Bài viết của Mai Tử, đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 04-01-2022] Tôi và em dâu làm chung một công ty. Hai tháng trước, một hôm em dâu nói với tôi: “Chị à, xăng lại tăng giá rồi, lãnh đạo công ty chồng em đã thông báo cho mọi người, trong trường hợp xăng dầu liên tục tăng giá, nếu công ty gánh không nổi chi phí thì sẽ ngừng hoạt động, ông bảo mọi người chuẩn bị sắp xếp nghỉ phép.”

Tôi vừa nghe xong liền hốt hoảng, tai nạn lại tới rồi! Trong tâm thầm nghĩ, mình tranh thủ mua chút đồ tích trữ thôi! Sau đó, tôi gọi điện cho con gái bảo cháu nhanh chóng đi đổ xăng.

Mấy ngày sau, tôi cùng con gái lái xe đi đổ xăng, trên đường về nhà, trời quá nắng, tôi ngồi ở ghế phụ lái. Khi xe chạy đến ngã tư không có đèn giao thông, bên phải có một chiếc xe tải lớn chạy qua, con gái không nhìn thấy nên không giảm tốc độ, sau đó nghe “rắc” một tiếng, tôi không rõ xảy ra chuyện gì …

Sau khi thanh tỉnh lại, tôi nghe con gái đang gọi mình: “Mẹ ơi, mẹ có bị đụng ở đâu không ạ? Mẹ có sao không?” Hóa ra là đụng xe! Nhưng mà niệm đầu tiên tôi lại nghĩ: “Ai da! Đổ xăng chẳng phải vô ích rồi sao!” Tôi chỉ trích trách móc con gái: “Con lái xe kiểu gì vậy!”

Sau việc đó, tôi hướng nội tìm, lúc nghe nói xăng dầu tăng giá, tôi vội vã đi đổ xăng và bị đụng xe; tai nạn ập đến, tôi sợ thiếu lương thực và nhu yếu phẩm, sợ bị đói, đây là tâm ích kỷ bảo vệ tự ngã tích trữ đồ ăn và vật dụng, tôi đã không dùng Pháp đo lường, tín tâm đối với Pháp và Sư phụ sụt giảm, bị loạn tượng thế gian khuấy động. Sư phụ giảng:

”Các đệ tử Đại Pháp không được dao động theo các loạn tượng đó, [hãy] giữ vững căn bản, thì mới có thể nhìn rõ loạn tượng ấy.” (Lý tính)

Lúc xảy ra tai nạn xe, niệm đầu tiên phản ứng ra là: “Đổ xăng chẳng phải vô ích rồi sao!” Tôi đã không hướng nội tìm nguyên nhân xảy ra tai nạn xe, mà lại đi chấp trước vào tiền, tâm lợi ích quá mạnh mẽ! Coi tiền như mạng sống, coi rẻ sinh mạng, nó vừa khớp là biểu hiện của văn hóa Đảng, nhân tố tà linh cộng sản đang tác quái, quên mất căn bản của đệ tử Đại Pháp; sau khi xảy ra chuyện, đầu tiên là hướng ngoại mà nhìn, chỉ trích oán trách con gái, chứ không tìm xem mình không phù hợp Đại Pháp ở chỗ nào, làm sao để quy chính bản thân, không đặt việc cứu người lên hàng đầu!

Sư phụ giảng:

”Trong các đệ tử Đại Pháp [ai] mà không tinh tấn, [ai] đi sang cực đoan, [thì hãy] lập tức quy chính bản thân, chân tâm học Pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất.” (Lý tính)

Bên trên là những động thái tư tưởng và hành vi gần đây của tôi, viết ra để giao lưu cùng quý đồng tu. Nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/1/4/在世間亂象中看利益心-436412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/28/198324.html

Đăng ngày 12-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share