Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2021] Trong suốt 22 năm qua, với những nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của họ, ngày càng có nhiều người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó và công khai bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp bất chấp cuộc bức hại vẫn đang diễn ra.

Dưới đây là một số câu chuyện được các học viên gửi đến từ khắp nơi ở Trung Quốc, chia sẻ về cuộc gặp gỡ với những người đã hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

“Sao chị không giúp tôi thoái ĐCSTQ”

Vào một ngày giữa tháng 10 năm 2021, tôi đã đi đến khu chợ địa phương. Có rất nhiều người bày bán rau củ ở dọc đường. Phía cuối con đường là những đống khoai tây và mù tạt. Người chủ quầy hàng khoảng chừng 60 tuổi đã nói với tôi rằng những củ khoai tây vàng ươm của ông ấy là loại chất lượng tốt.

Vợ của ông ấy đến chỗ tôi và nói: “Chào chị, chị còn nhớ em không? Chúng ta đã gặp nhau nhiều năm trước và chị đã bảo em hãy nhớ chín chữ may mắn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Chị cũng giúp em thoát Đoàn Thanh niên Cộng sản.” Sau đó cô ấy tháo khẩu trang xuống.

Tôi nhìn cô ấy nhưng không thể nhớ ra cô ấy là ai. Bởi không muốn thất lễ nên tôi đã nói: “Dạo này em thế nào?”

Cô ấy vui vẻ nói: “Em rất ổn, mọi thứ đều rất suôn sẻ.”

Sau đó chồng cô ấy nói: “Chị biết không, sau khi chị giúp bà ấy thoái Đoàn Thanh niên, bà ấy càng ngày càng trở nên tốt hơn. Sao chị không giúp tôi thoái ĐCSTQ? Tôi là một đảng viên đây này. Cách đây không lâu tôi đã bị đột quỵ.”

Tôi vô cùng hạnh phúc và giúp ông ấy thoái Đảng. Vợ ông ấy liên tục nói: “Cảm ơn chị! Cảm ơn chị!” Tôi bảo họ nên cảm ơn Sư phụ Lý, Nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, người thật sự đang giúp đỡ họ.

Khoảng mười ngày sau tôi đã đi ngang quầy rau của họ một lần nữa và thấy rằng họ đã bán hết gần như tất cả các loại rau củ của mình trong khi các quầy hàng khác vẫn còn rất nhiều hàng để bán.

Họ cảm ơn tôi lần nữa, và tôi nói rằng chính là Đại Pháp đã ban phúc cho họ.

Người đàn ông lớn tuổi: “ĐCSTQ là ma quỷ của ma quỷ”

Khi tôi nói chuyện với một người đàn ông khoảng 80 tuổi, ông đã nói với tôi rằng: “Tôi đã chứng kiến Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, nhưng nó không hề giống với cách ĐCSTQ đối xử với người dân Trung Quốc.”

Tôi tiếp lời ông ấy: “ĐCSTQ là ma quỷ.”

Ông ấy đồng ý và nói thêm: “Nó là ma quỷ của ma quỷ.”

Vài năm trước, tôi đã gặp một người đàn ông trung niên người miền bắc Trung Quốc. Anh ấy nói rằng không thành viên nào trong gia đình mình gia nhập ĐCSTQ bởi một sự việc mà ông nội của anh ấy từng trải qua.

Ông nội của anh ấy từng là thành viên của Bát Lộ Quân (tiền thân của quân Giải phóng Nhân dân Trung quốc) của ĐCSTQ. Ban ngày, ông và các đồng đội của mình mặc quần áo của Bát Lộ Quân để giúp người dân chẻ củi, quét dọn vườn và gánh nước. Nhưng ban đêm họ lại thay quần áo của Quốc Dân Đảng để đến nhà dân đánh người và cướp bóc. Do đó, ông anh ấy đã dặn dò người nhà sau này không một ai được gia nhập ĐCSTQ.

Người đàn ông này còn nói: “Kể cả con trai tôi đang làm việc cho chính phủ cũng không kết nạp Đảng, và nó sẽ không gia nhập Đảng.”

“Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp”

Một ngày nọ khi đang trên đường về nhà, tôi dừng lại tại một quầy hàng trái cây bên đường. Một người đàn ông và cô con gái đang học trung học của anh ấy dừng lại tại quầy hàng và đưa cho người bán hàng một hộp quà. Khi họ chuẩn bị rời đi, tôi đã hỏi họ: “Hai cha con anh đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa?” Họ quay lại nhìn tôi đáp: “Chúng tôi thoái rồi.”

Sau đó tôi hỏi người bán hàng rằng liệu anh ấy có biết về việc thoái ĐCSTQ không. Anh ấy đáp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ thôi. Tôi sẽ không bao giờ đi theo ĐCSTQ. Nếu sau này có một Đảng mới được thành lập, tôi sẽ theo Đảng mới.”

Lúc này một người đàn ông bước tới và tôi hỏi anh ấy: “Anh đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp chưa?” Anh ấy đáp: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp! Toàn địa cầu, toàn nhân loại không nên phản đối Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn sống thiện lương. ĐCSTQ dám bức hại Pháp Luân Đại Pháp thì là nó chắc chắn sẽ bị diệt vong.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/28/434124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/12/196966.html

Đăng ngày 20-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share