Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-10-2021] Tôi là đệ tử Đại Pháp thế hệ sau 8x, may mắn đắc Pháp vào năm 2012. Dưới đây tôi chia sẻ một chút về kinh nghiệm tu luyện của bản thân, mong muốn giao lưu cùng các đồng tu.

1. Niềm vui đắc Pháp thời còn đi học

Tôi tốt nghiệp từ một trường danh giá ở Trung Quốc. Trong giai đoạn theo học thạc sỹ, có một ngày, bạn A đến ký túc xá của tôi chơi, anh nói hiện nay anh đang tu Phật. Trước đây, anh A nổi tiếng trong các bạn học về hút thuốc, rượu chè, xem phim khiêu dâm v.v. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe anh nói muốn tu Phật.

Mấy ngày liền, hôm nào anh ấy cũng đến ký túc xá của tôi chơi, tôi bị chấn động bởi những thay đổi ở anh. Một người trước đây luôn hút thuốc như anh, nay đã cai thuốc chỉ trong vài ngày. Thời đó, tôi khá nóng tính, nói tục, tâm tật đố mạnh mẽ, hơn nữa còn thường xuyên xem phim khiêu dâm, trong tâm luôn nghĩ mình là một người rất tệ, nhưng tôi cũng muốn thay đổi bản thân cho tốt hơn. Tôi rất xúc động trước sự thay đổi của anh ấy. Tôi cũng quyết tâm mong muốn tu luyện. Do đó, tôi bèn nói với anh rằng mình cũng muốn tu luyện.

Mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng nói với anh ấy: “Tôi muốn tu luyện.” Mỗi lần anh đều hỏi tôi: “Bạn chắc chắn chưa?” Tôi trả lời: “Tôi rất chắc chắn.” Nhờ vậy, tôi đã đọc cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân” lần đầu tiên. Sau khi đọc xong một lượt, tôi quyết định mình phải tu luyện.

2. Cải thiện hoàn cảnh tu luyện gia đình, mẹ tôi chủ động muốn nghe Sư phụ giảng Pháp

Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ, tôi tìm được một công việc ở địa phương khác. Tôi nghĩ trong tâm, trước khi đi làm, tôi cần nói rõ với người nhà rằng mình đã tu luyện, và cũng cần giảng rõ chân tướng Đại Pháp cho họ. Trải qua mấy ngày suy ngẫm, vào một buổi chiều oi ả, tôi đã nói rõ với cha mẹ rằng mình đang tu luyện Đại Pháp.

Lúc này, ngoài trời sấm chớp đì đùng, ngay sau đó mưa như trút nước. Cha tôi nghe thấy tôi tu luyện, mới đầu ông còn tươi cười (về sau tôi mới hiểu ra, nụ cười của cha có lẽ là mặt minh bạch của ông vui vẻ thật sự), sau đó ông ra khỏi phòng ngủ, rồi lại quay trở vào phòng với vẻ mặt nghiêm nghị.

Mấy ngày sau, cha tôi lần lữa khuyên tôi từ bỏ Đại Pháp, thậm chí ông còn quỳ xuống bắt tôi từ bỏ tu luyện. Tôi không ngừng học Pháp, trong tâm cũng cầu xin Sư phụ gia trì, nội tâm tôi kiên định một niệm: Nếu mình từ bỏ lúc này, thì cha mẹ sẽ tạo nghiệp rất lớn.

Về sau, tôi cố gắng thể hiện ra vẻ đẹp của Đại Pháp. Hoàn cảnh kinh tế của chị cả không tốt; chi phí phẫu thuật của cha mẹ, tiền sửa sang nhà cửa, chi phí nhu yếu phẩm lúc bình thường trong nhà, phần lớn đều do một mình tôi gánh vác. Ngày nghỉ về thăm nhà, tôi sẽ nấu cơm, rửa bát, làm việc đồng áng ở nhà.

Bạn bè họ hàng nhìn thấy, đều nói với cha mẹ tôi: “Con trai hai bác quả là trăm người có vài người, cậu ấy thật hiếu thuận.”

Trước đây, tôi vẫn khuyên cha mẹ đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, nhưng họ không đọc. Bỗng nhiên có một ngày, mẹ nói với tôi: “Con cho mẹ nghe Sư phụ giảng Pháp nhé.” Sự thay đổi thái độ của mẹ giúp tôi thể ngộ được sự vĩ đại của Đại Pháp.

3. Tham gia giải cứu đồng tu

Có một hôm, lúc đang ngủ say, tôi nằm mơ thấy bạn đồng tu cùng phòng vội vã chạy vào phòng của tôi, móc điện thoại ra nói với tôi là đồng tu B gọi điện tìm tôi gấp, trong cuộc gọi, thấy đồng tu B rất vội. Sau đó, tôi tỉnh giấc.

Sau khi tỉnh giấc, tôi đến hỏi bạn cùng phòng: “Gần đây đồng tu B có liên lạc với bạn không?” Đồng tu cùng phòng nói: “Không có.” Tôi bèn gọi điện thoại cho đồng tu B và chồng cô (cũng là đồng tu), nhưng một người tắt máy, còn một người không nhận cuộc gọi, nên tôi không thể liên lạc với họ.

Ngày hôm sau, bạn cùng phòng nói với tôi, chồng của đồng tu B đã liên lạc với anh, nói là đồng tu B đã bị người không rõ chân tướng trình báo lúc phát tặng tài liệu chân tướng, hiện giờ cô ấy đang bị giam giữ phi pháp.

Ngay tối hôm đó, tôi chia sẻ chuyện này ở nhóm học Pháp, chúng tôi đều cho rằng giấc mơ hồi sáng là Sư phụ điểm hóa, chúng tôi quyết định bắt tay vào giải cứu đồng tu B ngay. Do đồng tu B sống ở địa phương khác, quá xa chỗ chúng tôi, hơn nữa chúng tôi cũng không biết địa chỉ, nên không thể đi đến chỗ cô ấy. Bước thứ nhất, chúng tôi bèn gửi thông tin cơ bản mà chúng tôi biết được cho Minh Huệ Net, nhờ sự hỗ trợ từ đồng tu khác ở trong cuộc. Bước thứ hai, chồng của đồng tu B là người biết thông tin nhiều nhất và chi tiết nhất, việc cần làm trước mắt là liên lạc với chồng cô. Tôi có cách liên lạc với anh, nhưng do suy xét đến vấn đề an toàn, nên tôi không thể liên lạc bằng điện thoại của mình. Do đó, tôi đã quyết định ra ngoài mượn điện thoại để liên lạc với anh.

Buổi tối ngày đầu tiên, do tâm sợ hãi còn nặng, nên tôi không dám mở miệng dù đã ở bên ngoài rất lâu, lúc này một bạn nữ (cũng là đồng tu) đã dùng Pháp của Sư phụ khích lệ tôi:

”Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa”

(Phạ xá, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục

Ngày hôm sau, tôi thuận lợi mượn được điện thoại và liên lạc với chồng của đồng tu B, anh đã quyết định đến chỗ chúng tôi. Trước khi đồng tu đến, lúc tôi băng qua đường vào ban đêm, đã bị một chiếc xe hơi chạy nhanh như tên bắn đâm vào; lúc đó tôi cảm thấy lưng, tay và chân của mình bị đẩy mạnh, chiếc xe quẹt vào người tôi, rồi chạy xa hơn 20 mét mới dừng lại. Lúc ấy, tôi cảm thấy người mình hơi tê, nhưng vẫn cử động bình thường.

Người lái xe bước ra khỏi xe và đùn đẩy trách nhiệm, mới đầu tôi hơi tức giận, nhưng nhớ đến lời Sư phụ giảng:

”Không sao cả, cậu đi đi” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã nói với người lái xe là tôi không sao và bảo cô ấy đi đi. Điều đáng tiếc là khi đó tôi không có giảng chân tướng cho cô.

Sau sự việc lần đó, tôi ngộ ra, chính là tà ác mưu đồ can nhiễu tôi giải cứu đồng tu, nhưng Sư phụ từ bi đã hóa giải trường ma nạn này cho đệ tử, ngoài ra Sư phụ cũng lợi dụng việc đó để đề cao tâm tính của tôi.

Sau khi chồng của đồng tu B đến, chúng tôi cùng bàn bạc về biện pháp giải cứu tiếp theo. Chồng của đồng tu B mới đầu không đủ chính niệm, nên không dám vạch trần tà ác. Sau khi chúng tôi giao lưu chia sẻ, anh đã thăng chính niệm lên, và quyết định sẽ đi phơi bày tà ác.

Tôi đăng ký cho anh hòm thư Minh Huệ để làm phương tiện giao lưu chủ yếu, vì đồng tu B đã tìm được luật sư nhân quyền và cũng bóc trần rất nhiều tình tiết trên Minh Huệ Net. Ban biên tập Minh Huệ sẽ chỉnh lý câu chuyện của đồng tu B thành bài viết đăng lên, lực chấn nhiếp tà ác rất to lớn.

Đội quốc bảo địa phương nổi trận lôi đình, đe dọa chồng của đồng tu B nói ra người nào đã vạch trần việc ác của họ, hơn nữa còn đe dọa không thả đồng tu B. Tuy nhiên, tà ác cuối cùng cũng bị giải thể, và đồng tu B đã được thả vô tội.

4. Trân quý Pháp duyên, tu hành trong gia đình

Sau khi tốt nghiệp, tôi từng đi xem mắt rất nhiều cô gái, nhưng do không có quá nhiều tiếng nói chung nên tôi không có tiếp tục hẹn hò nữa. Kinh nghiệm nhiều lần xem mắt cũng giúp tôi hiểu ra, hoặc là chỉ tìm đồng tu, hoặc là sống độc thân. Sau khi kiên định với cách nghĩ này, tôi rất ít đi xem mắt nữa.

Mùa xuân năm 2020, Sư phụ từ bi an bài cho tôi gặp vợ tôi hiện nay (cũng là đồng tu). Nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu là nhà của một đồng tu mà vợ tôi thường hay đến. Vợ tôi nhớ lại, ngày hôm đó, cô ấy không muốn đến nhà đồng tu, nhưng cuối cùng lại đi; và tôi cũng nói, nếu lần đó cô ấy không đi, thì tôi cũng không đến đó lần nào nữa. Vợ chồng chúng tôi biết ơn sự an bài từ bi của Sư phụ.

Năm nay, chúng tôi đã cưới nhau. Ban đầu chúng tôi nghĩ là cưới nhau, rồi có thể trải qua cuộc sống gia đình ấm êm. Chúng tôi mang theo chấp trước lớn thế mà hoàn toàn không nhận ra. Kết quả là, mâu thuẫn xảy ra liên miên, mỗi lần đều nhắm thẳng vào nhân tâm. Ví như, cái tình của tôi dành cho người thân, tâm thể diện muốn khoe khoang mình có cô vợ hoàn mỹ trước mặt người thân, tâm an dật muốn truy cầu cuộc sống gia đình ấm êm v.v.

Có một lần, tâm lợi ích của vợ tôi biểu hiện ra, đối diện với tình huống này, tôi nghĩ trước hết mình hướng nội tìm và kiên định một niệm trong tâm: “Vợ mình đang vượt quan, cô ấy rất tốt, chắc chắn sẽ qua được quan này.” Một lát sau, hai chúng tôi lại hòa thuận như xưa. Cũng có khi hai chúng tôi tranh cãi không ai nhường ai; nhưng việc qua rồi, chúng tôi lại thấy hối hận không thôi.

Hai vợ chồng tôi ngộ ra, Pháp duyên Sư phụ từ bi an bài, chúng tôi là tấm gương trên con đường tu luyện của nhau, chúng tôi cũng cần làm gương vợ chồng hòa thuận cho con cái sau này.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi luôn coi sóc chúng con. Đệ tử cần phải trân quý Pháp duyên, tinh tấn thực tu. Đệ tử khấu bái Sư tôn!

Bên trên là sở ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/10/15/法輪大法把我變成一個好青年-432552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/6/198008.html

Đăng ngày 21-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share