Bài viết của một học viên tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2010] Vợ của học viên Pháp Luân Công, anh Vương, là một nữ cảnh sát. Mặc dù công việc đặt ra những thử thách đặc thù tại Trung Quốc ngày nay, cuối cùng chị ấy đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Lúc đó, vợ anh, chị Lưu,  làm việc tại một đồn cảnh sát khu vực, và chị rất ủng hộ việc tu luyện của chồng mình. Tuy nhiên, khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999, chị đã trở nên sợ hãi khi nhận thấy cuộc đàn áp đang trở nên nghiêm trọng thế nào. Chị đã theo dõi nghiêm ngặt mọi hành vi của chồng. Anh chỉ được phép tập công tại nhà, mà không thể ra ngoài để giảng chân tướng. Chị đã đánh chồng rất nhiều lần khi phát hiện anh đi phát Cửu Bình và các tài liệu khác. Học viên Vương không trách cứ gì vợ cả, mà vẫn đối xử tốt với chị như thường lệ, trong khi tiếp tục tìm cơ hội để giảng chân tướng cho chị. Suốt thời gian qua, thái độ của chị Lưu cải biến rất ít, và cuối cùng có hai sự việc xảy đến đã khiến chị thay đổi hoàn toàn tư tưởng.

Một học viên nữ trong vùng do chị phụ trách mới được thả ra từ trại lao động. Công việc của chị Lưu bao gồm cả việc theo dõi giám sát chặt chẽ người học viên đó. Khi họ gặp nhau, chị Lưu đã bị ấn tượng bởi tâm thái và dung mạo duyên dáng của người học viên. Chị kể với chồng “Một nữ học viên Pháp Luân Công trong khu vực của em đã thể hiện một phẩm chất thật đáng khâm phục. Dù mới được thả khỏi trại lao động cưỡng bức, dáng dấp và thái độ cô ấy thật đoan trang tú lệ, sắc mặt thì khiêm hòa bình tĩnh, thật khác xa với những người mới được thả khác. Các học viên Pháp Luân Công thật khác với mọi người.

Một việc khác là, chị Lưu đã bị chứng mất ngủ từ lâu, và chị không thể ngủ được. Anh Vương đã tải các bài giảng Pháp tại Quảng Châu vào máy MP3 cho chị. Chị Lưu đã liên tục nghe và càng nghe giảng Pháp, chị càng thấy hứng thú. Chứng mất ngủ của chị đã biến mất. Giờ thì chị nghe giảng Pháp từ máy MP3 hàng ngày. Một hôm, chị bảo với chồng mình “Ta cùng tập công nhé!” Chị Lưu đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và trở thành một học viên. Từ đó chị ngày càng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chị chân thành nói “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Làm sao  người ta có thể biết được trừ khi họ tự mình tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/4/231863.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/6/121804.html
Đăng ngày 16-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share