Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2021] Với những nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại lên đức tin của họ trong suốt 22 năm qua, ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc biết chân tướng và thậm chí một số nhân viên chính quyền và cảnh sát cũng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và giúp đỡ các học viên.

Dưới đây là vài câu chuyện được gửi tới bởi các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc.

Trưởng thôn thiện lương khỏi chứng bệnh u xương

Một lần khi tôi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trong một thôn làng, một phụ nữ đã tin vào những lời tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà báo cáo tôi với trưởng thôn. Tuy nhiên, người trưởng thôn này biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt nên ông ấy đã không có bất kỳ hành động nào.

Sau khi người phụ nữ này báo cáo tôi, gia đình bà ấy đã gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Con trai bà ấy thì ly hôn, chồng của bà thì qua đời và bản thân người phụ nữ ấy cũng mắc căn bệnh quái ác khiến cô không thể đứng thẳng lưng được.

Còn vị trưởng thôn vốn bị bệnh u xương đùi thì lại bắt đầu hồi phục và ông không còn cần đến nạng khi đi bộ nữa.

Người cảnh sát lặng lẽ trả lại ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Một học viên ở Bắc Kinh đã đi xe đạp điện đi phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 2021. Khi học viên này đang tạm dừng xe, một người nào đó đã tắt máy, rút chìa khóa và báo bà với cảnh sát.

Cảnh sát bắt giữ người học viên này còn đổ bộ đến căn hộ của bà. Cảnh sát đã tịch thu bức ảnh Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cũng như một số sách Pháp Luân Đại Pháp và hàng chục tài liệu thông tin của bà.

Trong khi người học viên này bị giam giữ tại đồn công an địa phương, bà vẫn tiếp tục nói với cảnh sát sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là không có cơ sở pháp lý.

Bà đã được trả tự do vào ngày hôm đó. Khi bà chuẩn bị rời đi, một cảnh sát lặng lẽ đến gần bà và trả lại cho bà bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Nhân viên ủy ban khu dân cư thoái ĐCSTQ

Một ngày nọ khi đang đi chợ tôi đã gặp một người phụ nữ đang công tác trong ủy ban khu dân cư. Cô ấy đang đứng ở quầy bán bánh ngọt. Tôi bảo cô ấy rằng bánh ngọt ở đây ăn rất ngon và giá cả cũng phải chăng. Cô ấy nói rằng cô ấy có lượng đường trong máu cao và không thể ăn đồ ngọt.

Tôi nói với cô ấy: “Tôi có một cách tốt này có thể hữu ích cho sức khỏe của chị. Nếu chị thành tâm niệm chín chữ chân ngôn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chị sẽ được ban phước lành.”

Cô ấy tức giận và hét vào mặt tôi: “Chị có biết tôi đang làm gì không? Tôi phụ trách giám sát những người như chị đấy (các học viên Pháp Luân Đại Pháp). Nếu chị còn dám nói nữa, tôi sẽ báo trình báo chị”.

Tôi nói với cô ấy: “Tôi nói với chị điều này là vì muốn tốt cho chị.” Nhưng cô ấy vẫn tức giận và vừa bỏ đi vừa lẩm bẩm: “Chị không cần phải tốt với tôi!”

Những người bán hàng bên cạnh quầy bánh ngọt đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Vài người trong số họ nói với tôi: “Tại sao chị phải nói chuyện với cô ấy?” Tôi nói với họ rằng tôi muốn cô ấy được an toàn và được ban phước lành.

Ủy ban khu dân cư có bảy nhân viên. Tôi đã thuyết phục ba người trong số họ thoái ĐCSTQ, và tôi tin rằng tôi cũng có thể thuyết phục cô ấy. Tôi cầu xin Sư phụ an bài cho tôi có cơ hội gặp lại cô ấy.

Khoảng mười ngày sau, một cảnh sát (người đã hiểu chân tướng và luôn âm thầm hỗ trợ chúng tôi) và ba người phụ nữ xuất hiện trước cửa nhà tôi, bao gồm cả người phụ nữ mà tôi đã gặp tại quầy bánh ngọt đó. Tôi rất vui khi gặp lại cô ấy và trông cô ấy cũng rất hạnh phúc.

Viên cảnh sát nói rằng: “Nhà của chị trông rất sạch sẽ, ngăn nắp.”

Tôi nhân cơ hội này giải thích với họ: “Mỗi buổi sáng tôi đều dọn dẹp nhà cửa, sau đó dâng hương tỏ lòng thành kính với Sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền ở hơn một trăm quốc gia và nhận được hơn ba nghìn giải thưởng và thư công nhận trên toàn thế giới. Cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ.”

Họ gật gật đầu. Sau đó, tôi tiếp tục giải thích lý do tại sao họ nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã gợi ý những hóa danh để họ thoái ĐCSTQ. Tất cả đều đồng ý mà không có bất kỳ phản đối nào.

Nhiều tuần sau, tôi gặp lại người phụ nữ đó trên phố. Cô ấy trông rất thư thái, ôn hòa, và chúng tôi chào nhau như những người bạn cũ.

Mong sao những người đang bị ĐCSTQ lừa dối sớm ngày minh bạch chân tướng, sớm ngày thoái ĐCSTQ để được bình an. Mong sao chúng sinh đều có một tương lai tươi đẹp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/2/433134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/18/197038.html

Đăng ngày 26-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share