Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-6-2011] Tôi đã đến Bắc Kinh để họp mặt công ty vào năm 2008, là thời điểm mà những người phụ trách ở các khu vực khác nhau hoàn thành báo cáo của họ về công việc tại thành phố nơi họ ở. Người phụ trách đã tổng kết các bản báo cáo cuối năm. Vì đã đi một đoạn đường xa đến Bắc Kinh nên tôi rất mệt; nhưng khi nghe bài phát biểu từ giám đốc điều hành công ty, tôi cảm thấy khỏe lại và tràn đầy sinh lực.

Trong bài phát biểu, giám đốc nói rằng mọi người nên học theo tinh thần của Pháp Luân Công. Ông nói rằng sau nhiều năm bị bức hại, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định giữ vững niềm tin của họ. Và nếu trong công việc mọi người chỉ cần cố gắng bằng một phần mười nỗ lực của các học viên, thì mọi việc sẽ được hoàn thành mà không có gì là không thể làm được.

Sau cuộc họp, giám đốc yêu cầu tất cả những người phụ trách khu vực truyền đạt thông điệp của ông cho nhân viên của họ.

Tại một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt như Bắc Kinh, cảnh sát tuần tra và đặc vụ ở khắp nơi. Mọi người đều cảm thấy sự ngột ngạt. Tuy nhiên, trong bầu không khí nặng nề đó, vẫn còn có một vị điều hành công ty dám nói lên sự thật. Lòng can đảm và trí tuệ của ông thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Vị giám đốc này xuất thân từ quân đội. Ấn tượng của tôi là ông rất nghiêm khắc nhưng tốt bụng. Trong những năm kinh tế khó khăn trước đây, doanh thu của các công ty khác bị suy giảm, nhưng công ty của ông phụ trách đã liên tục gia tăng doanh thu. Với khả năng phán đoán tốt, ông có thể nhận ra sự tốt đẹp của Đại Pháp và vì vậy đã nhận được sự may mắn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/22/公司老总-都要学习法轮功的精神-242809.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/1/126378.html
Đăng ngày 10-7-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share