Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2021] Tôi rất thất vọng vì nghe nói một đồng tu đang lên kế hoạch chuẩn bị một chuyến đi du lịch. Tôi nói với anh ấy: “Giờ là lúc cấp bách, mọi người đang nắm bắt thời gian để chứng thực Pháp và cứu người. Vậy mà bạn vẫn còn tâm trạng để vui chơi sao?” Anh ấy đáp lại rằng chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian. Anh ấy cũng nói đến việc anh ấy sắp mua một căn hộ khác và cần cải tạo lại nó. Tôi hỏi sao anh ấy phải làm vậy trong khi vẫn đang ở trong một căn nhà tiện nghi. Anh ấy nói việc để tiền trong ngân hàng không ích lợi gì vì chính quyền cộng sản có thể thu giữ nó bất cứ lúc nào.

Những gì anh ấy nói khiến tôi thấy lo lắng, nên tôi đã lưu ý anh ấy rằng: “Thời gian tu luyện của chúng ta là có hạn. Đó là thứ mà tiền không thể mua được. Bạn có thể tu khứ hết thảy những chấp trước để theo kịp tiến trình như thế nào?

Vì anh ấy không có ý định thay đổi kế hoạch của mình nên tôi đã bỏ về.

Cách tôi bộc lộ cảm xúc phản ánh thiếu sót của bản thân

Tôi rất khó chịu sau khi rời đi và nghĩ có lẽ sẽ không thể nói chuyện lại với anh ấy, nguyên nhân là vì anh ấy tu luyện rất “không tinh tấn”. Tôi cũng nghĩ đến tất cả những khổ nhọc mà Sư phụ phải gánh chịu để cứu độ chúng tôi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy khó chịu. Tôi tin là anh ấy đã quá chấp trước vào việc hưởng thụ vật chất. Tôi thắc mắc liệu anh ấy có xứng với ân cứu độ của Sư phụ không.

Khi một học viên khác gọi điện cho tôi bàn một vài việc khác, tôi đã không thể kìm nén mà bày tỏ với cô ấy về sự oán trách của mình.

“Chị có nghĩ mình đang làm điều gì sai không”, cô ấy lặng lẽ hỏi.

“Tôi sai ư? Chẳng nhẽ tôi nên nói điều gì để làm hài lòng cậu ấy?”. Mặc dù tôi thấy mình không nên bực bội, nhưng vẫn không nhìn ra được thiếu sót của bản thân.

Cô ấy nhắc nhở tôi nên từ bi với mọi người và độ lượng với họ. Khi nghe cô ấy nói vậy, lập tức tôi nhận ra vấn đề của mình là gì.

Tôi nhớ đến một bài chia sẻ về các học viên đứng vây quanh Sư phụ với mong muốn chụp tấm hình cùng Ngài sau một khóa giảng. Đôi khi Sư phụ phải mất đến hơn một hoặc hai tiếng mới có thể chụp xong tấm hình. Hầu hết các học viên chỉ nghĩ đến việc làm sao được bắt tay Sư phụ, xin chữ ký của Ngài hay được đứng ở hàng đầu trong bức ảnh. Một số học viên cảm thấy vô cùng khó chịu với những người liên tục đề nghị Sư phụ đáp ứng nguyện vọng của họ. Trái ngược với suy nghĩ của các học viên này, Sư phụ đã nở nụ cười ấm áp và đáp ứng tất cả những nguyện vọng đó.

Tôi ngộ ra mình cũng giống những học viên kia, những người thấy oán giận người khác không ngừng đòi hỏi Sư phụ làm điều này điều nọ cho họ. Tôi đã không khoan dung và từ bi. Tôi không thể chịu đựng những ai có chấp trước. Tâm trí của tôi bị chi phối bởi những suy nghĩ tiêu cực, thứ đã hình thành nên vật chất bất hảo và là nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa tôi và người học viên kia. Nó phản ánh cái tâm coi thường người khác và thể hiện rằng tôi có tâm tự mãn. Đó chẳng phải chính xác là những chấp trước mà tôi cần tu khứ chúng đi hay sao?

Học viên nên tự tìm vấn đề ở bản thân, không làm vậy là trái với Pháp Sư phụ giảng

Hướng nội tìm, tôi nhận ra việc tôi nhắc nhở các đồng tu tinh tấn hơn là không sai, nhưng tôi đã sai khi có thái độ khó chịu vì họ không chịu nghe lời tôi.

Về cơ bản, mục đích của tôi ở đây là để tu luyện bản thân, không phải một thứ nào khác. Khi có ai đó không đồng ý với ý kiến của tôi, tôi không nên oán giận họ. Người học viên mà tôi thấy khó chịu có thể tu luyện rất tốt ở một phương diện nào đó. Sư phụ đang chăm sóc các đệ tử của Ngài. Có lẽ Sư phụ dùng chính sự việc này để nhắc nhở tôi cần hướng nội tìm.

Sau khi ngộ được điều này, tôi đã hóa giải được mâu thuẫn với chồng tôi, cũng là một đồng tu. Tôi từng thấy khó chịu khi cho rằng anh ấy không tinh tấn hoặc không làm các việc dựa trên cơ điểm của Pháp. Giờ tôi có thể giải quyết mọi việc bằng lý trí thay vì cảm tính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/3/433198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/6/196879.html

Đăng ngày 03-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share