Bài của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-5-2011] Tôi là một học viên Pháp Luân Công lớn tuổi ở Trung Quốc. Từ khi Sư Phụ công bố kinh văn “Chuyển Luân hướng thế gian”, Tôi đã làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công và thuyết phục mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hai tổ chức liên đới của nó. Tôi đã trở lại quê nhà bảy lần, mang theo bài giảng của Sư Phụ và các tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và ĐCSTQ. Mỗi lần tôi đều liên tục phát chính niệm trên đường về nhà… Tôi đã thuyết phục hơn 200 người thoái ĐCSTQ và hai nhánh trực thuộc của nó.

Có một lần khi tôi đang chờ tàu để về nhà, các  cảnh sát đang tuần tra trên sân ga. Tôi đã thuyết phục thành công một đôi bạn trẻ, vẫn còn đang học đại học, thoái khỏi ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới. Người vợ đang mang thai. Tôi gợi ý cô nên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo” thường xuyên bởi vì như thế sẽ tốt cho em bé. Cô vui vẻ nhận lời. Tôi cho họ một máy nghe nhạc MP3 có sẵn các bài giảng của Sư Phụ và nhạc của Pháp Luân Công, cùng với một bản sao Cửu Bình, một ấn phẩm ghi rõ các sự kiện quan trọng về Pháp Luân Công. Họ rất vui mừng và ngay lập tức  nghe  máy MP3. Họ ca ngợi bài giảng của Sư Phụ và nói với tôi rằng họ sẽ chép các bản ghi âm bài giảng vào máy tính của họ để gia đình của họ có thể lắng nghe bài giảng của Sư Phụ.

ĐCSTQ thắt chặt an ninh tại các trạm xe lửa trong ngày khai mạc Thế vận hội. Có nhiều sỹ quan tuần tra trong các toa xe lửa, nhưng tôi đã lên được tàu dưới sự bảo hộ của Sư Phụ và thuyết phục được bảy người thoái ĐCSTQ. Một trong số họ là thành viên của một ủy ban chính trị của một thành phố ở Trung Quốc. Sau khi tôi làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công cho cô ấy, cô nói cô đã đến Hồng Kông và chứng kiến Pháp Luân Công không bị cấm ở đó. Tôi đã cho cô một bản sao của tuần báo Minh Huệ và nói với cô, “Tại sao chị không đợi cho đến khi về nhà để đọc? Đó là vì sự an toàn của chị”. Cô ấy cất nó vào túi của mình.

Trong suốt chuyến đi, có hai người phụ nữ lên tàu và ngồi đối diện với tôi. Một người phụ nữ trông có vẻ như đã khóc vì mắt cô ấy đỏ và sưng lên. Hóa ra là cô có một người con trai 17 tuổi bị chẩn đoán ung thư tủy xương giai đoạn cuối. Con trai cô học rất giỏi và vừa thi đậu vào đại học, nhưng hiện nay cậu đang nằm  viện mà không có hy vọng sống sót. Trường học yêu cầu con trai cô thôi học, nhưng cô không muốn bỏ và muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ các giáo sư đại học y khoa. Tôi lập tức làm rõ sự thật về Pháp Luân Công cho họ và họ bị thuyết phục ngay lập tức. Họ liền đồng ý thoái Đảng. Họ cũng hỏi xem nên nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp tốt” bao lâu mới có kết quả. Tôi nói với họ, “Miễn là con trai chị chân thành, sẽ có hiệu lực nhanh chóng. Điều đó phụ thuộc vào tâm của nó. Trước khi cháu tin vào Pháp Luân Công chị có thể nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” cho cháu nghe, nhưng nếu cháu tự mình nhẩm thì còn tốt hơn”. Tôi đề nghị cậu bé trong vòng ba tháng sau hãy đi kiểm tra kết quả (tôi nói ba tháng vì để phòng trường hợp con trai của cô không tin Pháp Luân Công ngay lập tức).

Tôi nói thêm, “Thoái ĐCSTQ cũng như vậy. Cháu cần phải đồng ý thoái ĐCSTQ và đoàn đội. Sẽ không có tác dụng nếu không thoái Đảng”. Họ hứa rằng cậu con trai sẽ đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi đưa cho họ một máy nghe nhạc MP3 với các bài giảng của Sư Phụ cùng với các bài nhạc Pháp Luân Công. Người phụ nữ muốn trả tiền cho nó, nhưng tôi từ chối. Tôi nói, “Không có gì quan trọng miễn là con trai của chị khỏe lại”. Cô ấy cảm ơn tôi mãi. Cô ấy nói với tôi rằng cả hai vợ chồng cô đều làm việc cho IRS và cho tôi số điện thoại của cô.

Mãi cho đến năm 2009 tôi mới gọi điện hỏi thăm cô ấy. Cô đã rất phấn khởi và gọi tôi là “chị cả” (một cách gọi bày tỏ lòng tôn kính của người Trung Quốc) Cô ấy nói rằng con trai cô đã khỏi bệnh ung thư tủy xương chỉ sau hai tháng. Con trai cô bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh và đang học rất khá ở trường đại học. Cháu hiện đang có sức khỏe hoàn hảo, và cả nhà cô ấy cũng thế. Cô mời tôi đến thăm. Tôi nói với cô rằng họ nên tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mặc dù con trai cô bây giờ đã khỏe. Cô ấy hứa liền “Tôi sẽ niệm! Tôi sẽ niệm!”. Tôi có thể thấy rõ niềm phấn khích từ giọng nói của cô. Không ngôn từ nào có thể mô tả lòng biết ơn của chúng sinh trước ân đức cứu độ của Sư Phụ và Đại Pháp.

Quê tôi thuộc khu vực chịu ảnh hưởng bởi trận động đất Tứ Xuyên 2008. Những người mà tôi đã làm rõ sự thật cho họ về Pháp Luân Công và đã thoái ĐCSTQ trước khi trận động đất xảy ra tất cả đều sống sót. Những người hô vang “Pháp Luân Đại Pháp tốt” đã trở nên khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, thanh thản và điềm đạm hơn.

Có một người lái xe taxi mà tôi đã làm rõ sự thật, và anh ấy đã ly khai khỏi ĐCSTQ và đoàn đội. Một đêm, anh đang lái xe với tầm nhìn bị hạn chế. Chiếc taxi của anh bị trượt khỏi đường. Không ai giúp đỡ anh, nhưng anh vẫn tự lái chiếc taxi trở lại vào con đường một cách an toàn rồi lái xe về nhà. Cả anh và chiếc xe taxi đều  hoàn toàn nguyên vẹn.

Người xung quanh tôi đã trao đổi về trải nghiệm của họ “Thật là tuyệt vời khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt”. Tôi đã khỏe mà không phải tốn tiền. Tôi được phù hộ và gặp may mắn. Bạn có thể tìm thấy điều tốt đẹp như thế ở đâu nữa chứ? Chúng tôi chắc chắn niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt” Họ rất biết ơn Sư phụ vì ân cứu độ của Ngài.

Pháp Luân Công và Sư Phụ là toàn năng. ĐCSTQ đã phạm những tội ác tồi tệ nhất đối với Pháp Luân Công. Con người không bao giờ thắng nổi chư thần. Chúng ta phải hoàn thành thệ nguyện vĩ đại của chúng ta, có một niềm tin kiên định vào Sư Phụ và Pháp, trợ Sư chính Pháp, cứu độ con người trên thế giới, và theo Sư phụ trở về nơi chốn thật sự của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/11/【庆祝 513】得救的世人对大法的感恩-240266.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/16/125258.html
Đăng ngày: 26-5-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share