Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2021] Một buổi sáng tháng 9 vừa qua, tôi ra ngoài giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp như thường lệ. Tôi xin được chia sẻ một vài câu chuyện về những người tôi gặp trong chuyến đi này.

Hãy đọc chúng ở nhà

Tôi gặp một người đàn ông trên phố, tôi bước đến chào hỏi: “Chào ông, rất vui làm quen với ông. Ông đang đi mua sắm đúng không ạ? Ông từ làng nào đến ạ? Ông đến đây bằng phương tiện nào vậy?

Ông ấy trả lời: “Đúng vậy, tôi sống ở làng X, tôi đi bằng xe buýt tới đây!”

Tôi nói: “Gần đây xảy ra rất nhiều thảm họa. Xin ông hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

“Chín chữ này sẽ phù hộ ông sức khỏe và bình an. Ông từng nghe nói đến thoái ĐCSTQ để bảo toàn tương lai chưa ạ?” Ông ấy trả lời: “Có”.

Tôi nói: “Xin được tặng ông món quà này. Đó là một cuốn lịch năm mới, một cuốn sách nhỏ và một tờ rơi với lời chúc bình an”. Ông ấy rất vui vẻ.

Khi tôi lấy tài liệu ra khỏi túi, một phụ nữ tiến đến hỏi “Đây là cái gì vậy?”

Tôi trả lời, đó là một cuốn lịch. Cô ấy nói: “Vậy hãy cho tôi một cuốn nữa nhé!”

Khi tôi đưa tài liệu cho cô ấy, một phụ nữ khác cũng đến gần nói: “Tôi cũng muốn một cuốn”. Sau đó, tôi đưa cho mỗi người một cuốn lịch và một túi tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi lấy một thẻ chứa mã QR có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ra và đưa nó cho người đàn ông: “Giờ xin được tặng ông món quà này nữa, nó có thể đem đến cho ông phước lành”. Ông ấy vui vẻ nhận lấy.

Bốn người phụ nữ đó nói: “Chúng tôi cũng muốn một chiếc”. Thế là tôi đã đưa tất cả số thẻ cho họ.

Tất cả họ cầm tài liệu lên đọc. Sau đó, người đàn ông nói: “Chúng ta hãy đem chúng về nhà đọc để tránh bị những kẻ gây rắc rối làm phiền”.

Tôi chưa từng muốn gia nhập những tổ chức này

Tôi bắt gặp một người đàn ông trung niên đang lưu thông trên đường, vừa đi bộ vừa đẩy một chiếc xe đạp chở một bao bột mì.

Tôi đến gần ông ấy nói: “Chào ông, ông vừa mua một túi bột đúng không ạ”. Ông ấy trả lời: “Đúng vậy”.

Tôi nói: “Xin được tặng ông một cuốn lịch năm mới, một cuốn sách nhỏ và một tờ rơi với lời chúc bình an. Những thứ này sẽ đem đến cho ông phước lành”.

Ông ấy nói: “Vâng, tất cả những thứ này có thể chúc phúc cho tôi có một tương lai tốt đẹp”. Tôi hỏi: “Trước khi về hưu ông làm cho cơ quan nào ạ?”

Ông ấy nói: “Đó là một tổ chức thương mại”. Tôi hỏi tiếp rằng liệu ông ấy có gia nhập ĐCSTQ hoặc tổ chức liên đới của nó trước khi về hưu không?

Ông ấy trả lời: “Tôi chưa từng muốn gia nhập những tổ chức này”. Tôi nói: “Điều này thật đáng mừng. Tà đảng này chuyên làm những việc tà ác và Trời sẽ diệt nó!”

Tôi cũng muốn các con tôi đọc nó

Tôi nhìn thấy một lão nông đang bán rau. Tôi đưa cho ông ấy tài liệu giảng chân tướng và ông ấy đã vui vẻ nhận nó.

Lúc đó, một người đàn ông trung niên cũng đi ngang qua chỗ tôi. Ông ấy lái một chiếc xe ba bánh. Tôi không kịp có cơ hội giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy.

Sau khi tôi đã đi được một lúc và giảng chân tướng cho vài người qua đường, tôi thấy người đàn ông trung niên đó đang ngồi nghỉ. Tôi nghĩ: “Hay quá, ông ấy đang đợi mình đến giảng chân tướng đây mà”.

Tôi bước tới, mỉm cười và nói: “Chào ông, tôi xin được tặng ông một cuốn lịch năm mới tuyệt vời”. Ông ấy nói: “Cho tôi thêm vài cuốn nữa nhé!”

Tôi hỏi: “Sao ông lại muốn có thêm vậy?”. Ông ấy nói: “Tôi cũng muốn các con tôi đọc nó”.

Tôi hỏi tiếp: “Các con ông có đọc chúng không ạ?”. “Chúng sẽ đọc thôi”, ông ấy trả lời, “Chúng cần phải nghe lời cha mẹ”.

Sau đó, tôi tặng ông ấy thêm một vài cuốn sách nhỏ và nói: “Khi ông gặp gỡ những người hàng xóm láng giềng của mình, xin hãy chia sẻ những tài liệu này với họ, họ có thể cũng sẽ nhận được phước lành!”

Ông ấy nói: “Được, tôi sẽ làm vậy. Có thể họ không đọc được, tôi sẽ giải thích cho họ hiểu”.

Sau đó tôi hỏi ông ấy: “Có ai nói với ông về phong trào thoái ĐCSTQ không?” Ông ấy trả lời: “Có. Tôi đã thoái đảng rồi”.

Tôi vui mừng nghĩ: “Vậy là thế gian có thêm một người nữa đã thức tỉnh!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/4/432142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/5/196464.html

Đăng ngày 17-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share