[MINH HUỆ 14-02-2021]

Thành tâm niệm chín chữ vàng, bệnh virus máu hiếm gặp đã khỏi hẳn

Tôi là người nhà của đệ tử Đại Pháp ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Trung tuần tháng 11 năm 2020, tôi đột nhiên bị đau lưng. Tới bệnh viện địa phương kiểm tra, kết quả phát hiện bị viêm cung thắt lưng. Địa phương trị không được, cho tôi chuyển viện. Sau đó tôi liền chuyển lên bệnh viện tuyến trên – Bệnh viện Lục quân chiến khu miền Tây. Qua kiểm tra, bác sĩ nói đây là một loại bệnh hiếm gặp, gọi là viremia (virus máu) với hội chứng tăng Kali huyết và tăng Urê huyết.

Đây là bệnh viện quy mô cấp 3, mà đối với bệnh của tôi vẫn bó tay không cách chữa, nói rằng bệnh của tôi tỷ lệ mắc bệnh là 0,002%, mà 90% các loại kháng sinh dược liệu đều không có tác dụng.

Tôi hết đường rồi. Người nhà nói: “Chỉ có Sư phụ của Đại Pháp mới cứu được anh,” cũng bảo tôi thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Đã đến bước này, tôi đành niệm vậy. Niệm đi niệm lại, thần tích thật sự đã xuất hiện: Biểu hiện sốt cao đã bắt đầu thuyên giảm, được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt về phòng bệnh thường, các chỉ số cũng bắt đầu chuyển biến tốt.

Hiện tại tôi đã xuất viện. Tôi biết Sư phụ của Đại Pháp đã cứu tôi, cho tôi sinh mệnh thứ hai.

Nhân dịp năm mới sắp đến, con cùng gia đình xin kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Con xin cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ! Sư phụ Ngài thật vất vả! Chúng con kiên định tin tưởng “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, là Đại Pháp cao thượng, phúc trạch của chúng sinh. Một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu độ!

Người nhà đệ tử Đại Pháp ở Thanh Bạch Giang, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Ngày 26-01-2021

Tu luyện Đại Pháp được hai tháng, tế bào ung thư đã biến mất

2021-2-14-2101290400318024--ss.jpg

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Con xin cảm tạ Sư tôn đã cứu mạng, cho con giờ đây được sống khoẻ mạnh trên đời. Con không cách nào biểu đạt hết lòng cảm ân đối với Sư tôn!

Năm 2013, tôi đột nhiên phát hiện mắc bệnh ung thư. Sau khi phẫu thuật, phải làm hoá trị bốn lần, nhưng bệnh tình vẫn nghiêm trọng như cũ. Bác sĩ trị liệu cho tôi đã mất niềm tin. Trong khi các phương pháp trị liệu đều vô tác dụng, năm 2014, tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tu luyện chưa được hai tháng, toàn bộ thân thể đã phát sinh cải biến hoàn toàn: Tới bệnh viện kiểm tra, tế bào ung thư đã không còn! Tôi đã trở thành một người thân tâm khỏe mạnh, từ đó trở đi trở nên vui vẻ, toàn thân nhẹ nhàng không bệnh tật.

Đại Pháp không chỉ cho tôi một thân thể khỏe mạnh, còn chuyển biến tôi thành một người làm việc biết nghĩ cho người khác, đạo đức cao thượng. Quan hệ mẹ chồng cũng trở nên tốt, gia đình hoà thuận. Những người không tu luyện trong nhà, thông qua tôi có thể nhìn thấy vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Cả nhà đều tin tưởng vào Đại Pháp, cũng ủng hộ tôi tu luyện.

Sư phụ đã cấp cho con rất nhiều, đệ tử không cách nào hồi báo, chỉ có thể tuân theo Sư phụ dạy bảo, tinh tấn thực tu, đặt tâm làm tốt ba việc.

Đệ tử mong ngóng sớm ngày được gặp Sư tôn! Đệ tử khấu bái Sư tôn vĩ đại!

Đệ tử Đại Pháp ở thôn Linh Lung, Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông.

Thành tâm niệm Đại Pháp hảo, mẹ già 89 tuổi hai lần vượt qua quan nạn

Tôi là đệ tử Đại Pháp ở đường Thuấn Vương, Chư Thành, tỉnh Sơn Đông. Mẹ tôi năm nay đã 89 tuổi. Tháng 12 năm 2005, bà phát hiện bị ung thư đại tràng, đã làm phẫu thuật ở bệnh viện. Tết ông Táo 23 tháng Chạp, bác sĩ cho bà xuất viện về quê ăn Tết, đợi qua năm mới quay lại bệnh viện làm hoá trị. Nhưng bác sĩ nói với em trai tôi rằng tình trạng bệnh của bà không lạc quan, bảo người nhà chuẩn bị hậu sự. Người thân làm bác sĩ cũng nói: Cụ nhà nhiều nhất chỉ sống được nửa năm.

Tôi là đệ tử Đại Pháp, sau khi tu luyện, bệnh tật đều đã khỏi. Mọi người đều biết Đại Pháp có thể chữa bệnh khoẻ người. Cả nhà hỏi ý kiến của tôi xem bệnh của mẹ tôi bước tiếp theo nên làm sao. Tôi liền nói với người nhà, căn cứ tình huống thực tế của mẹ tôi, đến bệnh viện làm hoá trị phải chịu giày vò, bác sĩ cũng nói không thể tốt lên. Tôi nghĩ như vậy chi bằng để bà ở nhà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Chỉ cần bà tin vào Đại Pháp, so với đến bệnh viện làm hoá trị còn tốt hơn. Mẹ tôi liền không đến bệnh viện nữa, thuốc cũng không uống nữa, hằng ngày niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Thân thể của bà tốt lên từng ngày. Mười mấy năm trôi qua, bệnh cũ của bà chưa từng tái phát. Việc này khiến người thân cùng hàng xóm đều kinh ngạc.

Tháng 6 năm 2019, mẹ tôi đột nhiên ngất xỉu, đến bệnh viện kiểm tra, chẩn đoán bị tắc nghẽn mạch máu não và mạch máu tim diện rộng. Bác sĩ đề nghị đặt stent, nhưng nói rằng đây chỉ là cấp cứu, cũng không đảm bảo được sẽ qua khỏi ca phẫu thuật. Người nhà nói vậy thì đặt stent, nếu được thì tốt, không được thì cũng không để lại nuối tiếc. Trước ca phẫu thuật, tôi ở bên bà không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo,” cũng bảo bà thầm niệm trong tâm. Phẫu thuật thành công, tình trạng của mẹ tôi vượt ngoài dự đoán của bác sĩ. Mỗi ngày mẹ tôi đều không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” thể trạng ngày càng tốt lên, sau nửa tháng được xuất viện về nhà. Bác sĩ cho mẹ tôi tám loại thuốc, bởi vì bà uống vào lại nôn ra nên không uống nữa, hằng ngày chỉ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Đến nay sau hơn năm tháng, mẹ tôi đã bình phục, có thể ra ngoài thăm họ hàng, đi siêu thị mua sắm. Một lần nữa sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp lại được thể hiện trên thân thể bà.

Năm mới đến, toàn gia đình tôi đều cảm tạ Sư phụ, cảm ân Đại Pháp, thành tâm kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Nghe băng thu âm bài giảng Pháp của Sư phụ, cục máu tụ trên đầu tiêu mất

Tôi là người ở thị trấn Xương Thành, Chư Thành (Duy Phường, tỉnh Sơn Đông). Một ngày mùa đông năm 2015, tôi chạy xe điện ba bánh đâm vào rãnh nước ven đường. Khi tỉnh lại, tôi đã ở bệnh viện nhân dân Chư Thành, đầu bị thương có máu tụ, xương đùi bị gãy, không thể cử động.

Một vị đồng hương biết tình hình của tôi, liền bảo tôi nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi mới nghe được mấy ngày, máu tụ trên đầu đã tiêu, chỉ còn chân không cử động được. Bác sĩ bảo tôi mua máy hỗ trợ trị liệu, cần hơn hai mươi nghìn tệ. Tôi nghĩ, tại bệnh viện phải bỏ ra nhiều tiền như vậy, còn không biết kết quả thế nào, chi bằng về nhà tin tưởng vào Đại Pháp.

Thời gian đó sau khi về nhà, hằng ngày tôi nghe bài giảng, đến mùa xuân chân của tôi đã khỏi. Tôi là người đã 70 tuổi, thân thể hoàn toàn hồi phục khỏe mạnh, người trong nhà đều cảm tạ Sư phụ! Sang năm mới, con kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Con vĩnh viễn cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ, xin cảm tạ Sư phụ!

Một người dân đã minh bạch chân tướng ở Chư Thành, tỉnh Sơn Đông. Tháng 1 năm 2021.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2021/2/14/诚念九字真言-罕见病毒血症痊愈-420811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/15/190940.html

Đăng ngày 27-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share