Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2021] Với sự bùng phát của dịch Covid19 vào năm 2020, mọi tỉnh đều bị phong toả. Mọi người không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở nhà. Để giết thời gian, nhiều người không có việc gì làm ngoài việc xem tivi. Vì lý do tương tự, tôi đã lấy ổ USB giảng chân tướng do một học viên khác đưa cho và cắm vào máy tính.

Sau khi mở ra, tôi đã mở xem bộ phim có tựa đề “Đến vì bạn.” Khi xem đến đoạn phim Phật Chủ dẫn các vị Thần xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh, một luồng nhiệt nóng ấm đột ngột ập vào não tôi. Tôi bỗng rơm rớm nước mắt và cảm thấy buồn vô cùng. Sau đó, tôi đã khóc suốt ngày hôm đó. Tôi biết chính là Sư phụ đã thức tỉnh mình vì tôi đã lạc giữa người thường.

Đắc Pháp

Quê tôi ở tỉnh Hà Bắc. Vào mùa hè năm 1995, mẹ tôi đã đưa tôi đến một buổi xem một video khí công do những người ở làng khác tổ chức. Họ cũng đã thực hiện một buổi biểu diễn các bài công pháp.

Tôi nhớ lần đầu tiên học bài công pháp thứ năm, tôi có thể ngồi đả tọa trong nửa giờ. Khi ngồi đả tọa, tôi nhìn thấy một con mắt lớn trước mặt mình, đó chính là thiên mục mà Sư phụ đã mở cho các đệ tử của Ngài. Trong mơ, tôi cũng thấy những bông hoa vàng rơi xuống người mình. Từ lúc đó, tôi cảm nhận được sự trân quý và vẻ đẹp của Đại Pháp.

Tôi vừa tốt nghiệp trung học cơ sở. Tôi phải đi học ở một thành phố khác. Khi chuyển tới đó tôi đã mang theo cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã lên kế hoạch sử dụng thời gian rỗi để học Pháp. Nhưng, vì quá chấp vào việc hưởng thụ, tôi đã không coi trọng việc học Pháp, cuối cùng đã lãng phí thời gian của mình trong suốt ba năm ở trường.

Trải qua thời kỳ đầu của cuộc bức hại Pháp Luân Công

Sau khi tốt nghiệp, tôi đã trải qua thời kỳ đầu của cuộc bức hại Pháp Luân Công, được phát động vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Những kẻ suy đồi đã bôi nhọ Pháp Luân Công. Vì không coi trọng việc học Pháp, nên ngộ tính của tôi rất kém. Tôi cũng có những băn khoăn về môn tu luyện này.

Mãi đến tháng 8 năm 2003, khi mẹ tôi bị người của Phòng 610 bắt, tôi mới nhận ra rằng chính vì sơ hở của mình mà mẹ tôi bị bắt.

Mẹ nói với tôi rằng môi trường ở trung tâm tẩy não nơi bà bị giam giữ thật khủng khiếp. Họ bức thực các học viên và không cho họ ngủ. Khi nhìn thấy các học viên luyện công, cảnh sát đã tra tấn họ. Hàng ngày có nhiều tà ác cố gắng “chuyển hóa” các học viên.

Tuy nhiên, với tín tâm vào Đại Pháp, bà đã nhanh chóng làm chuyển biến môi trường. Do đó, tà ác đã ngừng bức thực, cũng như lăng mạ và đánh đập các học viên. Các học viên có thể đọc các cuốn kinh sách Pháp Luân Đại Pháp và đả tọa. Ngoài ra, những người chịu trách nhiệm “chuyển hóa” các học viên đã thay đổi thái độ của mình theo chiều hướng tốt hơn. Tháng đó, mẹ tôi có một bước đột phá và được thả. Tôi biết rằng chính từ bi và chính niệm kiên định của bà đã thay đổi môi trường. Uy lực của Đại Pháp thực sự vô cùng to lớn!

Bị mắc kẹt trong tình của người thường

Sau khi kết hôn và có gia đình riêng, tất cả những thứ tầm thường đã khiến tôi mắc kẹt trong tình của người thường. Tôi và chồng luôn gây sự với nhau. Những trận đánh lộn thường xuyên, tâm tranh đấu, oán hận và những chấp trước khác đã khiến tôi dần dần quên rằng mình là một học viên.

Mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cách hành xử của chúng tôi. Bà cảm thấy phiền muộn vì cuộc sống của tôi. Sau đó, bà qua đời vì nghiệp bệnh nặng. Tôi đã rất buồn. Không có mẹ để nương tựa, cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục nên tôi đã vay tiền để mở một cửa hàng nhỏ. Sau khi kinh doanh được ba năm, công việc làm ăn thuận lợi, tôi đã mua được nhà và xe hơi. Sau đó, tôi đắm chìm trong danh lợi tình, quên mất việc tu luyện Đại Pháp của mình.

Cho đến khi xảy ra thảm họa Covid19, tôi buộc phải ở nhà. Điều này đã cho tôi cơ hội để xem những gì có trong ổ USB giảng chân tướng. Cuối cùng tôi cũng thức tỉnh, bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của Pháp và sự cấp bách trong tu luyện. Các học viên gánh vác một sứ mệnh trọng đại như thế! Vậy mà, tôi lại bị lạc vào thùng thuốc nhuộm lớn của người thường. Khi nghĩ về việc mình đã để Sư phụ và Đại Pháp thất vọng như thế nào, tôi cảm thấy vô cùng hối hận!

Một lần nữa, Pháp của Sư phụ đã khai mở cho tôi:

“Đức này có thể chuyển hóa thành công, [là] một phương diện quyết định tầng thứ cao thấp và quả vị lớn nhỏ của một người tu luyện. Nếu cầu phúc báo trong xã hội người thường, vậy thì thứ này có thể trao đổi với người khác, trao đổi lấy tiền tài vật chất.” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu-Chuyển Pháp Luân Pháp giải)

Luôn nhớ rằng mình là một học viên Đại Pháp

Đã hơn 20 năm kể từ khi tôi được hồng Pháp. Trước đây, tôi đã chuyển phúc phận được đắc Đại Pháp thành phúc phận của người thường. Vì tôi truy cầu lợi và tâm an dật của người thường, tôi đã quên mất đại thệ nguyện lịch sử mà mình đã ký với Sư phụ trước khi xuống nhân gian. Tôi quên rằng mình là một học viên Đại Pháp. Tôi không ngộ ra đức của học viên là để chuyển hóa thành công, và trong quá trình tu luyện phải đề cao tầng của mình cho đến khi chúng ta đạt viên mãn và trở về thiên quốc của mình. Hướng nội, tôi cảm thấy ngộ tính của mình quá kém.

Tôi không thể mơ hồ mãi thế này nữa, nếu không, tôi sẽ mất đi cơ hội vô cùng trân quý này, tôi phải nhanh chóng bắt kịp. Với sự trợ giúp của các học viên từ quê nhà, tôi đã tìm thấy nhóm học Pháp trong vùng. Sau đó, tôi tham gia cùng họ mỗi tuần một lần và học Pháp ở nhà trong thời gian còn lại. Trong cửa hàng, tôi giảng chân tướng trực diện cho khách hàng vì họ có quan hệ tiền duyên với tôi, và tặng cho họ một tấm bùa hộ mệnh.

Một lần, tôi tổ chức một sự kiện và mời hơn 30 khách hàng. Tôi đã thuê một chiếc xe buýt nhỏ cho việc đó. Tôi nghĩ: bất kỳ ai đến cũng là người có tiền duyên với mình. Tôi phải giúp họ hiểu chân tướng và được cứu. Vì vậy, tôi đi bộ tới trước xe buýt và đứng ngay bên phải tài xế. Tôi nói, “Tôi thực sự cảm kích vì tất cả các vị đã tham dự sự kiện này. Chúng ta gặp nhau là do nhân duyên. Vì vậy, tôi sẽ chia sẻ với mọi người cụm từ sẽ mang lại may mắn cho quý vị-‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Khi các vị thường xuyên niệm, các vị sẽ đảm bảo bình an cho mình và nhận được phúc báo!”

Đôi khi có người thắc mắc, tôi nói với họ về “vụ tự thiêu” bị dàn dựng, cũng như chân tướng rằng Trời sẽ loại bỏ Trung Cộng (ĐCSTQ). Vì chỉ mang theo một vài tài liệu nên tôi chỉ phát chúng cho những khách hàng có thắc mắc. Tôi đề nghị họ đọc chúng sau. Trước khi xuống xe, tôi tình cờ có một chiếc bùa hộ mệnh trong ví và quyết định tặng nó cho tài xế. Anh ấy liên tục nói, “Cảm ơn! Cảm ơn chị!“

Giảng chân tướng

Nhìn thấy rất nhiều sinh mệnh đã hiểu được chân tướng và tươi cười, tôi cảm thấy biết ơn Sư phụ từ bi. Chính Sư phụ đã thấy được tâm nguyện của tôi muốn thức tỉnh tâm của người thường và cứu họ. Sư phụ đã cấp cho tôi dũng khí để đối mặt với hơn 30 người và giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp. Con xin cảm ân Sư phụ.

Sau đó vì đại dịch, chỉ có một số khách hàng tới cửa hàng của tôi. Khi đó, tôi nhờ các học viên in các tài liệu và tới đến các khu dân cư để phát. Tôi đã đi từ trên xuống dưới trong từng tòa nhà chung cư, và phát cho từng hộ gia đình tại mỗi tầng bất kể trời nóng thế nào, cuối cùng tôi đổ rất nhiều mồ hôi. Tôi muốn trợ Sư chính Pháp, cứu nhiều chúng sinh hơn và hoàn thành sứ mệnh của mình, tôi luôn cảm thấy thật tuyệt diệu. Đắm mình trong Pháp, “khổ nạn” đã biến mất! Tôi tiếp tục làm ba việc mỗi ngày. Tôi nhận thức được rằng nếu một việc không được hoàn thành tốt, thì những việc khác sẽ bị ảnh hưởng.

Một vài lần trong mơ, tôi đang tham gia một kỳ thi. Hóa ra là tôi không biết câu trả lời, hoặc mặc dù đã biết câu trả lời nhưng tôi đã gặp khó khăn khi viết ra. Đến khi nộp bài, tôi lo đến mức phát khóc trong mơ. Tôi ngộ ra rằng điều này là do mình không tinh tấn học Pháp, hoặc không nhớ những gì mình đã đọc trong khi học Pháp. Mặc dù tôi đã minh bạch, nhưng tôi vẫn còn quá an dật để chiểu theo Pháp lý trong những hành xử của mình, vì vậy Sư phụ đã khai thị cho tôi theo cách này.

Tôi cũng rất cảm ơn các học viên đã cung cấp cho tôi tất cả các loại tài liệu giảng chân tướng. Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!

Do tầng thứ của tôi có hạn, xin các đồng tu vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Hợp thập!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/20/432724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/8/196917.html

Đăng ngày 15-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share