Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2022] Từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện còn có tên là Pháp Luân Đại Pháp, vào năm 1999, đã có ít nhất hai học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết tại trại giam thành phố Ngọc Thụ ở tỉnh Cát Lâm. Những học viên khác bị bức thực và bắt mặc áo cưỡng chế, còn gọi là “áo khoác thẳng” như một hình thức trừng phạt khi họ tuyệt thực để phản đối việc bức hại. Dưới đây là một vài ví dụ về việc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu ở trại giam thành phố Ngọc Thụ.

Những trường hợp bị bức hại đến chết ở trại giam

Cô Lý Thư Hoa, 32 tuổi, bị bắt ngày 24 tháng 9 năm 2003. Việc điều tra sau đó đã phát hiện ra cô Lý đã bị tra tấn đến chết. Tại trại giam thành phố Ngọc Thụ, một nhóm cảnh sát đã trùm đầu cô bằng một túi nylon và dùng kim để đâm vào các đầu ngón tay, cánh tay, lưng và ngực cô. Cô bị đau đớn tột cùng. Một cảnh sát ra lệnh cho cô Lý nói cho anh ta nguồn của các tư liệu Pháp Luân Công mà cô có và tên của những học viên Pháp Luân Công mà cô đã liên hệ. Khi cô từ chối tuân theo, viên cảnh sát này đã đánh vào một bên mắt của cô mạnh đến mức cầu mắt của cô bị văng ra. Cô Lý thét lên đau đớn và bất tỉnh.

Hoảng sợ vì điều vừa xảy ra, các cảnh sát đã gọi cho cấp trên của họ để xin chỉ thị. Một quan chức trả lời: “Hãy giết cô ta!” Các cảnh sát sau đó đã trùm đầu cô Lý bằng một chiếc túi nylon màu đen và làm cô chết vì ngạt thở.

Bà Tống Triệu Hanh, một giáo viên 76 tuổi đã về hưu ở thành phố Ngọc Thụ, bị bắt ngày 27 tháng 8 năm 2018, trong khi bà đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến trại giam thành phố Ngọc Thụ sau khi bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát địa phương. Bà đã chết vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, trong khi đang đợi kết quả phiên xét xử bà. Nguyên nhân chết vẫn chưa rõ.

Bức thực và áo cưỡng chế

Bà Vương Hồng Nham tuyệt thực để phản đối ngay sau khi bà bị đưa đến trại giam thành phố Ngọc Thụ. Sau 3 ngày, cảnh sát đã bức thực bà bằng sữa, nước muối và thuốc không rõ tên. Hôm sau, bà bị bắt phải mặc áo khoác thẳng, và họ đã nhét vào và rút ra ống bức thực nhiều lần để hành hạ bà.

Bà Quách Thụ Học bị giam ở trại giam thành phố Ngọc Thụ vào tháng 1 năm 2018 vì tu luyện Pháp Luân Công. Để phản đối việc bắt giam tùy tiện này, bà đã vài lần tuyệt thực và mỗi lần đều bị bức thực. Khi ống dẫn thức ăn được rút ra thì ống đã dính đầy máu. Sau đó bà nhận ra rằng một nhân viên y tế có họ là Lý luôn cho thêm một số thuốc từ tủ thuốc vào bột sữa. Lý không nói cho bà Quách biết là cô ta đã thêm thuốc gì. Có một lần, một lính canh nữ nói, “Cho bà ấy ăn số 1 và số 2. Để bà ấy thối rữa ra đến chết”.

Đầu tiên, bà Quách bị nôn sau mỗi lần bức thực. Hỗn hợp thức ăn có màu vàng và mùi rất mạnh. Một hôm, có một bác sĩ ở trại giam nói với bà Quách, “Đừng dại dột thế. Bà thấy rồi đấy – những loại thuốc này được dùng riêng cho [các học viên] Pháp Luân Công. Ngay cả nếu bà có thể ra khỏi đây mà còn sống, cuối cùng thì bà cũng sẽ xong”. Sau đó bà Quách quyết định dừng tuyệt thực.

Sau 9 tháng bị giam, mặt bà Quách đột nhiên bị sưng lên và biến dạng. Bà nôn ra thứ gì đó giống như máu có mùi rất nặng. Những người ở cùng xà-lim không thể nhận ra bà nữa. Nhưng cảnh sát vẫn từ chối phóng thích bà. Sau đó bà bị đưa đến Trại tù nữ tỉnh Cát Lâm sau khi bị kết án 3 năm.

Bà Lý Tú Quyên cũng bị bức thực tại trại giam thành phố Ngọc Thụ. Bà nhớ là mình đã bị 5-6 tù nhân khác khiêng đến bệnh xá. Các lính canh đã trói bà vào một chiếc ghế dựa trong khi một y tá nhét một ống dẫn thức ăn vào dạ dày bà qua lỗ mũi. Bà bị bức thực với bột đậu nành trộn với các loại thuốc. Mỗi lần bức thực kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau đó bà luôn cảm váng đầu, yếu và hai tai bà bị ù.

Ngoài ra, cảnh sát còn bắt bà Lý mặc một cái áo khoác thẳng sau mỗi lần bức thực. Hai cánh tay bà bị bắt chéo ở phía trước và bị kéo ra phía sau lưng với một cái chốt bằng kim loại ở sau lưng. Trói càng chặt thì nạn nhân càng bị đau. Bà nhớ lại rằng bà bị rất tức ngực và khó chịu. Bà không thể nằm ngửa vì có cái chốt bằng kim loại. Nếu bà nằm nghiêng bà cũng bị rất đau. Toàn bộ hai cánh tay và bàn tay của bà trở nên tím ngắt. Do bị trói chặt, máu không thể lưu thông tốt và bà bị đau đớn tột cùng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/17/434891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/15/198145.html

Đăng ngày 15-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share