Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2022] Phần lớn các học viên Pháp Luân Công ở huyện Khải Đông, tỉnh Hồ Nam, đã bị hạch sách ở nhiều mức độ khác nhau trong năm qua. Những quan chức tham gia thuộc các ủy ban thôn hoặc ủy ban cư trú. Từ tháng 6 năm 2021, những nhóm công tác được chỉ định và phái đến từ cấp tỉnh và thành phố đã đến huyện Khải Đông để xử lý từng học viên Pháp Luân Công trong danh sách của họ nhằm cưỡng bách họ từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Các nhân viên từ các ủy ban thôn hoặc ủy ban cư trú đã gọi điện hoặc đến nhà của các học viên và chụp ảnh họ. Khi các học viên hỏi họ tại sao họ lại làm việc này, họ trả lời rằng họ chỉ làm theo lệnh của cấp trên.

Sau khi những nhóm công tác này đến huyện Khải Đông vào tháng 6 năm 2021, việc hạch sách đã leo thang. Họ gặp từng học viên và ra lệnh cho các học viên điền các mẫu đơn từ bỏ Pháp Luân Công. Họ tạo ra các hồ sơ cá nhân của mỗi học viên và được chỉ thị theo sát mỗi người và trình báo kết quả.

Những nhóm làm việc này đã xem xét kết quả vào tháng 10. Họ triệu tập một số học viên đến văn phòng của Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Khải Đông vào ngày 22 tháng 10 và xét hỏi từng người một. Vương Thành Cương, một thành viên của Phòng 610 huyện, một tổ chức đứng trên cả luật pháp được thành lập chuyên để đàn áp Pháp Luân Công, đã đi cùng những nhóm công tác này đến các thị trấn khác nhau, nơi họ triệu tập và xét hỏi nhiều học viên hơn nữa. Hiện nay chiến dịch này đã kết thúc, một người trong cuộc tiết lộ rằng chính quyền đang lên kế hoạch cho các phiên tẩy não để củng cố kết quả “chuyển hóa”.

Do việc hạch sách này, cuộc sống hàng ngày của nhiều học viên đã bị can nhiễu, và các thành viên của gia đình họ cũng bị ảnh hưởng. Sau đây là một số trường hợp như vậy.

Bà Chu Kế Hành

Bà Chu Kế Hành, 79 tuổi, sống một mình. Ba thành viên của ủy ban cư trú đã đến nhà bà 3 lần vào tháng 6 nhưng không tìm được bà. Họ cố gắng tìm hiểu thêm về bà từ những người hàng xóm của bà. Một người hàng xóm tốt bụng đã bảo vệ bà và nói cho bà biết về những lần họ đến nhà. Sợ bị hạch sách hoặc bị bức hại thêm nữa, bà Chu đã không dám trở về nhà trong một khoảng thời gian.

Con gái bà đi đến ủy ban cư trú và nói với họ rằng bà Chu không thể xử lý tình huống này với sức khỏe hiện thời của bà và kiên quyết yêu cầu họ không hạch sách bà nữa. Sau đó họ đã thôi không đến nhà bà nữa nhưng bà Chu vẫn sống trong sợ hãi.

Ông Lưu Kế Thuận

Ông Lưu Kế Thuận, 75 tuổi, bị kết án 3 năm vào năm 2001 và bị 01 năm lao động cưỡng bức vào năm 2007. Ông lại bị kết án 3,5 năm tù sau khi ông bị bắt vào tháng 10 năm 2014 và sau đó được phóng thích vì lý do y tế.

Ông đã bị hạch sách lâu ngày ở nhà bởi cảnh sát, các quan chức từ phòng tư pháp, và các thành viên của ủy ban cư trú. Không thể hồi phục, cuối cùng ông đã bị ở trong tình trạng nguy kịch vào tháng 3 năm 2021 và phải nhập viện.

Không lâu sau khi ông được ra viện, các cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Đông đã 2 lần đến nhà ông để hạch sách ông. Họ chụp ảnh và cảnh báo ông không được đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Các thành viên của ủy ban cư trú sau đó đã đến nhà ông và ra lệnh cho ông điền vào một mẫu đơn để từ bỏ Pháp Luân Công.

Ông Lưu nằm trong số những học viên bị triệu tập đến chính quyền huyện vào ngày 22 tháng 10. Nhóm công tác hỏi ông là ông có còn tập Pháp Luân Công không. Ông hỏi lại họ rằng, “Tôi đã gần chết do bị bức hại và khó khăn lắm mới đi lại được. Tôi đã bị cho thôi việc và không có thu nhập trong hơn 10 năm. Các vị chỉ hỏi tôi là tôi có còn tập Pháp Luân Công không? Sao không hỏi về sức khỏe của tôi hay cuộc sống của tôi? Các vị có thể giải quyết các vấn đề của tôi không?” Họ không nói được gì và phải dừng ở đó.

Bà Đàm Quế Hoa

Bà Đàm Quế Hoa, 74 tuổi, kiếm sống bằng việc đi thu lượm sắt vụn. Ai đó đã tố cáo bà với chính quyền vào tháng 5 năm 2021 khi họ thấy những tư liệu về Pháp Luân Công ở chỗ sắt vụ mà bà thu lượm được. Cảnh sát đã ập vào nhà bà và bắt bà. Bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát, bà đã không thể chịu được việc bị đe dọa nên đã bị gục xuống và bị sùi bọt mép. Bà đã tỉnh lại một tuần sau đó trong bệnh viện.

Không lâu sau khi bà được xuất viện, ủy ban cư trú đã cho người đến để đe dọa bà không được đi phát tư liệu về Pháp Luân Công hay tập Pháp Luân Công nữa. Bà cũng đã bị triệu đến chính quyền huyện vào ngày 22 tháng 10 và bị xét hỏi bởi nhóm công tác.

Bà Hà Quỳnh Huy

Bà Hà Quỳnh Huy, 58 tuổi, ở với một thân nhân bị tàn phế để chăm sóc ngươì này. Không thể tìm thấy bà từ tháng 5 năm 2021, ủy ban thôn đã cử người đi tìm con trai bà, là người đang làm việc ở thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông, để tìm bà. Con trai bà sợ hãi đến mức anh không dám trở về nhà kể từ đó. Sau khi bà Hà biết về việc hạch sách này, bà cũng không dám trở về nhà nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/13/434697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/15/198142.html

Đăng ngày 15-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share