Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2021] Khi học viên A bị bắt giữ, các học viên địa phương bắt đầu cảnh giác. Ai đó đã báo cảnh sát tên của học viên B, vì vậy họ bắt đầu tìm hiểu về B qua nhiều kênh. Các học viên biết được tình hình đã lập tức báo cho học viên B và khuyên cô nên rời nhà trốn đi.

Học viên B nghĩ: “Mình có thể trốn ở đâu? Mình không có chỗ để trốn. Mình có thể làm gì đây?” Học viên B làm các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và cung cấp cho các học viên khác để phân phát. Cô cảm thấy sợ hãi: “Mình nên làm gì nếu cảnh sát đến và thấy những gì mình đang làm?”

Sau đó, cô nghĩ đến việc đọc các bài giảng. Cô đã đọc những gì Sư phụ giảng trong kinh văn Đạo Hàng:

“Trước kia chúng ta cho dù làm bất kể việc gì, mọi người đều nghĩ: Mình phải làm thế nào học Pháp cho tốt, mình làm thế nào để làm công tác cho Đại Pháp, mình làm thế nào để có thể đề cao, mình làm thế nào để có thể thực thi tốt hơn nữa; cứ luôn cảm thấy là đang học Đại Pháp, chứ không phải một thành viên đang ở trong Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ [2000], Đạo Hàng)

Cô nghĩ: “Mình không thể sợ hãi. Mình phải chính lại bản thân trong Pháp.” Và cô đột nhiên ngộ ra: “Điểm sản xuất tài liệu của tôi tồn tại để giúp các đồng tu và nhu cầu của Chính Pháp. Chúng tôi cần cứu người và chúng tôi đang làm những gì Sư phụ muốn. Tôi không có mong muốn gì cho riêng mình.” Sau khi có suy nghĩ này, cô ấy lập tức cảm thấy bức hại đã chấm dứt. Nó thực sự đã chấm dứt. Cô không còn nghe nói rằng cảnh sát đang truy tìm cô. Sự việc đã kết thúc như thể nó chưa từng xảy ra.

Mỗi học viên là một lạp tử trong Pháp. Chúng ta đến để trợ Sư cứu độ chúng sinh và hoàn thành sứ mệnh thần thánh mà lịch sử đã ban tặng cho chúng ta. Chỉ qua việc đặt bản thân ở trong Pháp, chúng ta mới có thể thực sự đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài.

Mặc dù chúng ta có ngoại hình giống người thường nhưng suy nghĩ của chúng ta lại siêu thường. Vì chúng ta đặt bản thân vào trong Pháp, chúng ta nhìn mọi thứ từ góc độ khác với người thường.

Xuất phát điểm làm các việc của chúng ta là chúng ta suy xét dựa trên Pháp, vì để viên dung những gì Sư phụ muốn, vì trợ Sư cứu chúng sinh, cũng như chứng thực và đề cao trong Pháp. Không có tự ngã ở đây.

Trên đây là chút thể ngộ hữu hạn của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/14/433575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/10/196935.html

Đăng ngày 06-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share