Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc

[MINH HUỆ 09-12-2021] Tôi là đệ tử may mắn đắc Pháp vào tháng 7 năm 1996, năm nay tôi đã ngoài 50 tuổi. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, tôi đã bước qua 3 năm kiên định thực tu, nếm trải khảo nghiệm máu lửa tàn khốc, tôi vẫn kiên định chính niệm tín Sư tín Pháp, bước qua 22 năm phản bức hại, giảng chân tướng và cứu chúng sinh.

“Virus Trung Cộng” bắt nguồn từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc; là một đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc, ở trong tình huống khó lường, thoạt tiên tôi cảm thấy bệnh dịch này đã đem đến khổ nạn và nỗi kinh hoàng cho người dân ở nơi quê nhà. Đối mặt với trùng trùng trở lực, đệ tử ghi nhớ lời dạy của Sư tôn, kiên trì làm tốt ba việc. Dưới đây tôi xin chia sẻ một chút kinh nghiệm cứu người kể từ khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát để báo cáo với Sư phụ từ bi vĩ đại và giao lưu cùng các bạn đồng tu.

Giúp dân chúng liễu giải sự thật về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán

Ngày 23 tháng 1 năm 2020 (tức ngày 30 tháng 12 Âm lịch), “virus Trung Cộng” thình lình phát tán, Vũ Hán phong tỏa. Một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày; những trục đường giao thông chính của huyện và thành phố lân cận ở địa phương tôi đều bị phong tỏa. Không chỉ người dân ở huyện thành chỗ nhà tôi cách Vũ Hán hơn 200 cây số, mà toàn bộ người dân ở tỉnh Hồ Bắc đều rơi vào khủng hoảng … Trong thời gian nửa tháng, địa phương chỗ tôi cũng rơi vào trạng thái bán phong tỏa.

Là đệ tử chân tu, chúng ta hiểu rõ ôn dịch là Thần an bài, nó đến để đào thải người xấu. Hiện nay Sư phụ đang Chính Pháp, cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, ôn dịch áp sát địa phương tôi, nên tôi cần phải tăng tốc cứu người. Giai đoạn đầu, trên Minh Huệ Net còn chưa có tài liệu chân tướng nói về dịch bệnh, tôi định dùng bút viết tay một câu “Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ có thể bảo vệ mạng sống khi ôn dịch đến”, sau đó đem nó dán ở bên ngoài. Song tôi suy nghĩ lại, hay là để xem Minh Huệ Net làm thế nào rồi mình hãy tính tiếp. Lúc tôi vừa truy cập vào Minh Huệ Net, tờ dán với nội dung “Dịch bệnh hung dữ, tránh dịch có tuyệt chiêu” đập ngay vào mắt, tôi cảm thấy thật tuyệt! Tôi xúc động song thủ hợp thập cảm tạ Sư phụ!

Sau đó, Minh Huệ Net đã có nhiều loại tài liệu chân tướng quy cách nhắm thẳng vào ôn dịch, tôi và đồng tu A ở vùng lân cận đã làm đủ loại tài liệu chân tướng, trong đó bao gồm tờ rơi, cuốn sách nhỏ, tờ dán, thẻ nhỏ chân tướng v.v. Tôi và đồng tu A đã đột phá tầng tầng phong tỏa, đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong huyện thành và các thôn làng lân cận để dán tờ chân tướng, phát tặng tờ rơi và cuốn sách nhỏ chân tướng. Chúng tôi cũng gặp một số ít người qua đường, ngoại trừ tặng họ cuốn sách nhỏ ra, chúng tôi còn tặng họ một chiếc thẻ nhỏ 4 trong 1 được làm trau chuốt tinh mỹ. Dù cho thời tiết giá lạnh, dòng người thưa thớt, nhưng chỉ cần có thể cứu người trong hoạn nạn, thì tôi và đồng tu A không thấy khó khăn chút nào.

Qua ngày 15 tháng 1, dịch bệnh tàn phá địa phương chỗ tôi, số người nhiễm virus tăng lên từng ngày, địa phương đã áp dụng biện pháp phong tỏa toàn bộ ngay sau đó. Nơi tôi ở có các tòa chung cư và nhà trệt xen kẽ nhau, quanh vùng có tổng cộng 5 cửa ra vào, tất cả đều bị phong tỏa toàn bộ, 3 cửa bị khóa bằng bảng thép, 2 cửa còn lại có người canh gác suốt 24 tiếng mỗi ngày, người nào không có “giấy thông hành” thì không thể ra vào. Không thể đi xa, trong lòng thấy hơi sốt ruột nhưng xung quanh nhà tôi còn có mười mấy con phố lớn nhỏ có hơn trăm hộ gia đình, tôi nghĩ có lẽ mình nên gửi họ tài liệu chân tướng trước rồi tính tiếp, nghĩ đến đây tôi thấy an ủi phần nào. Mọi người đều đang cách ly ở nhà, ban ngày vắng vẻ, vào ban đêm, mọi người bức bối lần lượt kéo nhau ra khỏi nhà, đi tản bộ bên trong vùng bị phong tỏa, giải tỏa tâm tình một chút.

Tôi mặc áo bông và đeo khẩu trang, mang theo tài liệu chân tướng, len lỏi khắp các ngõ hẻm và khu chung cư phân phát tài liệu nói về dịch bệnh đến trước cửa từng nhà, hoặc đặt chúng trên bệ cửa sổ hay ở những nơi dễ nhìn thấy, đồng thời dán tờ chân tướng lên chỗ tường bằng phẳng.

Mấy ngày sau, lại có xe tuyên truyền đi quanh các con hẻm hoặc dừng lại trước khu chung cư kêu gọi: “Bà con cô bác không được ra khỏi nhà, hãy ở yên trong nhà phòng dịch.” Như vậy, người dân không thể ra khỏi nhà vào cả ban đêm. Tôi nghĩ mình phải làm sao? Vẫn còn một số người chưa nhận được tài liệu chân tướng! Do đó, tôi bèn ra khỏi nhà trước lúc trời sáng, nhân lúc mọi người còn đang ngủ say, tôi gửi tài liệu chân tướng dịch bệnh đến trước cửa nhà họ. Ngọn đèn lớn phía trước cổng khu phố thắp sáng suốt đêm, sáng sớm tôi bỏ các loại tài liệu vào một phong bì siêu to, rồi quăng phong bì lên chiếc bàn làm việc ở bên ngoài qua hàng rào cửa khu phố, nhân viên công tác đi làm sẽ có thể đọc chúng. Trong mười mấy ngày, tài liệu chân tướng đã được tôi gửi đi khắp nơi xung quanh khu nhà. Phong tỏa dịch bệnh, dân cư ở xung quanh lo lắng sợ hãi ở trong nguy nan có thể nhận được tài liệu chân tướng quý giá, tìm hiểu nguyên nhân căn bản của đại dịch sắp tới và liệu pháp tránh dịch, chắn hẳn tâm tình sẽ trở nên bình tĩnh, có lẽ nó sẽ giúp họ hiểu ra đây là ân thưởng của thượng thiên dành cho họ!

Trước đây, tôi dùng con dấu để in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo” lên tờ tiền chân tướng, sau khi bệnh dịch bùng phát, tôi lên mạng Minh Huệ tải xuống nội dung mới của tiền chân tướng như “Trung Cộng chiêu mời ôn dịch”, “Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Thoái Đảng Đoàn Đội bảo vệ mạng sống” v.v. đã được biên tập và sắp chữ lại mới, lưu ra file word, rồi in nó lên tờ tiền giấy. Nếu không bị kẹt giấy, thì mỗi tuần tôi có thể in được vài nghìn nhân dân tệ tiền chân tướng, ngoài việc bản thân tự dùng, tôi còn đổi tiền cho đồng tu.

Sau khi dỡ bỏ phong tỏa, tôi biết rõ thế nhân đang trông ngóng được cứu, tôi cần làm tài liệu chân tướng nhiều hơn chút. Chỗ tôi sản xuất tài liệu nằm ở tầng thượng, bên trên không có lớp cách nhiệt, vào những ngày hè nóng nực, chỉ cần làm việc vài tiếng thì cả người ướt sũng mồ hôi. Vào thời điểm nóng nhất trong năm, ở nhà hàng xóm có một người phụ nữ sống cùng đứa con nhỏ, do trời nóng nên cô luôn mở cửa và bắt ghế ngồi ngoài hiên, lúc tôi bước vào cửa, cô ấy mở to mắt nhìn tôi. Để cho an toàn, tôi không trò chuyện nhiều với cô, để tránh cô hỏi này hỏi nọ.

Mùa đông năm 2020, người bên điều tra dân số thường xuyên đến gõ cửa, hơn nữa còn dán thông báo lên cửa, tôi đang bận làm tài liệu nên không ra mở cửa, tôi liền cầu xin Sư phụ gia trì, trừ bỏ can nhiễu, chính niệm chính hành, bình ổn làm tốt mỗi phần tài liệu chân tướng.

Giúp người dân ở xa nghìn dặm liễu giải chân tướng Đại Pháp

Nửa cuối năm 2020 đến nửa đầu năm 2021, tà đảng thao túng Ủy ban Chính trị và Pháp luật ở các địa phương, Phòng 610 tiến hành chiến dịch “Thanh linh” (Xóa sổ) hoang đường nực cười trên khắp cả nước. Trong quá trình này, một số đệ tử Đại Pháp đã bị bức hại ở các mức độ khác nhau; đội quốc bảo và nhân viên cảnh sát ở đồn cảnh sát, nhân viên khu phố, cán bộ thôn, lãnh đạo của các tổ chức doanh nghiệp v.v. ở một số địa khu hợp tác với chiến dịch Xóa sổ, đối với tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp khởi tác dụng trợ Trụ vi ngược.

Nhắm thẳng vào tình huống này, tôi nảy ra ý tưởng gửi thư chân tướng cho những người chưa hiểu rõ sự thật. Hàng ngày sau khi đọc xong tin tức tổng hợp từ Trung Quốc Đại Lục trên Minh Huệ Net, tôi ghi lại họ tên, địa chỉ, mã bưu chính v.v. Của những người có liên quan ở địa khu bức hại nghiêm trọng, một số người có địa chỉ nhưng không có mã bưu chính, thì tôi tự lên mạng tra cứu. Trường hợp địa chỉ không đúng, tôi sẽ lên mạng tìm kiếm xác định.

Tôi lấy nội dung thư chân tướng từ Minh Huệ Net, lựa chọn nội dung thư nhắm vào đối tượng khác nhau, ngoài ra tôi cũng liên tục cập nhật nội dung mới. Thư chân tướng nhắm vào những nhóm người khác nhau sẽ dùng nội dung khác nhau, tôi phân thành mấy loại lớn như: Ủy ban Chính Trị và Pháp luật, đại đội quốc bảo của Cục Công an, đồn cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án, khu dân phố, hệ thống giáo dục, hệ thống y tế, tổ chức doanh nghiệp, cán bộ thôn v.v. Sau khi chọn xong nội dung, tôi chỉnh sửa thành phông chữ viết tay, sắp chữ, rồi in ra. Về gửi thư chân tướng, lần nào tôi cũng đi cùng đồng tu, chúng tôi lái xe máy đến bưu cục trong làng hoặc các huyện thành xung quanh. Mỗi hòm thư chỉ bỏ một hai phong thư, chúng tôi cần phải chú ý đến an toàn. Mỗi phong thư đều được dán đủ tem để gửi đi dễ dàng thuận lợi, loại ba tờ sẽ dán tem 2 nhân dân tệ, loại bốn tờ sẽ dán tem 2 nhân dân tệ ở bốn góc, loại năm tờ sẽ dán tem 3 nhân dân tệ ở hai góc.

Trong lúc tra cứu thông tin, cũng có một số chuyện thần kỳ xảy ra. Ví như, một lần nọ, tôi muốn tìm thông tin của đồn cảnh sát ở làng gì đó ở địa phương, lần đầu tra cứu không có thu hoạch gì, lần thứ hai tìm thấy tên của Trưởng đồn, lần thứ ba tìm được tên của Phó trưởng đồn và chính trị viên; tôi cảm thấy rất vui và biết ơn Sư phụ thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh trợ giúp. Còn có một lần khác, tôi tra cứu thông tin của khu phố ở làng gì đó, kết quả tra cứu lần đầu không có thông tin liên quan; lần thứ hai đã tra được địa chỉ chi tiết của khu phố; lần thứ ba tìm thấy họ tên của mấy nhân viên khu phố, như vậy tôi có thể gửi thư chân tướng với nội dung cơ bản giống nhau cho nhiều nhân viên khu phố.

Quá trình tìm kiếm thông tin quả thực có chút huyền diệu, câu hỏi khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau, trình duyệt khác nhau cũng cho ra kết quả khác nhau, đôi lúc muốn tìm một thông tin cần phải tìm tới tìm lui nhiều lần, tuy là hao tốn thời gian và sức lực, nhưng tôi là đệ tử Đại Pháp, hiểu rõ sự gian khổ khi cứu người, nên tôi luôn kiên trì không buông lơi, cố gắng tìm kiếm đối tượng gửi thư. Dưới sự gia trì của Sư phụ, hầu hết đều như được như ý. Truyền rộng thư chân tướng cũng giúp tôi biến ước mơ gửi chân tướng đến những người ở xa chỗ tôi hàng nghìn hàng vạn dặm thành hiện thực.

Tặng tài liệu chân tướng ở thôn dưới

Hàng tuần, ngoài việc sản xuất tài liệu như “Tập san Minh Huệ”, “Tuần báo Minh Huệ”, tờ rơi chân tướng, cuốn sách nhỏ, tiền chân tướng và tặng tài liệu khắp thị trấn và địa khu; tôi còn lái xe máy đi cùng đồng tu B đến thôn dưới gửi tặng tài liệu chân tướng, giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái.

Tài liệu chân tướng cũng có nhiều loại, về cơ bản giống với mấy loại đã tặng ở thôn trên. Chúng tôi dùng bao nhựa nhỏ gói lại, kẹp bên trong có câu chuyện về bùa hộ mạng chân tướng Đại Pháp cứu người. Khi tặng tài liệu mặt đối mặt, tùy vào những người khác nhau chúng tôi sẽ tặng tài liệu khác nhau. Tháng 3 năm 2020, sau khi địa phương chỗ tôi dỡ bỏ phong tỏa dịch bệnh, tôi và đồng tu B mang theo đặc san “Ôn dịch có mắt” và một số tài liệu khác, chúng tôi lái xe máy chạy luồng qua các ngõ ngách trong thôn, chạy khắp thôn làng trong bán kính hơn 100 cây số, hễ thấy người thì chúng tôi liền tặng tài liệu và khuyên “tam thoái”, bảo mọi người thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể tránh được ôn dịch.

Do bị dịch bệnh làm cho sợ hãi, đa số mọi người đều vui vẻ đón nhận tài liệu chân tướng, và cũng muốn làm “tam thoái”. Một số hộ bên ngoài cửa có phơi quần áo, nhưng không thấy chủ nhà đâu, chúng tôi bèn đặt hai phần tài liệu với những nội dung khác nhau lên bệ cửa sổ hoặc trên cửa lớn, chủ nhà quay về sẽ có thể nhìn thấy chúng.

Mấy năm nay, nông dân ra ngoài làm thuê rất nhiều, xác thực cũng kiếm được một số tiền, trở về quê xây nhà mới rất nhiều, mỗi lần đến nơi đang xây nhà, đồng tu B liền dừng xe, đi đến chào hỏi và kêu mọi người nghỉ tay một lúc, đồng tu nói có tin tức quan trọng cần nói cho họ biết. Mọi người vừa làm vừa nghe chúng tôi giảng chân tướng, một số người còn hỏi này hỏi kia, chúng tôi lần lượt giải đáp từng câu, một số đồng ý làm tam thoái ngay, một số đón nhận cuốn sách nhỏ chân tướng, một số nhận bùa hộ mạng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, một số nhận sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”.

Nhìn những người này (ít thì bốn năm người, nhiều thì mười mấy người) có thể minh bạch chân tướng, tránh xa Trung Cộng, tôi và đồng tu B cũng thấy rất vui.

Đến dịp cuối năm tặng lịch chân tướng, chúng tôi mang theo số lịch vừa đủ đi vào thôn làng để tặng, đồng thời nhắn nhủ mọi người hãy đọc câu chuyện chân tướng ghi trên lịch cho nhiều.

Chúng tôi lái xe máy đi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong các thôn làng, nhìn thấy thanh niên hay người trung niên, sẵn tiện hỏi xem liệu họ có sử dụng điện thoại thông minh hay không, nếu có thì chúng tôi tiện thể gửi cho họ tấm thẻ vượt tường lửa có mã QR và chỉ họ quét mã tại chỗ, sau đó chúng tôi thu lại thẻ. Đồng thời, chúng tôi còn tặng họ USB chân tướng, hầu hết mọi người đều nói cảm ơn chúng tôi.

Hiện nay người dùng đầu đĩa DVD rất nhiều, một số người già thích xem nhạc kịch Hoa Cổ có đầu đĩa DVD, mỗi khi gặp mấy người này, chúng tôi sẽ gửi cho họ đĩa phim chân tướng như “Cửu Bình”, “Chúng tôi kể chuyện tương lai”, “Con đường trở về”, “50 phút vĩnh hằng”, nhắn nhủ họ nhớ chia sẻ cho mọi người cùng xem, và họ đã vui vẻ nhận lời.

Xe máy chạy đến chỗ mấy con đường lớn, chúng tôi sẽ dán một số tờ chân tướng như “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Trời diệt Trung Cộng”, “Thoái Đảng Đoàn Đội bảo vệ mạng sống”, “Toàn thế giới công khai xét xử Giang Trạch Dân” lên cột điện thoại hoặc trụ xi măng lớn.

Vô luận thời tiết giá lạnh hay nóng nực, tôi và đồng tu B đều kiên trì đến thôn dưới gửi chân tướng và truyền phúc âm. Dù cho vừa khổ vừa mệt, nhưng hễ nhìn thấy có rất nhiều người minh bạch chân tướng làm tam thoái và có được tương lai tốt đẹp, thì chúng tôi cảm thấy vô cùng an ủi. Lần nào chúng tôi cũng cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ và bảo hộ! Chúng tôi cũng thay mặt thế nhân cảm tạ Sư ân!

Học Pháp tốt, bước đi cho chính con đường Sư phụ an bài

Cựu thế lực chưa bao giờ từ bỏ can nhiễu tu luyện của đệ tử Đại Pháp, hơn nữa chúng còn cuồng vọng mưu đồ khiến cho đệ tử chúng ta đi theo an bài của chúng. Do đó, đệ tử Đại Pháp mới gặp đủ loại khảo nghiệm từ chúng. Ví như, từ năm ngoái đến giờ, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục đang đối mặt với chiến dịch Xóa sổ. Biểu hiện của của đệ tử Đại Pháp đối với chiến dịch Xóa sổ chính là thể hiện trạng thái tu luyện của từng cá nhân.

Trong chiến dịch Xóa sổ lần này, tôi cũng trải qua một khảo nghiệm nhỏ. Một hôm, phó cục trưởng ở đơn vị cũ đi cùng bốn người đến nhà mẹ tôi ở thôn dưới để truy hỏi số điện thoại của tôi và chồng, họ đã nói dối là bạn học cùng lớp với hai vợ chồng tôi, muốn gặp chúng tôi nói chuyện.

Mẹ tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, do tôi bị bức hại nghiêm trọng, nên mẹ chịu đựng rất nhiều, bà cũng rất cẩn trọng, hễ người ngoài muốn tìm hiểu tình huống của tôi thông qua mẹ thì bà sẽ từ chối hết. Phó cục trưởng bèn đi đường vòng lấy được số điện thoại của chồng tôi thông qua một người người quen của chúng tôi, sau đó ông đã gọi điện cho chồng tôi truy hỏi số của tôi. Chồng tôi đã từ chối. Chồng tôi mới đầu không muốn kể tôi nghe chuyện này, nhưng vì phó cục trưởng đã gọi cho anh hai lần, nên anh mới để tôi tự đi xử lý. Tôi liền gọi cho vị phó cục trưởng kia bằng điện thoại của chồng, hỏi xem ông ấy kiếm tôi có việc gì.

Ông ấy nói muốn gặp mặt tôi rồi mới nói. Tôi bảo ông có việc gì cứ nói thẳng! Ông nói muốn biết địa chỉ của tôi. Tôi hết sức nghiêm túc nói với ông ấy: “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, tự do tín ngưỡng, tu luyện Đại Pháp không có sai, tự do ngôn luận, ông muốn thu thập tin tức đệ tử Đại Pháp để làm gì? Ông muốn gia tăng bức hại sao?” Tôi nói với ông, Phòng 610 cấp huyện chưa từng bức hại tôi chút nào, mong rằng ông ấy không được phối hợp với bất cứ hành vi phạm pháp nào của Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610, không được trợ Trụ vi ngược. Phó cục trưởng nói rằng ông không muốn làm việc này. Tôi nói nếu ông không làm bất cứ việc gì bức hại đệ tử Đại Pháp, thì ông cứ đến tìm tôi nếu ông muốn. Khi này, ông lại nói ông không có thời gian, tôi bèn nói nếu ông không có thời gian, thì hãy chờ đến khi tôi có thời gian, tôi sẽ đi gặp ông. Phó cục trưởng lại nói: “Tùy chị thôi.” Chuyện này thế là đã bị bỏ ngỏ như vậy.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất, tại thời khắc then chốt cuối cùng, chúng ta nhất định phải học Pháp tốt, bước đi con đường Sư phụ an bài, hòa tan trong Pháp, chỉ có ở trong Pháp, chúng ta mới có thể hoàn thành đại nguyện tiền sử, viên mãn tùy Sư hoàn!

Đệ tử tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/9/在任何時候都把救人放在第一位-434542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/21/198234.html

Đăng ngày 08-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share