Theo một học viên tại Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2010] Đã 11 năm trôi qua từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Trong thời gian đó, ngày càng có thêm nhiều người biết được là Pháp Luân Công mang lại lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ cũng hiểu được rằng việc đàn áp Pháp Luân Công là tàn nhẫn và trái ngược với Hiến Pháp Trung Quốc.

Các trưởng Đồn công an rút lui khỏi phòng họp

Phòng 610 có một lần tổ chức một buổi họp để bố trí các nỗ lực đàn áp Pháp Luân Công. Trước khi trưởng Phòng 610 nói xong, một trưởng Đồn công an đứng dậy và nói: “Như vậy ông tổ chức buổi họp này chỉ vì điều đó? Vậy ông muốn chúng tôi lại làm điều đó? Chúng tôi sẽ không làm những điều như vậy nữa! Nó chỉ gây hại cho chúng tôi thôi. Tôi rời đi đây.” Cũng có một số viên chức khác nói những điều tương tự và rời đi. Cuối cùng, buổi họp phải hủy bỏ.

Điều này cho thấy là cả những người mà trước đây đã từng đàn áp Pháp Luân Công bây giờ đang thức tỉnh. Việc đàn áp không thể tiếp tục nữa.

Câu hỏi của một vị Thẩm phán Tòa án về hưu

Một lần trong một buổi họp cho các nhân viên về hưu của các công tố viên và sở hành pháp, nhà tổ chức yêu cầu người tham dự cho ý kiến phản hồi. Lúc bấy giờ, một vị chủ tịch khả kính hồi hưu của tòa án khoảng 70 tuổi đứng lên và hỏi: “Tôi có một câu hỏi. Đầu tiên tôi muốn tuyên bố là tôi không phải là một học viên Pháp Luân Công. Nhưng tôi không hiểu vì sao Pháp Luân Công bị dán nhãn là ‘tà giáo’. Ai có thể trả lời câu hỏi của tôi?” Không ai nói gì cả, nhưng nhiều người sau đó nói rằng đây là một câu hỏi hay.

Một vị chủ tịch lương thiện và từ bi

Học viên A là một nhân viên cốt cán của một nhà xưởng. Ông rất được mến chuộng vì ông đi theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông luôn làm sáng tỏ sự thật với các lãnh đạo và đồng sự tại sở làm. Vị chủ tịch đối đãi với ông càng tốt hơn sau khi biết được sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.

Học viên A đi đến phòng canh của xưởng để ngồi thiền mỗi ngày trong lúc giờ nghỉ trưa. Một ngày kia một vài công nhân ở lại nơi đó và làm ồn, vị chủ tịch đã bảo họ rời đi để cho người học viên có thể thiền định.

Một lần vị chủ tịch phải nhập y viện và ông nghe nói là học viên A đã bị đồn công an bắt đi và bị giam trong trại giam. Ông kéo ống IV ra và đi đến đồn công an yêu cầu họ thả học viên A. Một vài ngày sau, người học viên được thả ra nhờ những cố gắng của ông.

Những người mà đối đãi tốt với các học viên thường được phúc. Trong thời kinh tế thoái hóa, các xưởng khác không thể kiếm lời nhưng công việc của xưởng này lại đang tiến triển.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/10/世人在觉醒-中共迫害法轮功不得人心-233471.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/1/122234.html
Đăng ngày: 20-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share