Bài của phóng viên Minh Huệ Zhou Rong

[MINH HUỆ 24-07-2008] Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2008, một ngày mùa hè nóng bức 35oC(95oF), các học viên Pháp Luân Công trong trang phục áo phông vàng đang bận bịu thiết lập một màn trình diễn trên quảng trường Xinyi gần 101 Đài Bắc, một toà nhà làm mốc ở Đài Bắc, Đài Loan. Các bích chương màu vàng ghi chữ “Hội thảo hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp Miễn phí” và “Kêu gọi vì Lương tâm. Ngừng Cuộc bức hại” rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Ảnh trưng bày được dựng lên và sự mô tả lại những sự tra tấn mà các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng đã thể hiện tinh thần ý trí kiên định và hy sinh của các học viên Pháp Luân Công khi bảo vệ niềm tin, tín ngưỡng của họ trước cuộc bức hại dã man của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

2008-7-23-twtaibei720-01--ss.jpg
Biểu diễn bài tập Pháp Luân Công trên quảng trường Xinyi

2008-7-23-twtaibei720-02--ss.jpg
Biểu diễn bài tập Pháp Luân Công tại trung tâm thương mại huyện Xinyi

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu vu khống phỉ báng Pháp Luân Công và tung ra một cuộc bức hại toàn diện và điên cuồng, các học viên Pháp Luân Công đã liên tục bước ra từ tu luyện cá nhân đến làm sáng tỏ sự thật bằng việc sử dụng những cuộc diễu hành, triển lãm, trưng bày, phân phát tờ rơi tờ gấp, và những hình thức khác. Trong suốt chín năm qua, họ đã kêu gọi công lý và kiên định tiến gần tới mục đích, kết thúc cuộc bức hại.

2008-7-23-twtaibei720-03--ss.jpg
Người qua đường không thể tin nổi ĐCSTQ lại dùng sự tra tấn như vậy trên con người

2008-7-23-twtaibei720-04--ss.jpg
Mô phỏng tra tấn vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ ĐCSTQ

Bốn học viên Pháp Luân Công ở gần trung tâm thương mại Xinyi mô phỏng lại những phương pháp tra tấn đựơc sử dụng trong cuộc bức hại. Họ được phủ bởi “máu”, và vài người bị treo lên hoặc trói trặt. Những sự tra tấn mà họ mô tả chỉ là một phần rất nhỏ của những sự tra tấn thực tế đựơc sử dụng. Một biểu ngữ có dòng chữ: “Người dân theo Chân-Thiện-Nhẫn tại Trung Quốc đại lục đã bị tra tấn bởi hơn một trăm loại hình thức tra tấn”

2008-7-23-twtaibei720-05--ss.jpg

2008-7-23-twtaibei720-06--ss.jpg

2008-7-23-twtaibei720-07--ss.jpg
Mô phỏng tra tấn phơi bày vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi chế độ ĐCSTQ

Đây là lần đầu tiên mà học viên Pháp Luân Công Li Jinyan tham gia vào mô phỏng bức hại. Ông bị treo tay lên và phủ bởi lớp sơn dày như máu trên ngực. Thật không dễ dàng gì khi bị treo lên trong hai giờ giữa ngày hè nóng lực này. Nhưng không gì có thể so sánh với điều mà các học viên Pháp Luân Công đã trải qua ở Trung Quốc đại lục. Khi ông thấy đám đông người nhìn mình, tư tưởng suy nhất của ông là nói với nhiều người hơn về cuộc bức hại, và tay của ông không còn cảm thấy tê nữa. Thay vào đó, ông tràn đầy từ bi.

Mọi người đều chấn động bởi sự tra tấn dã man được mô tả lại. Một vài người tới để tìm hiểu thêm nữa và có thể cảm thấy sự đau đớn của những học viên Pháp Luân Công. Nhiều người xúc động nói: “Thật khó tin những thứ dã man như thế này lại đang diễn ra.” Họ đã ký đơn thỉnh cầu kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

2008-7-23-twtaibei720-08--ss.jpg
Nhiều trẻ em đã ký thư thỉnh nguyện

Một bức ảnh thể hiện hành trình chín năm của Pháp Luân Công, từ lúc yên lặng mới đầu, trở nên nổi tiếng, tiếp theo là cuộc bức hại nhiễu loạn

2008-7-23-twtaibei720-09--ss.jpg
Một người cha giải thích ảnh minh hoạ cho con gái

2008-7-23-twtaibei720-10--ss.jpg
Sinh viên xúc động khi nhìn những bức ảnh

2008-7-23-twtaibei720-11--ss.jpg
Một người dân địa phương bị chấn động khi thấy cuộc bức hại dã man đối với các học viên Pháp Luân Công

2008-7-23-twtaibei720-12--ss.jpg
Một người dân địa phương nhìn những tấm ảnh của cô Gao Rongrong, mặt cô đã bị biến dạng vì tra tấn

Mọi người thấy được sự đối lập sâu sắc giữa sự thanh bình và vẻ đẹp của tu luyện Chân Thiện Nhẫn và cuộc bức hại ma quỷ của ĐCSTQ. Nhiều người đọc những tượng trưng mô tả trên những bức ảnh một cách cẩn thận. Những người châu Âu gốc Trung Quốc Hua Zhong và Li Tianliang, đã tới Đài Loan để học tiếng Trung trong kỳ nghĩ hè, họ đứng trước những bức ảnh của Gao Rongrong trong một thời gian lâu. Li, người sẽ sớm vào học trường y nói : “ Thật dã man quá! Không có tự do tín ngưỡng! Tôi sẽ không tới Trung Quốc đại lục!” Anh đã rất sửng xốt khi nghe về việc mổ cắt nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và liên tục hỏi: “Tôi có thể làm gì (để giúp) không?”

Giáo sư Zhou Jian cẩn thận đọc những minh hoạ của bức ảnh. Ông nói đã có những cuộc bức hại ở các nơi và các thời kỳ lịch sử, nhưng ông khâm phục sự dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công đã bước ra vạch trần ma quỷ xấu xa. Ông đã hỏi khi nào triển lãm kết thúc và khuyến khích các học viên tiếp tục.

Các học viên Pháp Luân Công đang vạch trần cuộc bức hại qua nói chuyện trực tiếp và tờ rơi. Chiều ngày 20 tháng 7, họ đã thu thập nhiều chữ ký để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

2008-7-23-twtaibei720-13--ss.jpg
Mọi người ký tên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

2008-7-23-twtaibei720-14--ss.jpg
Mọi người ký tên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

2008-7-23-twtaibei720-15--ss.jpg
Người ngoại quốc ký tên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

2008-7-23-twtaibei720-16--ss.jpg
Người ngoại quốc ký tên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Phần lớn mọi người ký tên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại sau khi nghe sự thật. Học viên Pháp Luân Công cô Cao đã nói nhiều người không biết hành động tàn bạo như vậy vẫn còn đang diễn ra. Cô hy vọng những nhân vật quan trọng trong giới chính trị ở tất cả các quốc gia sẽ nhận ra cuộc bức hại Pháp Luân Công và giúp chấm dứt nó.

Học viên Pháp Luân Công cô Lin Jieru nói ngày càng nhiều người biết về cuộc bức hại và bày tỏ sự ủng hộ cho Pháp Luân Công và sức mạnh công lý nhanh chóng tăng lên. Cô tin rằng những ngày của ĐCSTQ sắp kết thúc, và cuộc bức hại không nên tiếp tục.

2008-7-23-twtaibei720-17--ss.jpg

2008-7-23-twtaibei720-18--ss.jpg
Triển lãm ảnh, biểu diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký

2008-7-23-twtaibei720-19--ss.jpg
Zhang Zhiyang nói các bạn Pháp Luân Công của anh đều là những người tốt và ĐCSTQ nên chấm dứt cuộc bức hại.

Zhang Zhiyang tới tham gia hoạt động vì các bạn của anh tập luyện Pháp Luân Công. Anh đã nhận ra cuộc bức hại thật nghiêm trọng và tàn bạo sau khi nhìn những bức ảnh. Anh cũng nói rằng ĐCSTQ nên dừng bức hại người dân vì tín ngưỡng của họ, và những người bạn học viên của anh là những người tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/24/182648.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/26/99258.html
Đăng ngày 30-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share