Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 14-11-2021] Tôi là đệ tử Đại Pháp tu luyện trên 20 năm, năm nay đã 83 tuổi. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi tu luyện bản thân và bước đi cho đến hôm nay. Trong mười mấy năm giảng chân tướng cho thế nhân, có rất nhiều sự việc kỳ lạ, thú vị và hữu kinh vô hiểm. Đôi lúc nằm mơ, tôi cũng thấy mình làm tam thoái cho người đã khuất. Dưới đây tôi chia sẻ về mấy việc giảng chân tướng và khuyên tam thoái dạo gần đây.

Tôi thường xuyên đến một khu chợ gần nhà để giảng chân tướng, ở trong chợ có bán rất nhiều món ăn bình dân. Một hôm, khoảng hơn 11 giờ trưa, tôi đến trước một quầy bán bánh nhân thịt, có một người đàn ông ngoài 70 tuổi ăn mặc sang trọng đang mua bánh. Tôi bước tới, người đàn ông này nhìn tôi và lớn giọng nói: “Chị đừng bước qua đây, chị hãy tránh xa tôi một chút.” Tôi vừa đi vừa cười nói: “Tại sao chị đến chỗ em? Bởi vì em là người tốt. Em còn là một người có con cháu đầy nhà, gia đình hòa thuận có phúc.“ Ông tỏ ra hơi ngạc nhiên nói: “Sao chị biết?” Tôi bèn nói: “Chị nhìn là biết!” Sau đó, ông đã cười to.

Tôi nói tiếp: “Chị giúp em thoái Đảng nhé. Tà đảng cộng sản đã làm quá nhiều chuyện xấu, nó làm ra đủ loại vận động giết hại hơn 80 triệu người. Năm 1999, nó trấn áp Pháp Luân Công, ngụy tạo ‘vụ tự thiêu giả Thiên An Môn’ giá họa cho Pháp Luân Công. Ngoài ra, nó còn mổ cắp nội tạng đệ tử Đại Pháp buôn bán kiếm lời. Hiện nay cả trời và người đều phẫn nộ. Ông Trời sẽ diệt nó, đại dịch chính là nhắm vào nó mà đến, người nào đã từng vào Đảng Đoàn Đội đều là phần tử của nó, em hãy nhanh chóng thoái xuất kẻo gặp tai họa.”

Trong khi tôi còn chưa nói xong, ông đã lớn giọng nói lại: “Em thoái, thoái toàn bộ.” Tôi lấy cho ông một cái tên nghe thật hay, và ông đã cười rất vui.

Tôi lại nói: “Em hãy ghi nhớ chín chữ chân ngôn cứu mạng.” Ông liền nói: “Là ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chị nói chuyện với người khác, em đều nghe hết.” Tôi cũng cười và thấy rất vui.

Tôi vừa giảng xong chân tướng cho một cậu thanh niên, lại có một người trông giống như cán bộ đẩy xe đạp đi về phía tôi, tôi bèn nghĩ là Sư phụ dẫn người có duyên tới. Tôi hỏi ông: “Này em trai, em có biết ‘tam thoái bảo bình an’ chưa?” Ông ấy nói: “Người khác đã từng nói với em rồi, nhưng em không thoái.” Tôi nói: “Hiện nay thiên tai nhân họa nhiều quá chừng, ôn dịch loạn lạc, lòng người hoang mang, những thứ này đều nhắm vào tà đảng mà đến, ông Trời sẽ diệt nó! Em là một phần tử của nó, quả thật không đáng làm vật bồi táng cho nó, hãy nhanh chóng thoái xuất nhé.” Ông nói: “Vừa nhìn chị, em đã biết chị là người tốt và sẽ không làm hại em; thêm nữa em giao du với Đảng cộng sản đã nhiều năm qua, sớm biết có ngày nó phải diệt thôi, chị giúp em thoái Đảng nhé.” Tôi lấy cho ông một cái tên nghe thật may mắn, và bảo ông thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ đắc phúc báo. Ông nói: “Vâng, em hiểu rồi.”

Có một hôm, đúng lúc trời mưa lất phất, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang khom lưng mở khóa xe đạp, tôi ghé qua hỏi ông: “Này em trai, em có nghe ‘tam thoái bảo bình an’ chưa?” Ông nói: “Chị to gan thế, Pháp Luân Công à, tôi sẽ trình báo chị!” Ngay lúc đó, người bảo vệ đã làm tam thoái từ sau lưng tôi đi tới, cậu ấy nói với ông kia: “Ông nhìn xem bà lão này tốt bụng thế, bà ấy đang cứu mạng ông, ông không những không cảm ơn người ta, mà còn trình báo là sao.” Tôi bèn nói: “Em đã nghe thấy chưa? Đây có lẽ là chuyện đại sự liên quan đến mạng người, chị không mong em sẽ báo đáp gì, chỉ là để em được cứu khi tai nạn ập đến.” Người bảo vệ lại nói: “Ông nhanh chóng thoái đi, bà ấy là Bồ Tát sống ở nhân gian đấy.”

Người đàn ông này đã thay đổi thái độ ngay lập tức: “Vậy chị thoái Đảng cho em nhé!” Tôi nói: “Pháp Luân Công đến để cứu người, em phải thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sinh mệnh của em sẽ có tương lai tốt đẹp.” Ông ấy nói: “Vâng, em hiểu rồi!” Sau đó ông đạp xe rời đi.

Ở phía trước quầy thịt trong siêu thị, có hai người đàn ông ngoài 40 tuổi một cao một thấp ăn mặc sang trọng đang đứng mua thịt, tôi đến nói chuyện với người đàn ông dáng cao đứng gần mình: “Này cháu trai, hiện nay thiên tượng biến hóa, cháu hãy thoái xuất khỏi Đảng Đoàn Đội của tà đảng để được bình an, có lẽ việc này rất quan trọng đấy!” Khi nói câu này, tôi cảm thấy tâm từ bi xuất ra, mũi hơi sụt sịt, nước mắt lưng tròng.

Anh ấy nhìn tôi, sau đó chỉnh lại quần áo, nghiêm trang giơ tay chào tôi theo nghi thức quân đội. Tôi đã rất bất ngờ, tôi bèn nói: “Tôi chọn hai cái tên nghe cao thượng và cao quý giúp hai cháu thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng có được không?” Người nam dáng cao liền trả lời: “Được ạ!” Lúc này cậu ấy vẫn giữ tư thế trang nghiêm đối đãi với tôi. Tôi đưa mắt nhìn sang người nam dáng thấp, cậu ấy mỉm cười và gật đầu với tôi. Tôi nói: “Hai cháu hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Làm người theo Chân-Thiện-Nhẫn, Thần Phật tự sẽ bảo hộ.” Người nam dáng cao lại chào tôi với tư thế trang nghiêm kiểu lính. Cuối cùng tôi đã bật khóc, trong lòng thầm nghĩ phía mặt minh bạch của thế nhân đang kính lễ với Sư phụ! Họ cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ!

Mấy hôm nay, siêu thị có hoạt động khuyến mãi nên tôi cũng đến “xem náo nhiệt”. Trước quầy bán trái cây ở lầu hai, có một phụ nữ ngoài 40 tuổi trông như đang đứng chờ ai đó. Tôi đi qua chỗ cô và nói: “Này cháu gái, dì nói với cháu chuyện này, hiện giờ thiên tượng biến hóa, Trời diệt Trung Cộng, bởi vì tà đảng là thứ phản thiên, phản địa, phản nhân loại. Các chủng vận động của nó đã giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc, phong trào Đại nhảy vọt đã khiến hơn 30 triệu người chết đói, bây giờ nó còn mổ cắp nội tạng người tu luyện Pháp Luân Công buôn bán kiếm lời, sau đó thiêu hủy chứng cứ, cháu nghĩ xem ông Trời có thể bỏ qua hay không? Cho nên Trời phải diệt nó. Người nào đã từng vào Đảng Đoàn Đội chính là một phần tử của nó. Vì lúc vào Đảng, họ đã giơ tay phát lời thề độc dâng hiến mạng sống cho nó, nên chỉ có thoái xuất từ trong tâm, tức là phá bỏ lời thề độc, thì mới không đi theo nó xuống mồ, mới có thể bình an.” Người phụ nữ liền nói: “Ai da, lần này cháu đã minh bạch rồi, tụi cháu đều là Đảng viên.”

Lúc này chồng cô cũng đi tới, nhìn thấy hai chúng tôi đang trò chuyện, cậu ấy cười nói với tôi: “Dì à, sao dì tốt bụng thế, mới nhìn cháu đã biết dì là một người tốt.” Tôi nói: “Này cháu trai, dì giúp hai cháu thoái Đảng Đoàn Đội nhé, để chúng ta cùng được bình an.” Cậu ấy nói liền: “Vâng ạ.” Tôi lại nói: “Hai cháu phải nhớ chín chữ cứu mạng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Bởi vì Pháp Luân Công là cao đức Đại Pháp tu luyện Phật gia, là công pháp cứu người.” Hai vợ chồng đều nói: “Vâng, tụi cháu đã nhớ rồi, cảm ơn dì.” Dõi nhìn bóng dáng hai vợ chồng khuất dần trong đám đông, trong lòng tôi cảm thấy an ủi, vậy là lại có thêm hai sinh mệnh được cứu. Tại khu vực tính tiền ở lầu một, có nhiều quầy xếp hàng rất dài. Tôi đứng ở phía cuối hàng, một lát sau, phía sau lưng tôi lại có thêm nhiều người đi vào. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ gia trì, tôi phải giảng chân tướng cho chúng sinh. Tôi quay sang hỏi người đàn ông ngoài 70 tuổi đứng ở đối diện: “Này em trai, em có biết ‘tam thoái bảo bình an’ không?” Người kia hỏi lại: “Chị bao nhiêu tuổi rồi? Sao chị gọi tôi là em trai?” Tôi nói: “Chị có con năm 30 tuổi, các con của chị đều đã ngoài 50 tuổi, em thử tính xem chị bao nhiêu tuổi nhé.” Ông kia nói: “Ai da, chị lớn tuổi thế cơ à! Em trông chị như mới ngoài 60 thôi.”

Tôi nói: “Trước 60 tuổi, chị mắc hàng chục thứ bệnh, nào là bệnh tim, sỏi mật, phong thấp, thiếu máu mất ngủ, thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, thoái hóa đốt sống cổ, cao huyết áp, bệnh dạ dày, bị tê từ ngón tay đến khuỷa tay. Chưa tới 50 tuổi, chị đã không thể đi làm, trở thành phế nhân. Từ lúc chị bắt đầu học Pháp Luân Công, chưa đến một tháng sau, tất cả bệnh tật đều khỏi, toàn thân vô bệnh. Đã hơn 20 năm nay, chị không cần uống một viên thuốc nào.” Ông kia lại nói: “Ai da, hóa ra Pháp Luân Công tốt đến thế cơ à!”

Tôi nói: “Pháp Luân Công là công pháp thượng thừa tu luyện Phật gia, dạy con người làm người tốt, là môn công pháp cứu người. Tà đảng cộng sản là giả – ác – đấu; kể từ lúc thành lập Đảng, các chủng vận động của nó đã sát hại 80 triệu người Trung Quốc, hiện nay nó còn bức hại học viên Pháp Luân Công tu Phật hướng Thiện, mổ cắp nội tạng đệ tử Đại Pháp buôn bán kiếm lời. Thiên lý bất dung. Tại thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường thuộc tỉnh Quý Châu có một khối cự thạch 270 triệu năm tuổi, 500 năm trước nó đã nứt làm đôi để lộ ra sáu chữ lớn, em có thể lên mạng tìm xem thử, sáu chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong” này chẳng phải đang nói với nhân loại rằng ông Trời phải diệt Trung Cộng sao?!” Ông ấy nói: “Nghe chị nói thế này, em thực sự phải thoái xuất thôi, em đã gia nhập tổ chức của tà đảng, chị hãy thoái giúp em nhé.” Tôi đã lấy cho ông một cái tên nghe thật hay, ông ấy tỏ ra rất vui. Tôi dặn dò ông thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn cứu mạng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ có một tương lai tốt đẹp. Ông nói ông đã nhớ rồi.

Trong lúc hai chúng tôi nói chuyện, mọi người đứng xung quanh đều nghe được hết, cho nên tôi đã hỏi từng người liệu họ có phải là Đảng viên, Đoàn viên, Đội viên hay không. Họ đã thẳng thắn trả lời tôi và đồng ý làm tam thoái. Tôi ghi lại toàn bộ tên thoái ra một tờ giấy. Bầu không khí lúc ấy hết sức tường hòa. Trừ ba người nói thoái rồi và mấy người nữa chưa từng gia nhập tổ chức của tà đảng ra, thì hôm đó đã có tổng cộng 14 người làm tam thoái.

Chủ động làm tam thoái cho người đã khuất trong mơ

Kể từ khi cao trào “tam thoái” bắt đầu, tôi thường nằm mơ có người đã khuất đến tìm tôi làm tam thoái. Thời gian lâu dần, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Mấy ngày trước, lúc đang bão luân, có hai lần cảnh tượng người đã khuất trong mộng muốn làm tam thoái hiện ra trước mắt tôi. Tôi nghĩ, đây là Sư phụ điểm hóa để đệ tử viết ra, giúp thế nhân thấy được tầm quan trọng của tam thoái đối với một sinh mệnh.

Trong một giấc mơ, tôi đang đứng trước cửa nhà, nhìn thấy một nam thanh niên chạy về phía mình từ hướng Tây Bắc. Anh mặc áo đồng phục tay ngắn, loại áo giống như công nhân ngày xưa hay mặc, anh đi đến trước mặt tôi, cười nói vui vẻ: “Em là bạn học cùng lớp của Tú Cúc phải không?” (Tú Cúc là người bạn thân cùng lớp của tôi thời trung học cơ sở) Tôi trả lời: “Đúng rồi, mà sao anh biết em?” Anh ấy nói: “Anh là anh trai của Tú Cúc.” Tên lúc nhỏ của anh gọi là Tường, anh ấy đã hy sinh trong chiến dịch Hoài Hải. Tôi nói: “Ai da, anh là anh Tường à!” Anh nói: “Em thoái Đảng và Đoàn giúp anh nhé.” Nói xong, anh nở nụ cười, vẫy tay, rồi rời đi.

Tôi còn có một giấc mơ khác. Trong mơ, tôi trở về nhà sau khi ra ngoài giảng chân tướng, nhìn thấy trước cửa nhà tập trung rất đông người, tôi đến gần xem thử, trong số đó có cha và em trai thứ hai (Bí thư Đảng) của Tú Cúc, tôi đã mời hai người họ vào nhà. Cha của Tú Cúc khóc lóc nói: “Cháu nhanh nhanh cứu cháu trai của ta với, cháu giúp nó thoái Đảng nhé.” Tôi nói: “Vâng ạ, chú đừng khóc nữa, cháu nhất định sẽ giúp.” Nói xong, tôi liền tỉnh giấc.

Tôi nhớ Sư phụ đã từng giảng Pháp về phương diện này, người đã khuất cũng cần làm “tam thoái”.

Bên trên là chút thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/14/眾生都在等救度-433610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/21/198233.html

Đăng ngày 12-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share