Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2021] Kể từ đầu năm 2020, tôi cảm thấy rằng thời gian đã bị đẩy nhanh hơn. Có quá nhiều việc đang diễn ra hàng ngày, cả trong và ngoài nước, khó ai có thể bắt kịp. Tôi tự nhủ mình cần phải làm tốt hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.

Kể từ khi đại dịch Covid bùng phát, nhiều người đã mất mạng trước khi họ có thể được nghe chân tướng. Vì vậy, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình trong việc giảng chân tướng cho người thường lớn hơn. Tôi là một lạp tử của Đại Pháp truyền đi chân tướng. Ai lắng nghe chân tướng sẽ có hy vọng. Tôi không nên có tâm sợ hãi hay buông lơi.

Xử lý camera an ninh bằng chính niệm

Trung Quốc đại lục có Skynet với nhiều camera giám sát được lắp đặt trên hầu hết các con phố ở các làng quê và thành phố. Rất nhiều tòa nhà dân cư được lắp camera với mật độ dày đặc. Khi tôi nghe nói rằng nhiều đồng tu đã bị camera ghi lại khi họ phát tài liệu giảng chân tướng, tôi đã do dự không muốn ra ngoài. Sau đó Sư phụ Lý đã cho tôi đọc được đoạn Pháp này:

“…thật sự trong tâm không chứa ‘sợ hãi’, bình thản quang đãng, làm những việc cần làm, đường đường chính chính đi trên con đường của Thần, không có sợ hãi. Cảnh sát cũng là sinh mệnh đợi được cứu, ‘[ngươi] tới thì ta giảng chân tướng cho ngươi’. Quả thật có đệ tử Đại Pháp như thế, kết quả ngay cả cảnh sát cũng hết sức bội phục, lúc đi còn bảo chư vị, ‘chú ý an toàn nhé’. Thật sự rất xuất sắc.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York 2013)

Đọc đến đây tôi trào nước mắt. Sư phụ đang dõi theo mọi ý niệm của tôi.

Một học viên không thể buông bỏ tâm sợ hãi về camera giám sát. Anh ấy cố gắng thay đổi tư thế của mình để tránh bị camera nhận dạng khi đang phát tờ rơi. Với niệm đầu bất hảo này, anh ấy bị bong gân cổ chân khi đi xuống cầu thang. Tôi cảm thấy rằng khi chúng ta làm việc gì để cứu người, quá trình này sẽ suôn sẻ chỉ khi chúng ta xử lý mọi việc bằng chính niệm.

Mỗi lần đi phát tài liệu, tôi đều nhủ trong tâm với chúng sinh rằng: “Tôi tới đây để mang chân tướng đến cứu các bạn. Bạn phải đọc những điều này một cách cẩn thận. Máy ảnh sẽ không chụp được những người tốt.“

Gần đây tôi nghe nói rằng các học viên ở các thành phố lân cận đã bị bức hại quy mô lớn. Tôi nhận ra rằng mình cần phải đi từng bước vững vàng, học Pháp nhiều hơn để đảm bảo an toàn, ngăn các nhân viên tư pháp và công an làm tổn hại đến tương lai của chính họ bằng cách bức hại các học viên.

Các học viên Đại Pháp thực sự có thần thông

Gần đây mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu đã nhờ tôi nhận lương hưu cho bà. Tôi mang theo sổ tiền gửi của bà trong túi xách, và khi đến ngân hàng thì phát hiện nó nằm ngay bên cạnh điện thoại di động. Tôi lo nó có thể đã hỏng dải từ tính. Khi nhân viên quẹt sổ tiền gửi vài lần, lần nào cũng bị lỗi. Anh ấy trả lại cuốn sổ cho tôi, nói với tôi rằng dải từ tính đã bị hỏng và bảo tôi đi lấy một cuốn sổ mới.

Bước ra khỏi ngân hàng, tôi nghĩ vì mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, công của mình có điện và từ tính rất mạnh. Vì vậy, tôi đã dùng các ngón tay để vuốt dải từ tính và nói với nó, “Xin lỗi vì ta đã bất cẩn. Hãy để ta giúp ngươi khôi phục lại từ trường”. Tôi tự tin rằng dải từ tính đã ổn. Do đó, tôi quay trở lại ngân hàng và, đúng vậy, nó hoạt động khi nhân viên quẹt sổ.

Tôi đến ngân hàng vào thời điểm khác để gửi tiền. Để cho số tiền gửi chẵn, tôi đã nộp thêm vào hai tờ tiền 10 Nhân dân tệ có in nội dung giảng chân tướng. Tôi đặt chúng úp xuống, nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, nhân viên ngân hàng lật hai tờ tiền và để lộ ra nội dung giảng chân tướng. Tôi hồi hộp, cân nhắc xem mình nên nói gì. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng dường như không thấy gì và nhanh chóng đếm tiền.

Tôi không thể nhìn bằng thiên mục. Tuy nhiên, từ hai sự việc này, tôi thực sự tin rằng học viên có công năng. Tôi biết rằng mỗi khi mình phát chính niệm, công năng của tôi đang thanh trừ tà ác. Chính, tà đang giao tranh ở một không gian khác. Sư phụ sẽ không bao giờ yêu cầu chúng ta làm những việc vô ích.

Buông bỏ tâm bất nhẫn và tu khẩu

Tôi không thể dung nhẫn đối với những hành xử bất hảo hoặc người xấu. Ví dụ, tôi cảm thấy ghê tởm khi thấy những người thường xuyên lạm dụng chức vụ của mình để trục lợi hoặc làm những việc không đúng đắn khác. Tôi nghĩ mình là một người thẳng thắn và chính trực.

Tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì sai với cách hành xử này. Sau đó, gần đây tôi phát hiện ra đây là một biểu hiện của không từ bi. Tu luyện chính là tu tâm mình. Pháp của vũ trụ sẽ quản những người làm việc xấu; họ sẽ đổi bằng đức của mình trong tương lai. Tôi cũng sẽ đi theo và làm những điều bất hảo trong cái thùng nhuộm lớn này của xã hội người thường nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những người thường thường không giữ mình theo những chuẩn mực cao, vì họ không có Pháp trong tâm để câu thúc bản thân. Là người tu luyện, chúng ta cần phải suy nghĩ và hướng nội nhìn khi thấy người khác làm những điều bất hảo.

Nhận ra chấp trước này, tôi bắt đầu tập trung vào những ưu điểm của người khác hơn là những nhược điểm của họ. Cách nói chuyện của tôi trở nên bình tĩnh hơn và nét mặt của tôi cũng hòa ái hơn.

Tôi cũng phát chính niệm để câu thông với công an, những người đã tham gia vào cuộc bức hại các học viên vì lợi ích trước mắt của họ. Tôi nói trong tâm, “Hãy ngừng bức hại người tu luyện. Nó sẽ đặt các vị và gia đình vào tình thế nguy hiểm nhất.”

Không để tâm đến tu khẩu là một chấp trước khác mà tôi có. Tôi thường trò chuyện về những công việc thường ngày với đồng nghiệp tại sở làm và đôi khi pha trò. Gần đây, một đồng nghiệp trẻ đã nói xấu tôi và khiến tôi mất mặt trước người khác. Lúc đó, tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng chính tôi đã không tu khẩu và vô ý làm tổn thương người khác trước.

Tôi cũng nhận ra rằng người tu luyện không nên bình luận về những chuyện phiếm thường ngày không liên quan đến công việc của họ. Sau khi phát hiện ra những bất cập của mình, ngày hôm sau đồng nghiệp trẻ đã chào tôi vui vẻ mời tôi một ít trái cây. Tôi biết môi trường xung quanh đã thay đổi sau khi tôi đề cao bản thân bằng cách hướng nội.

Chúng ta đang ở trong một thời đại khác thường. Mọi việc xảy ra tại nhân gian đều do Sư phụ an bài. Tôi muốn hoàn thành lời hứa của mình và bước đi thật tốt trên con đường mà Sư phụ đã an bài.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/12/432441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/28/196767.html

Đăng ngày 23-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share