Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-01-2022] Tôi đã chấn động sâu sắc sau khi đọc bài viết trên trang web Minh Huệ: “Tư tưởng nổi lên sau khi nghe tin một đồng tu bị bức hại.” Đúng như bài viết đề cập, bản thân tôi cũng đã có suy nghĩ rằng các học viên sẽ bị bức hại nếu họ không làm tốt hay có sơ hở nào đó trong tu luyện. Quả nhiên những học viên tôi biết trong tình huống đó đã thực sự gặp rắc rối. Họ đã bị bức hại hoặc có triệu chứng của nghiệp bệnh.

Trong một thời gian dài tôi đã giữ cách nghĩ như vậy, và thực tế xảy ra dường như củng cố thêm cho điều này. Tôi không hề nhận ra mình đã sai mà còn thừa nhận những bức hại của cựu thế lực như thể việc này chẳng liên quan gì đến mình. Tôi đã không làm gì để phủ định bức hại.

Trong suốt những năm qua, rất nhiều học viên địa phương đã bị bức hại hoặc mất đi thân người vì nghiệp bệnh. Mỗi khi những sự việc như vậy xảy ra, tôi đều nghĩ rằng học viên đó nhất định có lậu. Nếu không thì bức hại đã không xảy ra. Một vài học viên mắc kẹt ở trạng thái nghiệp bệnh trong suốt thời gian dài. Nếu họ không hướng nội tìm ra những chấp trước của mình hay từ chối tu chính những thiếu sót của bản thân, tôi thường có suy nghĩ cựu thế lực sẽ không tha cho họ một cách dễ dàng. Quả thực là chỉ sau một thời gian ngắn những học viên này đã mất đi thân người.

Dưới đây là một vài ví dụ

Năm 2015, khi các học viên viết đơn kiện chống lại Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc) vì đã phát động cuộc bức hại phi pháp, một vài học viên đã không tham gia và còn phản đối, mỉa mai những người khác. Trong tâm tôi trĩu nặng: “Các vị phản đối những gì Sư phụ thừa nhận chăng? Làm sao cựu thế lực có thể để các vị yên?” Trong vòng 1 năm sau đó, 3 người trong số họ đã bị nghiệp bệnh nghiêm trọng và một người đã bị bắt.

Một học viên khác muốn thay đổi cách thức phát chính niệm. Tôi liền cảm thấy sốc: “Quả thực là sơ hở rất lớn! Sao anh ấy có thể làm vậy?” Sau đó anh ấy bị bức hại và bị bắt giam phi pháp trong mấy tháng.

Sư phụ không hề an bài sự việc bức hại này. Chúng ta không nên thừa nhận bất kỳ an bài nào của cựu thế lực – chúng ta cần hoàn toàn phủ nhận nó.

Sư phụ giảng:

“Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004, Giảng Pháp ở các nơi IV)

Sư phụ yêu cầu chúng ta phủ định hoàn toàn cựu thế lực. Thân là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên làm thế nào để trợ giúp các đồng tu khi họ rơi vào bẫy của cựu thế lực? Chúng ta nên làm thế nào để thiện ý nhắc nhở họ buông bỏ những tâm chấp trước? Làm thế nào chúng ta nắm bắt thời gian này để biến khổ nạn thành cơ hội đề cao tâm tính? Dĩ nhiên, chúng ta chỉ có thể dùng thiện tâm nhắc nhở họ chứ không phải ép buộc họ nghe theo ý kiến của chúng ta. Chúng ta cần phải bình tâm khi họ từ chối lắng nghe lời khuyên và cần từ bi với họ. Chỉ cần chúng ta xem nó như một phần của tu luyện bản thân, chúng ta sẽ có thể giữ vững tâm tính khi gặp bất kỳ mâu thuẫn nào.

Khi các đồng tu bị bức hại hoặc bị nghiệp bệnh, chúng ta cần dùng Pháp của Sư phụ – chứ không phải những thứ khác – để nhận định mọi việc. Chúng ta hoàn toàn không thể khởi ý niệm này: “Giờ ta đã tìm ra sơ hở trong tu luyện và chính lại nó, có thể cựu thế lực sẽ để ta yên.” Bất cứ khi nào chúng ta gặp ma nạn, chúng ta cần ngay lập tức đối chiếu bản thân với Pháp và hình thế sẽ chuyển biến. Hết thảy mọi việc đều phải dựa trên Pháp, không thể dựa vào bất kỳ thứ gì khác.

Sư phụ từng giảng cho chúng ta:

“Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004, Giảng Pháp ở các nơi IV)

Bất luận cựu thế lực gây ra chuyện gì, chúng ta cần xem đó như một cơ hội đề cao tâm tính, dùng Pháp để đánh giá bản thân và đối chiếu với Pháp. Việc thay đổi quan niệm này không phải ngay lập tức có thể làm được nhưng chỉ cần chúng ta học Pháp nhiều hơn, chúng ta sẽ ngày càng lý trí hơn và có thể thanh trừ những nhân tâm và chấp trước một cách dễ dàng hơn.

Khi một đồng tu đang trải qua trạng thái tiêu nghiệp hay bị bức hại, chúng ta nên từ bi đối đãi và nhắc nhở dựa trên quan điểm giúp cho họ tu luyện tốt hơn. Khi chúng ta phát chính niệm cũng không nên bực bội hay phàn nàn về các đồng tu khác. Chúng ta nên giữ tâm bất động và không bị ảnh hưởng bởi hình thế bên ngoài. Đó cũng là những điều để cho chúng ta tu luyện.

Trên đây là một vài thể ngộ trong tầng thứ bản thân. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp với Pháp.

Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học tỉ tu.” (Thực tu, Hồng Ngâm)

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/5/436429.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/23/198255.html

Đăng ngày 05-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share