu.

Ngày hôm sau, cảnh sát đưa cô tới một trại tạm giam, nhưng trại này đã từ chối tiếp nhận cô vì sức khỏe kém. Sau khi đưa cô trở lại đồn, cảnh sát đã bắt cô phải ngồi trên chiếc ghế kim loại và thẩm vấn cô một lần nữa.

Cảnh sát lục soát nhà cô thêm một lần nữa khi không có ai ở nhà. Nhiều đồ vật có giá trị của cô, bao gồm vòng tay bằng ngọc bích, vòng cổ, đồng hồ và những chiếc đàn tranh, đã bị lấy đi. Một cảnh sát còn nàn với cô Vương rằng họ đã kiệt sức khi lục soát nhà của cô.

Sau đó cảnh sát để cô Vương tại ngoại sau khi yêu cầu cô phải trả khoản tiền bảo lãnh 2.000 nhân dân tệ và chi phí khám sức khỏe 500 nhân dân tệ. Một cảnh sát khoảng ngoài 30 tuổi tiếp tục lăng mạ cô và Pháp Luân Công. Viên cảnh sát này cũng lấy số điện thoại của anh họ cô, có khả năng người này sau đó sẽ bị sách nhiễu.

Vào 6 giờ sáng hôm sau, cảnh sát quay trở lại nhà cô. Họ gõ cửa sổ và cửa chính nhà cô. Sau đó cứ hai đến ba ngày họ lại đến để sách nhiễu cô. Không thể sống một cuộc sống bình thường, cô bất đắc dĩ phải rời xa nhà.

Cảnh sát đã tạm đóng tài khoản WeChat mà cô Vương dùng trong công việc của mình để cô không thể liên lạc với khách hàng của mình. Bởi giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng của cô đã bị cảnh sát giữ lại, cô không thể rút tiền mặt hoặc đi xe buýt.

Tháng 3 năm 2021, trong thời gian diễn ra kỳ họp lưỡng hội (Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc), cô Vương đã mất tích tại nơi đang thuê trọ. Gia đình nghi ngờ rằng cô đã bị bắt, nhưng phía chính quyền từ chối cho họ biết chuyện gì đã xảy ra.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/27/439444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/6/199419.html

Đăng ngày 11-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share