Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2021] Ông Đỗ Xương Bồi, 80 tuổi, sống tại thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên. Trong hai năm qua, cảnh sát liên tục sách nhiễu ông nhằm buộc ông ký tên vào tuyên bố từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Cảnh sát lục soát nhà mà không có lệnh khám xét

Khoảng 10 giờ sáng ngày 19 tháng 4 năm 2019, Đàm Quả, Phó trưởng đồn cảnh sát Phượng Hoàng dẫn theo một số cảnh sát và nhân viên cộng đồng kéo đến nhà ông Đỗ. Khi ông Đỗ mở cửa, họ ùa vào nhà mà không xuất trình lệnh khám xét, rồi tiến hành lục lọi mọi ngóch ngách trong ngôi nhà. Họ lục tung các thùng, hộp và ném quần áo khắp nơi. Thậm chí, họ còn cạy ổ khóa tủ và làm hư hỏng các cánh cửa. Trong khi lục soát, họ ra lệnh cho ông bà Đỗ đứng sang một bên và không được gọi điện cho ai.

Cảnh sát tịch thu hai bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ba quyển sách Pháp Luân Công, ba máy in, hai máy tính, ba máy phát MP3, một đầu đĩa video và tiền mặt. Ngoài ra, họ còn tịch thu sách dạy nấu ăn, sách lịch sử và tập vở cá nhân của cháu trai của ông bà.

Hai ông bà bị đưa đến đồn cảnh sát Phượng Hoàng và bị thẩm vấn riêng. Cảnh sát cố tra vấn ông Đỗ xem ông nhận sách Pháp Luân Công và văn phòng phẩm từ đâu. Đàm Quả còn nhục mạ và đe dọa ông.

Một cảnh sát trẻ khác cho ông xem bức ảnh một người phụ nữ cao niên và dọa ông: “Ông biết bà ta không? Bà ta ở thị trấn Đông Thiện. Tôi thuộc đội đã thu hoạch nội tạng của bà ta. (Ghi chú của Ban biên tập: Tại Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đang bị giết để mổ lấy nội tạng trong khi họ vẫn còn sống). Nếu ông không trả lời câu hỏi của chúng tôi, ông sẽ chịu kết cục như bà ta!”

Vào buổi chiều, một cảnh sát trẻ khác thẩm vấn ông Đỗ nhưng ông vẫn không trả lời các câu hỏi. Viên cảnh sát này đã đe dọa đình chỉ lương hưu của ông.

Cùng lúc đó, Phó Trưởng đồn cảnh sát Đàm Quả cũng thẩm vấn bà Đỗ, tra hỏi ông Đỗ đã làm gì và liên lạc với những học viên nào. Bà Đỗ trả lời: “Ông ấy luyện Pháp Luân Công để giữ gìn sức khỏe không có gì sai hay xấu cả. Tôi không thể trả lời câu hỏi nào của các ông“.

Bà Đỗ không ký vào biên bản do Đàm Quả soạn nên ba cảnh sát đã giữ tay bà và bắt bà điểm chỉ. Sau đó, họ lại tiếp tục thẩm vấn bà.

Sau ba vòng thẩm vấn, cảnh sát đã thông báo suông rằng họ sẽ được tại ngoại nhưng không cấp cho họ bất kỳ văn bản chính thức nào.

Kể từ đó, cảnh sát liên tục sách nhiễu họ, hoặc là trực tiếp hoặc qua điện thoại. Cảnh sát theo dõi, giám sát ông Đỗ và chụp hình ông mà không có sự đồng ý của ông. Họ tùy tiện tới lui nhà ông mà không tuân thủ quy trình pháp lý nào. Trong ba lần, họ đã cố gắng làm sao để buộc ông Đỗ phải ký vào tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Tuy nhiên, ông Đỗ không chịu khuất phục.

Có một lần, hai cảnh sát trẻ lại đến nhà ông Đỗ và ra lệnh cho ông ký tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Vì ông không tuân theo nên trước khi rời đi, họ đã đe dọa ông rằng: “Chúng tôi sẽ buộc ông ký tên kể cả khi ông chết.”

Lần sách nhiễu gần đây nhất

Khoảng 9 giờ sáng ngày 22 tháng 11 năm 2021, một người đàn ông và một phụ nữ xuất hiện trước nhà ông Đỗ. Người đàn ông tự xưng là Lôi Chính Binh, là Bí thư thôn Bác Giác Trại. Biết ông Đỗ không có ở nhà, ông ta đã hỏi bà Đỗ rằng bà còn luyện Pháp Luân Công không. Bà Đỗ trả lời: “Pháp Luân Công hảo! Chân -Thiện-Nhẫn hảo!”

Lôi Chính Binh đã rời đi, nhưng chỉ khoảng 30 phút sau ông ta đã quay lại trên chiếc xe cảnh sát. Ông ta dẫn một toán cảnh sát đến, trong đó có một người mang súng sau lưng và một số nhân viên cộng đồng. Không ai trong số họ xuất trình bất kỳ giấy tờ pháp lý nào, và Lôi nói: “Hôm nay các người phải ký tên vào bản tuyên bố này”.

Lúc đó con dâu của ông Đỗ đang có mặt và nói họ: “Chúng tôi không làm gì xấu. Tại sao chúng tôi phải ký? Bố chồng tôi đã hơn 80 tuổi rồi. Bố tôi đã làm gì mà phải ký?”

Trong lúc họ đang nói chuyện, ông Đỗ về đến nhà. Ông nói: “Tôi sẽ không bao giờ ký tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Điều các ông đang làm là trái với hiến pháp. Chúng tôi có quyền tự do tín ngưỡng. Cuộc bức hại Pháp Luân Công không hề có cơ sở pháp lý”.

Cảnh sát chỉ quan tâm rằng họ phải hoàn thành nhiệm vụ. Ít nhất ba lần họ nói rằng họ đang thực thi mệnh lệnh từ cấp trên, và ông Đỗ phải ký tuyên bố từ bỏ [Pháp Luân Công].

Ông Đỗ giận đến run người vì nhận ra rằng thật khó nói lý lẽ với họ. Cảnh sát đã ra lệnh cho con trai ông ký tên thay cho ông. Lo sợ có việc không hay cho bố mình, con trai của ông đã ký vào bản tuyên bố. Trước khi rời đi, Lôi Chính Binh còn nói: “Hai tuần nữa chúng tôi sẽ quay trở lại!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/13/434689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/23/197109.html

Đăng ngày 11-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share