Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên
Tên: Tiếu Hồng Mô (肖洪模)
Giới tính: Nam
Tuổi: 47
Địa chỉ: Khu phức hợp địa chất, 101 Phố Đông, trấn Lạc Thành, Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên.
Nghề nghiệp: Đội khai phá than 405 Nhược Nhĩ Cái ở Á Ba Châu và quận tự trị Thương, tỉnh Tứ Xuyên
Ngày mất: Giữa tháng 3 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: 18 tháng 4 năm 2008
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Đức Dương (德阳监狱)
Thành phố: Quảng Hán
Tỉnh: Tứ Xuyên
Hình thức bức hại: Sốc điện, tẩy não, kết án phi pháp, cưỡng ép tiêm/uống thuốc, đánh đập, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, bức thực, kìm hãm thể xác, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 11-05-2011] Học viên Pháp Luân Công, ông Tiếu Hồng Mô ở Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên đã bị tra tấn tàn bạo tại Nhà tù Đức Dương ở tỉnh Tứ Xuyên. Ông đã bất tỉnh sau khi bị lính canh tiêm nhiều loại thuốc không rõ tên vào ngày 25 tháng 7 năm 2009. Ông qua đời ở tuổi 47 vào giữa tháng 3 năm 2010 tại Nhà tù Thừa Đức Ill (được biết đến như là Bệnh viện đa khoa công an tư pháp tỉnh Tứ Xuyên).

2010-8-31-xiaohongmo--ss.jpg

Ông Tiếu Hồng Mô

Thời gian trước, ông Tiếu Hồng Mô nhớ lại có lần đã trông thấy một tài liệu đã xuất bản có tên là “Tài liệu tham khảo nội bộ về bài trừ mê tín” (số 6 hoặc số 7). Khu giáo dục nhà tù đã phát nhiều bản sao cho nhiều lính canh, những người giám sát học viên. Người trông coi ông Tiếu lại không có mặt trong ngày hôm đó, nên tài liệu được để lại cho người giám sát (người cung cấp thông tin cho lính canh), đó cũng là người được cử trông chừng và tra tấn ông Tiếu. Hai người giám sát đi ra ngoài để thảo luận về các phương pháp tra tấn, và ông Tiếu đã đọc được tài liệu đó hơn 10 phút. Tại mục “Phương pháp ‘chuyển hóa’ học viên Pháp Luân Công”, “Với những người kiên định tin vào Pháp Luân Công, bạn có thể dùng thuốc nếu cần thiết, theo một pháp đồ điều trị hoặc nguyên tắc thử nghiệm lâm sàng để đạt được mục tiêu ‘chuyển hóa’” Cả hai người giám sát sau đó đã quay lại và lấy quyển sách đi, nói rằng “Cái này không phải cho ông đọc. Chúng thôi thậm chí còn không được phép đọc nó!” Ông Tiếu nhớ lại những câu đó và muốn công khai tiết lộ chuyện đó sau khi được thả.

Ông Tiếu bị bắt mấy năm trước, sau đó ông bị kết án năm năm tù. Ông bị giam tại Nhà tù Đức Dương và Nhà tù Quảng Hán, Tứ Xuyên. Ông bị tra tấn tàn bạo tại cả hai nhà tù. Nhiều răng của ông đã bị gãy do bị lính canh đánh đập; họ để ông nằm trên sàn, rồi dẫm lên cổ và đánh ông bằng gậy bằng cao su cứng; họ nhốt ông ở trong một xà lim với hai người giám sát để tra tấn ông một cách bí mật; và lính canh đã bức thực ông sau khi ông tuyệt thực.

Ngay sau khi được thả, ông lại bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm 2008, trong lúc đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Ông bị giam tại Trại giam Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên

Ông Tiếu bị kết án năm năm tù tại một phiên xử phi pháp, và bị giam tại Nhà tù Đức Dương. Ngày 25 tháng 7 năm 2009, lính canh đã tiêm cho ông nhiều loại thuốc lạ, khiến ông bị mất ý thức và không thể kiểm soát được cơ thể. Ông bị đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhân dân ở Đức Dương. Ngày 27 tháng 7, ông được chuyển đến một bệnh viện ở Thừa Đức, tỉnh Tứ Xuyên. Ông Tiếu qua đời giữa tháng 3 năm 2010 tại Nhà tù Thừa Đức I11.

Để biết thêm thông tin, xin xem tại:

https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/2/115831.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/11/肖洪模被四川监狱药物迫害致死情况-240520.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/19/125368.html

Đăng ngày: 29-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share