Những nỗ lực liên tục của các học viên trong việc giảng rõ sự thật đã giúp đỡ thêm nhiều người hơn nữa nhận thức được tình hình chân thực

Bài viết bởi Lý Nhược Vân ở San Francisco, Mỹ

[MINH HUỆ 01-03-2011] “Tôi xin lỗi Sư phụ của bạn! Tôi thực sự đã sai rồi.” Bà Diệp Lệ Trân, [một] người đang ở độ tuổi 80, nói với các học viên Pháp Luân Công: “Tôi đã không nhận thức được tình hình chân thực trước đó, tôi đã có sự báng bổ Đại Pháp và Sư Phụ Đại Pháp – Sư Phụ Lý. Nhưng tôi biết tôi đã sai rồi.”

Các học viên ở San Francisco và những người ủng hộ đã tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành vào ngày 27 tháng 2 năm 2011 tại Garden Corner ở Khu phố Tàu để ủng hộ 90 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Những hoạt động này đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương và các du khách, những người đã dừng lại xem. Trong cuộc mít tinh, bà Diệp Lệ Trân, một người phụ nữ lớn tuổi nói với các học viên: “Tôi ủng hộ các bạn, tôi sẽ tham gia mọi hoạt động các bạn tổ chức.”

2011-2-28-minghui-sf-parade-01--ss.jpg

Các học viên và những người ủng hộ ở San Francisco tổ chức diễu hành vào ngày 27 tháng 2 năm 2011 ở Khu phố Tàu để ủng hộ 90 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất các tổ chức ĐCSTQ, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

2011-2-28-minghui-sf-parade-02--ss.jpg

2011-2-28-minghui-sf-parade-03--ss.jpg

2011-2-28-minghui-sf-parade-04--ss.jpg

“Tôi cuối cùng đã hiểu, Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời!”

Mặc dù ở độ tuổi 80, và phải chống gậy, bà Diệp Lệ Trân, nói một cách mạch lạc rằngtrước đây bà đã tin vào những tuyên truyền và lừa dối của ĐCSTQ, nhưng các học viên Pháp Luân Công đã giải thích cho về tình hình chân thực và bà cuối cùng đã nhận thấy rằng: “Pháp Luân Công thực sự tuyệt vời!

Bà nói: “Mỗi học viên [mà] tôi đã từng tiếp xúc [đều] rất tốt. Họ đối xử với tôi tử tế, nói với tôi về tình hình chân thực, và giới thiệu cho tôi tất cả các loại sách và tài liệu giảng rõ sự thật. Tôi đã đọc tất cả chúng. Tôi đã không được giáo dục [học hành] nhiều, và tôi không phải là người có học thức, nhưng tôi có thể hiểu được những tài liệu thông tin. Tất cả những gì họ đề cập đến trong tài liệu thông tin đều là sự thật. Chúng đều là thật, và có có ý dạy cho con người trở nên tốt.”

Tôi treo những tài liệu giảng rõ sự thật này lên cổng căn hộ của tôi. Những người hàng xóm của tôi hỏi tại sao tôi làm như thế, và tôi nói với họ rằng những tài liệu thông tin liên quan đến Pháp Luân Công này giúp tôi tránh được tà , và bảo vệ tôi”, bà nói.

“Sư Phụ của Đại Pháp – Sư Phụ Lý bảo vệ tôi!”

Bà Diệp nói tiếp: “ĐCSTQ đã bức hại cha chồng tôi đến chết, bởi vì ông ấy là một quan chức của Quốc Dân Đảng. Tôi đã rất đau buồn, và đã bị một căn bệnh trầm trọng, và sau đó tôi đã mắc chứng bệnh Parkinson {Rối loạn tình trạng hệ thống thần kinh}. Tôi phải chịu đựng nó trong nhiều năm nay.”

Khi được hỏi tại sao, gia đình của bà và bà bị đàn áp bởi ĐCSTQ, [mà] bà vẫn tin vào những lời lừa dối của ĐCSTQ và đã có sự hiểu lầm về Pháp Luân Công, bà nói: “Tôi chỉ không biết tại sao tôi tin vào tuyên truyền của kênh truyền thông của ĐCSTQ, nhưng tôi thực sự biết rằng tôi đã sai.”

Tôi biết Sư Phụ Lý của Pháp Luân Đại Pháp đã bảo vệ tôi.” Khi được hỏi tại sao bà chắc chắn rằng Sư Phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã bảo vệ bà như vậy. Bà nói: “Tôi sống trong một căn hộ dành cho những người già. Tôi bị bệnh nghiêm trọng như thế, và tôi ở độ tuổi cao như vậy, nhưng tôi vẫn sống khỏe mạnh, cảm ơn sự bảo vệ của Sư Phụ Lý của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có thể ăn và ngủ ngon, và tôi có trạng thái tinh thần tốt, tôi nói với mọi người [mà] tôi gặp rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt!’

Có người thường xuyên gõ cửa nhà tôi vào lúc giữa đêm, tôi không biết là ai. Một lần khi tôi cảm thấy sợ, tôi cầu Sư Phụ Lý bảo vệ tôi, và sau đó môi trường xung quanh trở nên yên tĩnh và thanh bình,” bà nói: “Tôi rất biết ơn Sư Phụ Lý. Sư Phụ lý đã bảo vệ tôi,” bà nhắc lại lần nữa.

Các học viên: Ngày càng có nhiều người hơn nữa nhận thức được tình hình chân thực

Có hàng trăm ngàn người Trung Quốc ở San Francisco, đặc biệt là ở khu phố Tàu, nơi mà người Trung Quốc thường xuyên tụ họp, làm nơi đó trở thành một nơi mà du khách thường xuyên lui tới. Vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu một chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. Kể từ đó, những lời dối trá và tuyên truyền đã được lan truyền, và nhiều người, đặc biệt là người Trung Quốc, đã tin vào những lừa dối của ĐCSTQ và hiểu nhầm về Pháp Luân Công. Để giúp thêm nhiều người nhận thức được tình hình chân thực, các học viên ở San Francisco xây dựng một gian hàng giảng rõ sự thật hàng ngày ở khu phố Tàu, họ trưng bày những bức ảnh phơi bày sự bức hại của ĐCSTQ, và nói với mọi người Pháp Luân Công là gì. Các học viên cũng giúp mọi người từ Trung Quốc thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bà Lý nói: “Nhiều người đi qua gian hàng giảng rõ sự thật của chúng tôi hàng ngày. Lúc đầu, nhiều người Trung Quốc chưa biết sự thật còn nguyền rủa chúng tôi. Nhưng nhiều người nhận lấy các tài liệu thông tin của chúng tôi và cuốn sách mỏng 9 bài bình luận về Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Càng ngày càng có nhiều người tìm hiểu về sự thật, và thường xuyên có những người đến với gian hàng của chúng tôi để nhờ chúng tôi giúp tuyên bố thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Một học viên, ông Trần cho biết: “Một số người nói rằng chúng tôi đang tham gia vào chính trị bằng cách thuyết phục mọi người thoái xuất các tổ chức ĐSCTQ, nhưng ngược lại, ĐCSTQ đã lôi kéo người dân gia nhập nó, và chúng tôi thuyết phục mọi người từ bỏ [chế độ] chính trị độc ác của ĐCSTQ.

Cuối mỗi tuần kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, các học viên ở San Francisco đã tập luyện các bài tập Pháp Luân Công trong một nhóm lớn tại Garden Corner để tăng cường những nỗ lực của họ trong việc giảng rõ sự thật. Bà Hoàng, một học viên, nhận thấy rằng gần đây mọi thứ đã thay đổi. Đa số người dân Trung Quốc trước đây không dám nhận tài liệu Pháp Luân Công, và một số thậm chí đã nguyền rủa các học viên. Bây giờ, nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là những người đến từ Trung Quốc, sẵn sàng nhận các tài liệu Pháp Luân Công và tìm hiểu sự thật.

Các học viên và những người ủng hộ ở San Francisco tổ chức diễu hành vào ngày 27 tháng 2 năm 2011 ở khu phố Tàu để ủng hộ 90 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất các tổ chức ĐCTSQ, và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Ông Trần đã xem cuộc diễu hành vào ngày 27 tháng 2 năm 2011, và kêu lên: “Tuyệt vời!” Một nhà quản lý Trung Quốc xúc động khi thấy đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công. Ông cho biết ông đã nghe nói về cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công cách đây vài năm, và ông rất buồn về điều đó.

Ông Trần đến từ tỉnh Quảng Đông là một trong những người theo dõi cuộc mít tinh vào ngày hôm đó. Ông đã đăng ký thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tại gian hàng giảng rõ sự thật ở khu phố Tàu hồi năm ngoái. Ông nói rằng gia đình ông đã chịu đàn áp của ĐCSTQ nhiều lần, và ông may mắn thoát khỏi tổ chức ĐCTSQ độc ác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/1/旧金山华人-我向李老师道歉-我真的错了-图—237028.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/3/123583.html
Đăng ngày: 16-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share